Sunoflife
Mayor of SimCity
- 25/7/05
- 4,466
- 1,107
Chào mấy bác, mình cũng vào đây đọc bài thôi chứ ít khi post. Hôm nay đụng chuyện này thật sự ko biết giải quyết sao. Mình có con bạn học khác lớp, quen nó lúc học tiếng Pháp chung. Nói chung là cũng ko thân thiết lắm mà đùng một cái nó pm nói là bạn trai nó bị gay. Thằng này là gay mà còn đi quen con gái, chắc để làm bình phong che mắt thiên hạ quá. Khi đi chơi thì thằng này ko quan tâm gì đến con bạn em mà chỉ chú ý vào thằng kia, rồi ôm ấp tùm lum hết. Mà nó ko chịu thú nhận để con kia đi điều tra. Con nhỏ này nó ko thân với em lắm mà tự nhiên đột ngột pm chắc là cũng đang rất buồn và shock. Mấy bác bày em cách nói sao để nó đỡ buồn đi. Thanks nhiều nhiều.
P.s: Vẫn còn tức thằng kia, sau này nó cưới con nào về nữa thì còn làm khổ người ta nữa.
P.s: Vẫn còn tức thằng kia, sau này nó cưới con nào về nữa thì còn làm khổ người ta nữa.


