Phải cho chủ thớt qua khóa đào tạo sống chung với dưa, công phu phải thâm hậu

Thấy dưa bở mà ngó lơ, thấy dưa xanh thì tưới nước, dưa căng mọng thì xách dao

Ấy mới là khí khái nam nhi của bậc trượng phu vườn dưa vậy
Lúc thế thời không thuận, gặp phải dưa bở, khả năng là có độc, nên các hạ phải hết sức bình tĩnh thận trọng. Tình trường như chiến trường, đánh trận nào cũng phải nhắm về cái đích chiến thắng lâu dài. Như người nay thường nói, trận chiến đã thua, nhưng chiến tranh chưa chấm dứt; nay bậc nam nhi bị từ chối phải biết lấy danh dự làm trọng, cái bản lĩnh người chủ gia đình phải đặt làm thứ tối cao, tuy nhiên cũng phải mềm dẻo khôn khéo trong cách đối nhân xử thế.
Thế thì, tuy trận đầu ra quân không may đụng phải dưa bở, nhưng vườn vẫn còn nhiều, bị dưa bở một lần phải rút kinh nghiệm để tránh lần sau. Cổ nhân dạy biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nay tại hạ có chút kinh nghiệm bản thân tích lũy từ những năm tháng tình trường biên ải - vốn là nơi rừng thiêng nước độc, đi dễ khó về - mà truyền dạy lại cho các hạ, mong đàn ông thanh niên trong thiên hạ bớt đi một người phải khổ vì ải nữ nhi.
Truyền rằng : (thôi mệt quá nói đại văn phong bt) bây giờ hôm nào lên hỏi đểu nó là bữa mày muốn ở lại với ông làm gì, hôm nay có xe nè muốn ở lại k0

? Nó nói có thì cũng đừng có nhảy cẫng lên, vẫy đuôi, liếm mặt; cứ bình tĩnh đàng hoàng như bậc nam nhi đại trượng phu, cuối giờ đường hoàng lên lớp gặp em nó, rồi chém gió thoải mái. Nó nói không thì thôi, nhún vai

, xách xe đi về thẳng không ngần ngại. Đằng nào trên danh nghĩa đã từ chối rồi thì cũng không còn gì để mất
