Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
game tuy đáng chơi và cốt truyện ổn, nhưng nó không còn từng là 1 game sống còn mà bất cứ ai gắn bó với nó từng biết, cái duy nhất giá trị với Re bây giờ đó là hình bóng của những người cũ Jill, chris, wesker, claire, ada......

như mình nói lúc trước, không có vẻ đẹp vượt thời gian của ada, không có sự trở lại của sherry, và chris + leon thì chắc Re 6 thành game mì ăn liền, dễ chơi và cũng dễ quên

p/s tất nhiên thì cái gì bắt đầu rực rỡ thế nào thì cũng phải kết thúc, không thể níu kéo mãi được :-<,

à mà love jill có steam id không, add tui co-op cho vui :D
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nên RE có tàn lụi thì nó cũng sẽ nằm mãi trong tim những người đã từng chơi và yêu thích nó :).
 
tại sao bối cảnh không phải là xứ sở hoa anh đào, với những kunoichi xinh đẹp:cuteonion32: và những chiến binh samurai trung thành :5onion12:, mà phải lựa cái xứ tàu khựa thối nát này :4onion21:,
xin lỗi mọi người ai quý mến china nhé, tại mình cực kỳ anti china nên bị vậy :2onion2:

còn gameplay thì thấy cứ sao sao ấy, thích ngắm toàn bộ nhân vật hơn là kiểu 2,5d này, nhìn như game cho điện thoại
p/s thôi kệ có nữ, chắc nhắm mắt cho qua chơi thử xem :1onion33:
 
Biết ngay lão Lu sẽ lên tiếng mà :))
 
Không thích mi mi tức à? :1cool_look_down:

Ta chỉ ghen tức với lão Chris vì được Jill ôm thôi chứ mi chỉ mê đàn ông ta tức làm giề=))

tại sao bối cảnh không phải là xứ sở hoa anh đào, với những kunoichi xinh đẹp:cuteonion32: và những chiến binh samurai trung thành :5onion12:, mà phải lựa cái xứ tàu khựa thối nát này :4onion21:,
xin lỗi mọi người ai quý mến china nhé, tại mình cực kỳ anti china nên bị vậy

Bần cũng anti tung của như thí chủ thôi,mấy cái thứ ngôn tình,truyện tranh vớ va vớ vịt.....bần cực ghét luôn ấy chứ.Hoạt hình Tung của dù cố công vẽ cho đẹp thế nào cũng rất dễ ghét,liếc chưa đầy 5 phút là biết ngay đồ Tàu dù cố nhái theo manga Nhật
 
Không liên quan nhưng hôm nay là sinh nhật tiểu đệ, các huynh đài chúc mừng và tặng quà đi nào. Biết tiểu đệ thích gì rồi đấy :)).
 
anh thì nghèo quá thôi thì chúc em càng ngày càng có nhiều tiền :D
p/s đang chơi cái witcher 2 , sao 1 game hay như vậy mà mình không biết nhể :8onion10: , thầy kill chơi game này chưa, có ai kể tui nghe cốt truyện với :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Không liên quan nhưng hôm nay là sinh nhật tiểu đệ, các huynh đài chúc mừng và tặng quà đi nào. Biết tiểu đệ thích gì rồi đấy :)).
Cho mi 1 like nè :))
 
Ta theo mi like phát nhẩy=D> thôi thì bần có cái này tặng thí chủ và các thí chủ box RE:8cool_cry:

GÁNH ĐÈN NHANG

Nhạc và lời:Thích Đủ Thứ

Trên con phố khuya có ông thầy đang bán đèn nhang
Cơn mưa vẫn rơi tiếng rao buồn lạc lõng chơi vơi
Bao năm vẫn ngược xuôi lòng mơ thấy xe hơi nhà lầu
Mưa ơi thôi đừng rơi để thầy về còn chút tiền tiêu

Nhiều xuân đã qua nhưng ông thầy vẫn bán đèn nhang
Mưa đêm cứ rơi nhang ướt sạch đèn cũng hư luôn
Thương thay thân thầy tu tiền không có lại nợ ngập đầu
Ôm nhang trong vòng tay thầy tu khóc thương thân phận mình

ÔI!đôi gánh đèn nhang nuôi sống bần tăng từng ngày
Khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên
Với đôi gánh hàng rong bần bước vào trong nợ đời
Gió ơi hãy thổi to lên để bần này còn bán được nhang


anh thì nghèo quá thôi thì chúc em càng ngày càng có nhiều tiền :D
p/s đang chơi cái witcher 2 , sao 1 game hay như vậy mà mình không biết nhể :8onion10: , thầy kill chơi game này chưa, có ai kể tui nghe cốt truyện với :D

Vẫn chưa thí chủ ợ đang vướng con GTA 5 chưa rõ bao giờ mới end nữa,xong sẽ tính tiếp witcher 2,3 luôn:D
 
Chỉnh sửa cuối:
ten, ten ten ten, tèn tén ten, tèn tén ten >:) may be the force be with you, tuổi thơ cùng starwars :))

p/s sắp có phần 7 rồi anh em nhể :D,
 
Chỉnh sửa cuối:
Chưa xem 1 phần nào hết :)
 
Không liên quan nhưng hôm nay là sinh nhật tiểu đệ, các huynh đài chúc mừng và tặng quà đi nào. Biết tiểu đệ thích gì rồi đấy :)).
Mặc dù muộn nhưng chúc mừng sinh nhật đệ nhé. <:-P
 
Mụ Bò mi sao không in hình 3 main GTA 5 lên áo mà mặc đi du lịch ấy=))

ten, ten ten ten, tèn tén ten, tèn tén ten >:) may be the force be with you, tuổi thơ cùng starwars :))

p/s sắp có phần 7 rồi anh em nhể :D,

có xem nhưng cũng không còn nhớ nhiều nữa vì cũng lâu quá rồi còn gì.(:|

Đi chơi mùa này xác định là đông như kiến,chen nhau bẹp ruột nên bần quyết tu tại nhà thôi còn các thí chủ đã đi đâu chưa?:7onion51:
 
Ta chỉ in hình Cẩm Ly và Lina dán khắp nhà thôi, Chris còn chưa có vé nữa là 3 thằng đó. :8onion38:
 
Nhỡ đâu mi giấu hình lão Chris trong bóp ai mà biết được=))
 
Trong bóp ta thì có cái hình của Sakura và Syaoran, google k thấy cái nào giống vậy, mà tại cái hình có nhựa bóng nên k chụp cho mi xem đc. Ta mua cái bóp + hình cùng lúc (khác chỗ) năm lớp 7, mà vãi cái bóp bền vl, cả chục năm rồi chả thấy hư. =))
 
Bóp đồ chơi hử, mi bỏ đi mua cái mới xịn xịn 1 tý rồi dán hình lão Chris vào cũng được mờ=))

Đệt!mới bị con chim mổ cho mấy cái vào ngón tay do thò tay vào định vuốt nó:1cool_choler:,đúng là bần không có duyên với chim chóc mà:3cool_embarrassed:
 
Bóp đồ chơi hử, mi bỏ đi mua cái mới xịn xịn 1 tý rồi dán hình lão Chris vào cũng được mờ=))
Mi thích thì tự đi mà dán, sao cứ cố gạt sang cho ta thế nhỉ? Yêu thầm lão mà k dám nói, sợ người đời kỳ thị à?:1cool_look_down:
Ta k có thói quen bỏ đồ còn xài đc. :4cool_doubt:
 
Ta sợ dùm cho mi thôi sợ mi làm liều vì lão thì khổ,ta là người dễ xúc động mà:1cool_look_down:
 
Back
Top