cờ lôn 3 chấm
Youtube Master Race
- 28/3/12
- 1
- 0
Bài ngắn thôi, chủ yếu là mấy dòng chat, mong các bác xem hết rồi giúp em 

Chuyện của em như này, bạn gái em năm nay vừa tốt nghiệp 12 nên lên cần thơ ôn thi đại học, em cũng đi theo luôn ...
Ở trên đó em nó ở chung với 2 bà chị (2 bà này là bạn của chị ruột nó, chị ruột nó kêu ở chung để quản lý) mấy ngày đầu thì thuận buồm xuôi gió, rước đi ăn đi shopping tùm lum, em nó vui lắm, tối nào em cũng mua trà sữa, với các món ăn vặt blah blah đem sang cho em nó. Đến ngày hôm qua, lúc chiều đang chở em nó đi chơi thì 2 bà chị gọi về ăn cơm, thế là phải chở về, giữa đường em nó bảo là thấy bắp rang thì mua giùm em nó 1 hộp tại bà chị cùng phòng thèm.
Chở em nó về tới nhà rồi, em chạy vòng vòng kiếm hàng bắp rang mua 1 hộp, xong em mua thêm ly trà sữa với cái hăm bơ gơ, chạy sang đưa cho em noá, tới trc cửa gọi thì em nó bảo đang tắm nên nhờ bà chị ra lấy giùm, em đưa xong định quay xe về thì bà chị bảo, em mua đồ hoài, chị ngại. Thế là em bảo "em mua cho bạn em chứ có mua cho chị đâu mà chị ngại". xong bả cười cười, rồi em phi xe về lun.
Vừa dắt xe vào nhà thì em nó nhắn tin sang.
"bị la rồi kìa, a kì quá, mai mốt e không nhận gì của a đâu"
"tks nhìu, nãi giám trả lời chị nữa nha"
"chị gì kì vậy, mua cho ăn còn bị la nữa hả"
"Ừa, sặc bộ người ta không có tiền mua sao mà mua cho ăn, nói chuyện thấy ghét, mai nhớ về đó"
"a nói chị mà, nãy e ăn bắp của chị lun hả?"
"mai về đi, cho tui khoẽ thấy ghét, lại trả tiền áo khoác nè"
"thôi làm biếng chạy xe lắm, qua đây trả đi"
"ọc, nói chuyện kìa, tin không đi bộ qua trả cũng được đó, về dưới đi tới nhà trả luôn"
"ừa qua đi, nghe nói chị cho qua vậy đó"
xong em nó im re lun ...
"giởn mà đừng qua thiệt nha chị 2"
"a giởn mà, giận thật à"
tút tút tút, gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời ...
sáng hôm sau thì nhận đc tin nhắn
"người đâu thấy ghét, về cẩn thận, về đi mai mốt tui về trả tiền lại cho"
"hồi tối điện thoại ko bắt máy lun, tưởng jận thiệt rồi chứ."
"ừ đó"
"cần đem áo khoác củ về dưới không?"
"ko wen, ko cần"
thế rồi im luôn ...
Tối hôm qua em gọi điện thoại cũng ko bắt máy nên em nhắn tin ntn
"a giởn mà e giận thiệt hả"
"ko giận người dưng, không thích nói chuyện"
"phủ phàng vậy sao T.T"
"ko wen ko wen"
"đừng mà, đừng vậy mà, mai mốt mua kẹo cho, quen đi mà : ("
"ko quen, tui có xiền, ko cần"
"như mình mấy người có xiền hả, nói chuyện là ko thích ùi"
"ặc hôm bửa a nói là nói chị mà, tự nhiên cái giận à ..."
"ko wen, pp"
"sặc, nở lòng nào làm vậy sao? mai mốt làm osin cho chịu ko"
"ko thèm, có rùi"
rồi im re đến hôm nay luôn, hu hu các bác có cách gì không giúp em với


Chuyện của em như này, bạn gái em năm nay vừa tốt nghiệp 12 nên lên cần thơ ôn thi đại học, em cũng đi theo luôn ...
Ở trên đó em nó ở chung với 2 bà chị (2 bà này là bạn của chị ruột nó, chị ruột nó kêu ở chung để quản lý) mấy ngày đầu thì thuận buồm xuôi gió, rước đi ăn đi shopping tùm lum, em nó vui lắm, tối nào em cũng mua trà sữa, với các món ăn vặt blah blah đem sang cho em nó. Đến ngày hôm qua, lúc chiều đang chở em nó đi chơi thì 2 bà chị gọi về ăn cơm, thế là phải chở về, giữa đường em nó bảo là thấy bắp rang thì mua giùm em nó 1 hộp tại bà chị cùng phòng thèm.
Chở em nó về tới nhà rồi, em chạy vòng vòng kiếm hàng bắp rang mua 1 hộp, xong em mua thêm ly trà sữa với cái hăm bơ gơ, chạy sang đưa cho em noá, tới trc cửa gọi thì em nó bảo đang tắm nên nhờ bà chị ra lấy giùm, em đưa xong định quay xe về thì bà chị bảo, em mua đồ hoài, chị ngại. Thế là em bảo "em mua cho bạn em chứ có mua cho chị đâu mà chị ngại". xong bả cười cười, rồi em phi xe về lun.
Vừa dắt xe vào nhà thì em nó nhắn tin sang.
"bị la rồi kìa, a kì quá, mai mốt e không nhận gì của a đâu"
"tks nhìu, nãi giám trả lời chị nữa nha"
"chị gì kì vậy, mua cho ăn còn bị la nữa hả"
"Ừa, sặc bộ người ta không có tiền mua sao mà mua cho ăn, nói chuyện thấy ghét, mai nhớ về đó"
"a nói chị mà, nãy e ăn bắp của chị lun hả?"
"mai về đi, cho tui khoẽ thấy ghét, lại trả tiền áo khoác nè"
"thôi làm biếng chạy xe lắm, qua đây trả đi"
"ọc, nói chuyện kìa, tin không đi bộ qua trả cũng được đó, về dưới đi tới nhà trả luôn"
"ừa qua đi, nghe nói chị cho qua vậy đó"
xong em nó im re lun ...
"giởn mà đừng qua thiệt nha chị 2"
"a giởn mà, giận thật à"
tút tút tút, gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời ...
sáng hôm sau thì nhận đc tin nhắn
"người đâu thấy ghét, về cẩn thận, về đi mai mốt tui về trả tiền lại cho"
"hồi tối điện thoại ko bắt máy lun, tưởng jận thiệt rồi chứ."
"ừ đó"
"cần đem áo khoác củ về dưới không?"
"ko wen, ko cần"
thế rồi im luôn ...
Tối hôm qua em gọi điện thoại cũng ko bắt máy nên em nhắn tin ntn
"a giởn mà e giận thiệt hả"
"ko giận người dưng, không thích nói chuyện"
"phủ phàng vậy sao T.T"
"ko wen ko wen"
"đừng mà, đừng vậy mà, mai mốt mua kẹo cho, quen đi mà : ("
"ko quen, tui có xiền, ko cần"
"như mình mấy người có xiền hả, nói chuyện là ko thích ùi"
"ặc hôm bửa a nói là nói chị mà, tự nhiên cái giận à ..."
"ko wen, pp"
"sặc, nở lòng nào làm vậy sao? mai mốt làm osin cho chịu ko"
"ko thèm, có rùi"
rồi im re đến hôm nay luôn, hu hu các bác có cách gì không giúp em với

(định để mỗi emo này thôi mà ko đủ 30 char 

