Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái maze runner hay quá anh em ạ, xem mà cảm giác re 1 2 3 ùa về, sống còn, bí ẩn, kịch tính, và quan trọng nhất virus lây nhiễm

p/s mẹ kiếp cái Re 2 remake giờ còn chưa có trailer nà thao :cuteonion37:
 
Triệu hồi ES :2onion18: http://forum.gamevn.com/threads/tp-f-ckbot.1210055/
Mấy ông trên SG có thấy vụ Container ko?

Vụ mà share trên fb ầm ầm ngày ôm qua ấy hả , có thanh niên đứng đầu max nhanh bỏ của chạy lấy người trong chớp mắt .

cái maze runner hay quá anh em ạ, xem mà cảm giác re 1 2 3 ùa về, sống còn, bí ẩn, kịch tính, và quan trọng nhất virus lây nhiễm

Phần II như cức ấy bác ạ !
 
Đoạn đường chiếc container đổ tại hại hay đi tới lắm nguy hiểm quá.
Xin chào anh em thằng em đã trở lại và lợi lại hơn xưa. Sếp Lu cònn hớ thằng đệ không ra chào đón nào.
 
cứ kêu sếp Lu xấu trai ơi là lão ra ngay lập tức thôi đó mà:2onion2:
 
A á ớ ... Huyền lại từ chối mình lần nữa :4onion56:
 
FA lâu năm rồi khó thoát lắm, thôi quay về bán vé tiếp đi đừng mơ tưởng nữa. =))
 
Ta đầy gái theo nhé , đừng nhầm :>
 
Ủa vậy hả? Chắc bọn nó theo để xem thiên hạ đồn chim 1cm như thế nào ấy hử? =))
 
đầy gái theo rồi còn theo gái khác làm chi :9onion57:
 
Ta đầy gái theo nhé , đừng nhầm :>

Chủ yếu là mấy bà cô U50 trở lên và các em les thôi đó mà=))

Theo chủ ý của ta thì nên mời mụ Bò đi chơi ấy;))ta thấy mụ cũng có lòng với mi lắm thôi nhận lời đại đi cho rồi=))
 
Mi thèm thì hốt đi bày đặt xạo xạo, chim 1cm hốt về chơi búng chim có khi còn trượt nữa ấy. =))
 
hoá ra mi chơi rồi nên mới biết là búng trượt à:1cool_look_down:
A á ớ ... Huyền lại từ chối mình lần nữa :4onion56:

có khả năng vì:

1-thí chủ Rì thử lòng mi thôi,để xem mi có bền gan bền sắt sở khanh không đó mà:6cool_sure:
2-thí chủ Rì đã có người trong mộng,bạn trai rối:2onion16:
3-Mi bị thí chủ Rì ghét rồi:1cool_look_down:
4-Tại mi xấu trai:2onion2:

5-tại nghèo, dân bán vé tàu rày đây mai đó lương ba cọc ba đồng nên....ngại=))(ý ta là ngại cho mi)
6-chịu thua chưa nghĩ ra được:1onion33:
 
^
Ta không nghèo cũng chả giàu , không xấu cũng chả đẹp (cái này nhìn trên fb là bít :>) , không yếu cũng chả khỏe ... Nói chung ta ở mức Trung Bình Khá :D

đầy gái theo rồi còn theo gái khác làm chi :9onion57:

Em nhớ đấy , tối nay và tối mai anh rủ người khác ... Lúc ế thì đừng có tìm anh mà năn nỉ , mà khóc lóc nhé :6cool_sure:
 
Oke,vậy chốt lại là mi bị ghét rồi =))

Trung thu mà được ngồi ăn bánh ngắm cụ rùa thì còn gì lý thú bằng nữa,buồn bần chả được ngắm cụ bánh thì lại ăn hết rồi:9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi thay vì ở lại một tối để cố gắng gạ gẫm , mời Rì Cọt đi chơi thì ta quyết định nhẩy tàu về nhà , về nhà vẫn hơn :)
 
Ờ,phải về nhà chơi rước đèn đón trung thu chớ=))
 
Không , qua rồi cái ngày xưa ấy .
Giờ ra đường là hít xăng xe , rồi bị dẫm đạp lên mà chết à , đông bỏ bu . Ở nhà chè cháo với 2 cụ thích hơn :D
 
Tối qua xong việc , đi từ ga GL về HN mà tai thỏ , tai thỏ everywhere , nhìn chúng nó nhấp nháy mà hoa cả mắt 8-}

Mà toàn gái lớn đeo mới vãi chưởng chứ , cóc có đứa con nít nào đeo tai thỏ :))
 
Tên ES biến thành sói xám đi ...vuốt mông mấy con thỏ đi chứ :8onion38:
 
Back
Top