Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bần cũng đứng hình luôn,cơ mà sao thấy giống cảnh kiss giữa lão Lu với mụ Bò, lộn giữa Lí on với thím Wầng ghê cơ=))

Hinh như chú Jacob cũng chịu cho lão kiss thì phải=))
 
bị đứng hình không phản ứng được chứ chịu gì ;))
tumblr_nx3400Fj771r8iovuo8_250.gif
 
Lên tới level 8 rồi , làm tùm lum nv mà sao vẫn còn mãi ở cái sequence 5 ?
 
sếp có làm nv story chưa?khi xong 1 phần nv story sẽ có nv trên xe lửa sếp ợ

bị đứng hình không phản ứng được chứ chịu gì ;))
tumblr_nx3400Fj771r8iovuo8_250.gif
ai bảo cúi xuống cho lão kiss còn biện minh gì nữa=)) nụ hôn đầu đời của chú Jacob thiệt quá nhọ mà=))

:2onion2: miễn không đụng đên Evie còn Jacob muốn làm gì thì làm cũng được:2onion2:
 
Bớ thí chủ Rì tên Jacob là bi,bần đọc ở đâu đó thấy nói vậy=))
 
fan chứ đâu, theo bio thì sau này ổng vợ con đề huề ~:>
 
Nhớ lúc lão kiss xong nói là why not?còn trước đó lão nói gì thì chịu....không dịch nổi.

Cho bần xin tuổi và gia phả 2 chị em nhà Frye với.

P/S đã lên level 10 và được 50% story rồi,kím được con dao level 9.Giờ chú nào level 10 bần gõ cho vài gậy là ngủm.

Còn chú Arno độc thân hử thí chủ?
 
Chỉnh sửa cuối:
wiki :v
cái Unity xấy dựng nhân vật nhất là nv phụ sơ sài quá nên không có thông tin về quãng đời sau của anh A nò :v
 
Chắc ôm ấp hình bóng của em Elise cho đến chết rồi=))

Vô wiki nó ứ thấy gì sất nên mới hỏi thí chủ mờ.
 
Con Kỳ đà chơi trước anh lâu rồi mà mới level 10 à? Anh lên level 10 rồi và đang ở sequence 7.
Cách lên level nhanh nhất là cứ đi cướp tiêu đảm bảo lên nhanh như chớp.
Nhiệm vụ bounty hunt ở khu cấp 8 thằng trùm cứ có động là chạy mất, ghét quá bắn chết nó cho khỏi chạy luôn ( khỏi cần bắt sống )
 
Bị nằm viện gần cả tuần mà sếp,về ôm máy ôm mèo bị mắng cho té tát vì tội mới ốm dậy mà lanh chanh,đú game,đú mèo.....mới chơi lại gần đây thôi.

Thằng đóa bắt sống luôn,nó thấy đông là phóng lên xe ngựa ngay đuổi theo qua mấy cung đường mới bắt được nó tống vô xe,trên đường còn bị đám đệ nó truy sát đến tận đường về nhà.May là nó ở khu mình nên đám đàn em lao vô ứng cứu,đấnh nhau tá lả âm binh hết =))

Sếp xử mụ Lucy chưa,thêm lão gìa bóng Roth -bồ già của Jacob nữa=))
 
chơi lại với chiến thuật up lv đàn em trước, ban đầu hơi vất nhưng về sau nhàn têng :))
 
Bị nằm viện gần cả tuần mà sếp,về ôm máy ôm mèo bị mắng cho té tát vì tội mới ốm dậy mà lanh chanh,đú game,đú mèo.....mới chơi lại gần đây thôi.

Thằng đóa bắt sống luôn,nó thấy đông là phóng lên xe ngựa ngay đuổi theo qua mấy cung đường mới bắt được nó tống vô xe,trên đường còn bị đám đệ nó truy sát đến tận đường về nhà.May là nó ở khu mình nên đám đàn em lao vô ứng cứu,đấnh nhau tá lả âm binh hết =))

Sếp xử mụ Lucy chưa,thêm lão gìa bóng Roth -bồ già của Jacob nữa=))
Đuổi theo nó thấy nó chui vào xe, anh leo lên xe chạy bị tụi đàn em của nó truy sát, chạy cho đã tới chừng dừng lại mở cửa xe chẳng thấy nó đâu hết. Quay lại khu đó thì nó sợ quá trốn mất luôn, chơi mấy nv khác đã đời nó mới xuất hiện, tới đó bắn thẳng 1 phát cho an tâm khỏi lo nó chạy trốn =))
Mụ Lucy là con mụ phải xử trong cung điện phải ko ?
 
Đuổi theo nó thấy nó chui vào xe, anh leo lên xe chạy bị tụi đàn em của nó truy sát, chạy cho đã tới chừng dừng lại mở cửa xe chẳng thấy nó đâu hết. Quay lại khu đó thì nó sợ quá trốn mất luôn, chơi mấy nv khác đã đời nó mới xuất hiện, tới đó bắn thẳng 1 phát cho an tâm khỏi lo nó chạy trốn =))
Mụ Lucy là con mụ phải xử trong cung điện phải ko ?

Chính mụ đấy sếp cho chú cảnh vệ bắt đưa mình vào rồi xử mụ luôn,dùng dao đâm ngay ót mụ chết tươi ăn năn tội không kịp luôn.

Không có đệ thì thằng đó nó tự lái luôn=)) đuổi mãi mới kịp nhảy lên xe đạp cho nó rớt đập mặt xuống đất rồi lao vào bắt ngay tống vô xe mình liền.

Đám đệ bần đông lắm bọn đỏ có vài mống thôi mỗi lần cướp tiêu chở đến chỗ hẹn bọn đỏ cũng theo về=)),đến nơi các em đệ thằng bắn thằng leo lên xe kéo mấy chú đỏ xuống oánh tơi bời=))
 
Chính mụ đấy sếp cho chú cảnh vệ bắt đưa mình vào rồi xử mụ luôn,dùng dao đâm ngay ót mụ chết tươi ăn năn tội không kịp luôn.

Không có đệ thì thằng đó nó tự lái luôn=)) đuổi mãi mới kịp nhảy lên xe đạp cho nó rớt đập mặt xuống đất rồi lao vào bắt ngay tống vô xe mình liền.

Đám đệ bần đông lắm bọn đỏ có vài mống thôi mỗi lần cướp tiêu chở đến chỗ hẹn bọn đỏ cũng theo về=)),đến nơi các em đệ thằng bắn thằng leo lên xe kéo mấy chú đỏ xuống oánh tơi bời=))
Coi trên youtube thì thấy nó đi giải cứu thằng cảnh vệ rồi kéo 1 đám lính hoàng gia đi vào xử con mụ đó, anh thì phi thẳng vào và bụp con mụ ấy luôn cho gọn :D
Cũng như nv giết thằng cha gì đó trong ngân hàng, thấy nó đi giết 1 thằng, khống chế 1 thằng vào mở cửa rồi chui vào căn phòng trốn sau bức tranh chờ thằng kia vào rồi ám sát. Anh thì chơi theo kiểu Rambo vào xử hết đám lính rồi chạy vào headshot thằng kia cho nhanh. Mấy cái nv ấy hình như nó cho thêm vào mấy nv phụ để tăng thêm độ khó chứ có làm hay ko thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện.
 
Chả ảnh hưởng gì đâu sếp,đằng nào thì bọn nóa cũng chết mà=))như nv giết lão Roth cắt dây kéo lão lên cao rồi lôi qua sọt nó 1 phát,bần thì phi dao thẳng luôn chết lẹ rồi thì 1 đoạn phim tình cảm....=))

Như nv kill lão bs đồ tể,kím hoài không thấy thằng cầm khóa nó trốn ở đâu nên thịt lão bs luôn cho lẹ,lính lác mới level 5 mình level 7 đập phát chết luôn=))
 
ps1 ngày xưa có mấy game giống RE ghê :D

 
còn ai ko nhỉ ???
dạo này đang chơi BNS taiwan nhớ có 1 zombie cũng chơi BNS ko bít còn ko
Có tôi nè, nhưng chơi bên RU với đang chờ chính thức.
 
ps1 ngày xưa có mấy game giống RE ghê :D

À cái game này hồi d91 thấy ông anh chơi, h kiếm hoài ko ra, lên box tim kiếm game hỏi cái gamee giống Re bắn xong ngồi "vuốt" mặt tụi nó mấy ổng cung không biết. Tại hồi nhỏ thấy ngồi xuống tưởng vuốt mặt =))
 
Dạo trước có cái game tên là thành phố lửa,chơi tý đã bí đường,hết đạn cũng hao hao như RE mà chơi chán ốm=))

Nói chung hồi đó game nhái kiểu RE thì nhiều,nhất là sau RE 3 mà chơi dở ẹc=))

Sếp Lu có vũ khí level 10 chưa?mới thó được nắm đấm hình con đại bàng vàng đem cho Jacob xài,dao thì đổi sang Evie.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top