[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Tưởng anh Châu tự ngộ ra cái tam thập lục kỳ cơ mà. Chó gặm 1 góc thì có làm sao :D. Nếu so với Q7 phần trc thì thằng 7th cũng thường thôi. Phần 1 anh Q7 chấp 1 lũ cũng đánh Lôi Tổn lúc cắn thuốc lắc chết cơ mà.
 
Tưởng anh Châu tự ngộ ra cái tam thập lục kỳ cơ mà. Chó gặm 1 góc thì có làm sao :D. Nếu so với Q7 phần trc thì thằng 7th cũng thường thôi. Phần 1 anh Q7 chấp 1 lũ cũng đánh Lôi Tổn lúc cắn thuốc lắc chết cơ mà.

Ngộ ra ko phải là sáng tạo ra đâu bạn PT36LK là võ công đã có từ 300 năm trước rồi cũng như VTTT và PTVHKK , ngộ ra ở đây là đã có bí kiếp rồi nhưng vẫn ko hiểu hết đc khẩu quyết nói gì , cũng giống như Mai Sư Phong luyện Cửu Âm Chân Kinh vậy đó
 
Thì tự hắn ngộ ra cũng gần gần với sáng tạo rồi dù bản quyền hok phải của hắn,thế thì cái bí kíp đó có mất 1 phần thì có sao đâu:))
 
Ko đâu, nhìn mặt sầu não ôm cuốn bí kíp thế chắc là bị mất 1 góc nên ko luyện thành được 36 lộ kì, cùi hơn phần 1 nên Quyền Lực Bang bèo nhất trong 4 bang đó. Có thể quả này ăn viên tiên đơn vào nội lực đề thằng ngộ ra bản full chăng?
 
Thế giới phần 2 không giống p1 nên cũng đâu có nói được cái gì
 
:"(

Dạo này bận thi cử học hành, không có thời gian phục vụ cho các tình yêu :"(

Mà kéo kiểu quái gì mà lên 19pages rồi X_X
 
Anh 7 bị giảm công lực quá. Chắc để tình tiết truyện thêm gay cấn chăng, vì anh Châu chưa luyện thành Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ mà anh 7 phóng một đống Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí thì còn ai đỡ cho nổi :D
 
Ôn Nhu phần này đầu óc khá hơn nhiều rồi nhỉ, võ công cũng ổn hơn. Hình như rất là ko thích Tô Mông Phi =))
Anh 7 thì chắc giết thêm 1 cơ số đứa nữa là lại như cũ chứ gì :">
 
^ anh 7 thấy thằng nào ghét hóa duyên cái là công lực lại bá đạo ngay :3cool_adore: ... đang mong có cao thủ nào làm anh ấy xuất PTVHK tiếp :5cool_still_dreamin
 
Phá thể vô hình kiếm khí thì khỏi lo, phần này sư phụ anh 7 là đại ca Yến hết làm thế ngoại cao nhân không quản chuyện thiên hạ như phần 1 rồi, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn ham tranh hơn thua với bọn trẻ. Chắc thế nào cũng sẽ được thấy trận 2 cái ulti của Hắc sắc kiếm khí đánh nhau long trời lỡ đất.:-?
 
Phần 1 a LTC rất là bá đạo, ko thành chỉ do chữ tình và trí thôi. Phần 2 thì........ hxhx, hi vọng sau này a đừng bị dìm hàng quá. Ôi, my idol :(
 
Mấy cha bá đạo trong phần 1 đều bại bởi chữ tình hết chứ đâu riêng gì anh Châu,anh Thủy với anh 7 đều vì tình mà tán sạch công lực 1 đời:4cool_cold:
 
chuyện tàu toàn vì chữ tình thôi, mạnh cũng vì tình, hận cũng vì tình, bại cũng vì tình nốt,chả có lí di gì khác, coi quài đâm ra nhàn, nhiều cái sến với vô lí làm mình khó chịu, vd trong tddb là cái vụ con hân như với lam nguyên sơn và chu bạch vũ,nhiều đoạn muốn xé mẹ quyển truyện luôn !
 
chuyện tàu toàn vì chữ tình thôi, mạnh cũng vì tình, hận cũng vì tình, bại cũng vì tình nốt,chả có lí di gì khác, coi quài đâm ra nhàn, nhiều cái sến với vô lí làm mình khó chịu, vd trong tddb là cái vụ con hân như với lam nguyên sơn và chu bạch vũ,nhiều đoạn muốn xé mẹ quyển truyện luôn !

Bởi vậy mới có câu Quân Tử Tàu với Hởi Thế Gian Tình Là Gì :)) toàn từ truyện kiếm hiệp ra ko chứ đâu , theo đạo Khổng Tử ngày xưa thì coi trọng lể , nghĩa, nhân, trí, tín, trung, dũng, hiếu . Mấy cái chữ này toàn xoay quanh chử TÌNH chứ gì . Còn ngày nay thì Noi gương Hồ Cẩm Đào , Lôi Tổn , Tô Mộng Chẩm dùng mọi thủ đoạn để mở rộng địa bàn ( ko kể Lý Trầm Châu vào đây nhé vì anh ấy đi lên = chính sức mạnh , coi trọng tình nghĩa ko dùng mưu sâu kế hiểm gì cả )
 
Chỉnh sửa cuối:
TMC sắp bị anh Châu với thằng Đệ 7 tới thăm, tội nghiệp cái thân bệnh tật mà còn gặp hạn :)). Hy vọng dùng mồm mép mà giải quyết thôi .

Bên TDDB anh Chẩm có chiêu Phóng Hạ Đồ Đao khá độc mà hình như sang QHT ko thấy xài nữa
 
QHT thì phần 1 có thấy anh chẩm đánh đc trận nào hoành tráng đâu mà toàn chơi mưu rồi núp chờ ăn kết thúc thôi mà ;))
 
lúc quây đánh Quan 7 anh Chẫm xém cứa cổ anh 7 đấy, mà do ho lao nửa chừng nên tắt điện, nhưng cũng chỉ dừng ở mức trùm đám boss hạng 2 thôi, đến lúc anh 7 bật Phá Thể mode thì anh Chẫm về làng.
 
phần 2 này có khi sắp tới anh chẩm lại lợi dụng anh châu đến mượn đan cho đánh nhau với đệ 7 còn anh ấy ở ngoài ăn hôi lắm :D
 
Back
Top