[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

màn anh Q7 đấu YCD xem thất vọng quá :2cool_sad:... mà cảm giác vẽ không đẹp và không còn khí thế lúc đánh nhau như p1 :3cool_nosebleed: , p1 trận anh Q7 vs anh Châu vẫn ấn tượng nhất với mình đến h :4cool_beauty:

P1 mình chỉ ấn tượng Lý Trầm Châu. Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ quá tuyệt, ấn tượng nhất là: 1 mình Châu vs Đường Môn + Mặc Gia + Châu Thuận Thủy . Thứ 2 là trận Yến Cuồng Đồ vs Tiêu Thu Thủy :x , trận 3 là trận Vương Tiểu Thạch vs Lý Trầm Châu ở trên núi :))
 
Bọn ăn hại :(( toàn siêu nhân hợp lại mà ko ăn đc YCD tập trung như lúc Đường môn + Mặc gia bem CHâu ở phần 1 có phải ăn rồi ko, cứ thằng này ra thằng kia vào thắng sao đc
 
Phần này boss dễ là a Thạch lắm, biết trc tương lai, giả chết, gài tất cả mọi người.
 
Đã để anh em chờ lâu :6cool_beat_brick:
http://comicvn02.blogspot.com/2013/03/on-thuy-quan-hiep-truyen-30.html
Sia02-030%252520001.jpg
 
Đại ma đầu đúng là vượt xa tiểu ma đầu. Bạch Sầu Phi dùng 1 con cá để đọc 3 chương đầu ma công nhưng anh Yến không chỉ cướp của mà còn giết người, ngạo thế cuồng nhân mà lại hành động như bọn cướp đường:6cool_beat_brick:
 
haizz coi sơ vụ bê bối của comicvn có vẻ thê thảm quá, long hoàng đế cũng ko thèm quan tâm nữa, mong ko die chứ ko nguồn manhua tèo theo luôn :6cool_beat_brick:
 
Lol mình cũng phát chán, chả thiết làm truyện nữa, nhiều editor cũng bắt đầu nản theo, nhưng cũng hi vọng sớm chống hack đc rồi từ từ ổn định lại, hôm kia có đi hỏi BKAV rồi, anh Quảng hét 50m 8-} chả biết có làm nổi ko.

BTW Đờ mờ lão 4 Things giớ mới cho Yến biết Q7 có Hóa Duyên Hửu Đạo là sao đệt mợ, vậy từ hồi nhìn tận mắt 5 thánh chủ chết mục xác mà ko biết à 8-} giờ nghe Captain kể lại thì lại biết vl Thọt :8cool_amazed:
 
Tiếp đi bác ơi, vụ comic bê bối lâu quá. đến nản
 
BTW Đờ mờ lão 4 Things giớ mới cho Yến biết Q7 có Hóa Duyên Hửu Đạo là sao đệt mợ, vậy từ hồi nhìn tận mắt 5 thánh chủ chết mục xác mà ko biết à giờ nghe Captain kể lại thì lại biết vl Thọt
Có thể lúc ấy lão còn chưa tin trên đời còn người có thể biết môn này nên nghĩ đó là 1 môn nào khác chăng !
Mà cái vụ thằng sư phò có bí tịch võ lâm chí tôn của cụ cố để lại mà nghèo kiết xác rồi đi bán với giá 100 lượng thì chuối vãi lái :6cool_beat_brick:
 
Cái thằng sư lao động đường phố cũng ngu đi show cho ai lại show hàng lão Yến thì chết là phải
th_119.gif
... Thiểu năng thảo nào có thần công trong tay mà không dùng được
th_120.gif
Có khi BSP cũng giết được
th_116.gif
 
haizz coi sơ vụ bê bối của comicvn có vẻ thê thảm quá, long hoàng đế cũng ko thèm quan tâm nữa, mong ko die chứ ko nguồn manhua tèo theo luôn :6cool_beat_brick:
- hoàng đế mịa gì, cái thằng longnach đấy cũng có nick GVN thì phải. Ko biết nó có vào đây đọc ko, thằng đó thật sự là chả dc cái tích sự gì, ngày xưa thì cả năm cả tháng mới dịch dc vài chap truyện, còn đâu chỉ giỏi đái bắn, bây h thì rảnh quá ko có gì làm quay ra chửi bới lung tung, thằng này có con rồi mà như thằng trẻ trâu, lại dc thêm cái thằng what_the éo có liên quan gì cũng thích vào hóng shit.
- Về phía đội của MIF và thằng hacker thì bọn này cũng rảnh quá mà, ko hiểu nó cứ phải đi cắn mấy thằng gì gì bên comicvn kia để làm cái gì, tóm lại là vừa mất thời gian của mọi người cũng như của chính chúng nó chứ chả giải quyết dc vấn đề gì
- Cuối cùng là đội comicvn hiện do phongleox gì đó cầm đầu, tuy là cũng bết bát lắm phốt thật nhưng đây là đội duy nhất có khả năng ra truyện nên mình ủng hộ, nói khách quan thì dính đến tiền nong thì có khi người trong 1 nhà còn cho nhau lên xe đưa ma hết chứ nói gì mấy bố trên diễn đàn với nhau, cái này nên thông cảm. Buồn cười nhất là ông aolongvuong, ngày xưa cũng 1 thời tâm huyết dịch từng chap võ thần, đọc log chat của thằng hacker post lên mà éo nhịn dc cười, ông này chắc nhận tiền của khách xong lỡ tiêu hết chơi gái hay làm gì rồi nên cứ mở mồm ra là đòi treo banner, ăn tiền của người ta nên há miệng mắc quai =))
 
Ôi thôi mệt bữa giờ mình phát bệnh với mấy chuyện này nên thôi đừng bay vô topic này mà bạn vụ này nữa, nói chung là đời thì chả ai mà ko muốn có lợi cho mình . Người Không Vì Mình thì Trời Tru Đất Diệt, câu này nghe hơi xàm nhưng suy nghĩ kỷ đi khá là đúng đấy. Stop vấn đề này đi để còn chờ chap mới ngày mai :2cool_sad:
 
Chap mới đi. Càng đọc càng thấy hay :)
 
Ui dào cứ đi tin vào chatlog làm gì . Longnach ai vào box50 cũng hiểu tính nó ra sao rồi .
Chứ cứ nghĩ xem cả đội editor , translator của ComicVN bao nhiêu người mà chỉ có mình nó ưa chửi đổng rêu rao hùa theo tụi hack chứ , bản tính nó vốn là vậy rồi
 
Công nhận phần 2 đánh đấm có vẻ hơi thiếu lửa, có lẽ là chiêu số phong cách chiến đấu đều biết hết từ trước rồi, trừ Đệ Thất ra thì chẳng có ai là gây bất ngờ cả. Nhớ hồi phần 1, khi lần đầu PTVHKK phóng ra, chú BSP mặt tái mét né qua né lại, cảm giác cứ gọi là badass. Hoặc đoạn LTC dùng Chung cực nhất kì cũng thế. Sang phần này thì Q7 chiến họ Yến đúng là trận vào hàng đỉnh điểm của giang hồ rồi mà chả có mấy kịch tính ác liệt, còn chẳng bằng trận Tiểu Thạch vs BSP ở cuối phần 1 chứ đừng nói là so với trận Q7 vs LTC hay Yến vs Tiêu.
 
Cơ bản là phần 2 tâm tính nhân vật thay đổi rồi nên cách đánh cũng khác.
Quan 7 thì lo tìm người là chính chứ ko bá đạo như phần 1
Lý Trầm Châu thì thọt cả võ lẫn ý chí
Yến Cuồng Đồ thì đánh nhau vẫn phải giữ lại 1 phần để lo cho đại cục.
Ai cũng có bụng riêng, chưa hoàn toàn liều mạng nên chán là phải rồi :D
 
P1 có màn solo của Q7 với toàn thể võ lâm chất. đoạn LTC vs ĐM với Mạc gia. đoạn VTT, BSP, ĐKP vs LTC cũng gớm. còn lại thì thấy bt. sang phần này Q7 choảng như kiểu cậy mạnh mang skill khủng ra quyết cho nhanh vậy
 
Về cơ bản thì chuyện lần này xoay quanh Q7 là chủ yếu chứ ko phải VTT nữa, mà Q7 thì thuộc dạng gần như full chỉ số rồi, cho nên lần này đơn giản là màn săn mob của 7 và Yến, các cao thủ lần này đa số toàn chiếu dưới hết, tình ra có họ Tô là được nâng hàng thật sự, nhưng giờ cũng sắp bị tụt rồi. Thế tất nhiên là ko hoành bằng hồi trước rồi.
 
Q7 chết thì hết truyện à
th_93.gif
Hay là Đệ 7 sẽ là main
th_96.gif
 
Back
Top