Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
đại ca ES yêu sâu sắc quá :5onion12:, nhờ đại ca mà tui lại có thêm niềm tin vào cuộc sống rồi

p/s thầy có đi rước đèn trung thu không :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Pê đê thì thường yêu rớt sâu đậm thí chủ ợ,lão ES cũng không ngoại lệ=))

Bần đi bán nến cho các bé chơi trung thu thôi,chứ mặc áo tu mà rước đèn dễ cháy áo lắm:8cool_cry:

Bần bán giá hữu nghị thôi,người ta bán 10k 5 cây bán chỉ bán 10k 3 cây còn khuyến mãi thêm 1 cây,nến nầy bần chôm ở chùa đấy ở ngoài không bán đâu,chùa nhìu nến lắm bần bốc có mấy chục cây đem bán lấy tiền uống rượu mừng trung thu chứ không có ý gì đâu
 
Chỉnh sửa cuối:
đại ca ES yêu sâu sắc quá :5onion12:

Yêu gì đâu , một tháng ở trên HN tới 16 buổi , tối từ 7h đến 11h lại rảnh nên cũng mong có ai đi chơi cùng cho đỡ buồn ấy mà :)
Mặt còn chưa gặp , tay còn chưa nắm sao mà yêu :))
 
mua kẹo mút mà ngậm ngậm khi nào hết giờ thì thôi;)) không thì ngủ đi,làm 1 giấc no say đến 11h đêm luôn:>

cơ mà mi bán vé tàu thôi à,có đứng tàu bảo vệ hay phục vu cơm nước cho khách không?:@)
 
Ta gần 30t rồi mà còn chả lo, con chym 1cm mới 26t mà đã nhảy dựng rồi. =))
 
Ta gần 30t rồi mà còn chả lo, con chym 1cm mới 26t mà đã nhảy dựng rồi. =))

Ta không phải lo ế vợ mà ta buồn khi xa nhà , muốn có người đi chơi cùng .

Mi có biết cái bọn bán vé xem phim chúng nó nhìn ta khi ta mua 1 vé như nào không ? :4onion56:

cơ mà mi bán vé tàu thôi à,có đứng tàu bảo vệ hay phục vu cơm nước cho khách không?:@)

Công việc chính của ta là nhân viên chăm sóc khách hàng , theo tàu chỉnh điều hòa , tivi , đỡ hành lý cho khách ...
Nhưng công ty ta có khoảng 30 người , chỉ có 5 con trai còn lại là gái , tụi nó thi nhau nghỉ đẻ . Mi tính xem cứ 1 đứa nghỉ đẻ 6 tháng , ta phải gánh thêm phần việc thư ký bán vé :((
 
Ta không phải lo ế vợ mà ta buồn khi xa nhà , muốn có người đi chơi cùng .

Mi có biết cái bọn bán vé xem phim chúng nó nhìn ta khi ta mua 1 vé như nào không ?

Sao mi không rủ mụ Bò ấy:1cool_look_down:

Thì nhìn mi theo kiểu thì thầm:"pede đóa tránh xa bay ơi" chứ gì=))

tặng các thí chủ nhân mùa trung thu:d

http://mp3.zing.vn/album/Toi-Thay-H...topher-Wong-Garrett-Crosby/ZWZC0F0O.html?st=6

''Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non, Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Có con dế mèn. Suốt trong đêm khuya. Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ''

sao giống bần tăng quá,bần là bần rất thương loài dế mèn hồi bé chơi đá dế để nó chết khóc cả ngày vì nhớ:8cool_cry:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta không phải lo ế vợ mà ta buồn khi xa nhà , muốn có người đi chơi cùng .

Mi có biết cái bọn bán vé xem phim chúng nó nhìn ta khi ta mua 1 vé như nào không ? :4onion56:

Nghĩ cũng tội cho kiếp FA quá nhỉ? Mà ta thì k có cảm giác giống mi, ta lại cảm thấy khá thoải mái, về quê mấy cậu mấy dì toàn hỏi khi nào có vợ (tại tầm tuổi ta thì chỉ còn ta, 1 chị con cậu với 1 thằng nữa con dì là chưa có gia đình thôi, mấy đứa nhỏ dưới 25t thì k tính vô) ta nói nửa đùa nửa thật "Chắc con ở giá luôn quá", người nóng tính thì chửi, người quan tâm thì hỏi thăm khuyên nhủ các kiểu, nhưng thật sự ta đâu có chết vì ở giá đâu mà mọi người làm quá lên thế. =))
 
quê thì cưới vợ sớm mà trên TP thì 30 tuổi chưa lập gia đình còn đầy ra,ta cũng bị tra vấn như mi nhưng ta không trả lời nên cũng chả ai hỏi nữa,lâu lâu bị truy sát dữ quá thì nói:''năm sau,chắc cuối năm mùa Noel về con lên xe bông''.Mà nghĩ cũng buồn cười các bậc phụ huynh thì chả buồn nói có ông bà lo thôi,sấp nhỏ thì mong ta ỡ giá để bao bọn nó kẹo bánh,vé xem phim.....=))
 
Chắc phụ huynh đã nhận ra mi gay từ nhỏ rồi nên k muốn làm mi khó xử đấy thôi. Với lại ai ở trong box này k biết mi si tình sếp Lu, nên vứt bỏ thế sự vào chùa bán nhang giữ trinh tiết chờ đợi sếp ấy. =))
 
Quay lại vấn đề chính nào các bấy bề .

Làm sao để mời dc em Huyền đi chơi , dù chỉ 1 lần ? :-?
 
Nếu em ấy thích mi thì sẽ bật đèn xanh cho mi có cơ hội mời đi chơi, chứ k phải để mi vò đầu bức tóc tìm cách tán tỉnh như này đâu. =))
 
Vấn đề ở đây là phải gặp nhau đã , tiếp xúc nhau thì mới biết dc là thích hay không chứ đọc mấy bài chém gió trên nào sao mà phân tích :-??
 
Mi mời công khai vậy ai dám nhận lời,trước hết mi phải xin được sđt của thí chủ Rì đã rồi nói chuyện trao đổi từ từ để tạo niềm tin sau đấy mới mời đi chơi chứ,mà có mời đi chơi thì đi ban ngày chứ người ta là con gái mi mời đi chơi tối thì sao dám hử

Chắc phụ huynh đã nhận ra mi gay từ nhỏ rồi nên k muốn làm mi khó xử đấy thôi. Với lại ai ở trong box này k biết mi si tình sếp Lu, nên vứt bỏ thế sự vào chùa bán nhang giữ trinh tiết chờ đợi sếp ấy. =))

Lão Lu xấu trai lại già,tàn tạ rồi có tu hành gì được nữa đâu mà đợi làm gì=))đi bán nhang với lão để lão ăn hết cơm nhà ta à=))

Có mi đợi lão Chris đến răng long đầu bạc,miệng móm mém nhai trầu nhưng vẫn đợi đợi mãi thì có ấy=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc phụ huynh đã nhận ra mi gay từ nhỏ rồi nên k muốn làm mi khó xử đấy thôi. Với lại ai ở trong box này k biết mi si tình sếp Lu, nên vứt bỏ thế sự vào chùa bán nhang giữ trinh tiết chờ đợi sếp ấy. =))
Lão Lu xấu trai lại già,tàn tạ rồi có tu hành gì được nữa đâu mà đợi làm gì=))đi bán nhang với lão để lão ăn hết cơm nhà ta à=))
Hai đứa tụi bây chán cơm muốn ăn cháo hả :cuteonion43:
 
Cắt lưỡi tụi nó đi sếp , cho tụi nó khỏi ăn bánh Trung Thu luôn :6cool_ah:
 
Vớ vẩn có đứa sắp chết vì bị ông Lu bịp đầu mối cho coi :2cool_sexy_girl:
 
=)) phạm thượng, thật là phạm thượng =))
 
Mụ Bò có tật hễ muốn ăn thịt ai thì lại gắp sang bần tăng,mụ thâm hiểm lắm,mụ hận bần tu mà mụ không thể tu,hận bần đẹp trai hơn mụ

Cắt lưỡi tụi nó đi sếp , cho tụi nó khỏi ăn bánh Trung Thu luôn :6cool_ah:

Ta ăn bánh trung thu rồi nhớ,2 bánh nướng đậu xanh và 1 bánh dẻo Brodard,thêm 1 bánh heo nữa có mi không có bánh mà ăn thôi

cắt lưỡi ta á,ta đã làm gì nên tội hử?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top