dohuyphan123
T.E.T.Я.I.S
- 17/11/06
- 621
- 8
Nói qua về bạn ý : Nhà bt, chỉ còn 2 mẹ con, bạn ý là người xinh xắn dễ thương nhưng nhút nhát và lúc mới đầu còn có vẻ băng giá.
Năm lớp 10: Tính tình băng giá nên đến gần cuối lớp 10 em mới bắt chuyện đc.
Năm lớp 11: Em ngồi đằng sau bạn ý. Dần dần 2 đứa chơi với nhau rất thân. Tết em còn đc bạn ý mời đến nhà chơi. Đến gần cuối năm 2 đứa chat với nhau khá nhiều, rồi 1 hôm em nói là em yêu bạn ý. Bạn ý nói là không tin và sẽ không bao h tin. Em bảo với bạn ý là never say never. Những ngày sau đó là nhưng ngày có thể nói là đẹp nhất đời em, đc nắm tay bạn ý lúc nào cũng đc, kể cả ngồi trong lớp, thỉnh thoảng em cũng bảo bạn ý đưa tay cho nắm. Có hôm đi chơi với lớp, lúc về em còn cầm bạn ý quàng qua bụng. Bạn ý không bao h phản đối và có vẻ cũng vui. Cuối tháng 5 đến hết tháng 6 em phải đi về quê 1 tháng sau đó em lên. Vừa lên cái em chạy sang nhà bạn ý ngay. Em bảo bạn ý đưa tay cho em nắm, bạn ý không đưa rồi ngồi lên yên xe em, nói chuyện đc 1 lúc thì bạn ý lại tự nhiên chủ động cầm tay em
. Sau ngày hôm đấy, buổi tối em lên chat với bạn ý. Tự nhiên bạn ý hỏi em là em thấy bạn ý có chán không? Em bảo không bao h. Nếu có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói. Bạn ý bảo em đối xử với bạn ý tốt quá, bảo là bạn ý là người ích kỉ. Rồi bạn ý bảo không thích em nhìn bạn ý. Em bảo oke. Bạn ý bảo từ sau chỉ đc nắm tay khi bạn ý cho phép. Em bảo oke. Rồi..... bạn ý bảo muốn làm bạn như lúc đầu. Lúc đấy em đã quá vội vã nói rằng: nếu đấy là điều L muốn thì P chấp nhận.
Năm nay lớp 12: tuy bảo là làm bạn nhưng thật sự bạn ý và em không thể nói chuyện bt với nhau đc, hiện h nói chung là khá căng thẳng.
Em rất hối hận vì đã quyết định vội vàng, năm nay lại là năm lớp 12 rồi. Em không biết là mình phải làm gì nữa. Vừa muốn nói chuyện 1 lần nữa (kể từ hôm đó đến h là 1 tháng rồi) cho rõ ràng nhưng nếu thất bại thì có khi 2 đứa khó có thể là bạn nữa. Vừa muốn để yên như thế cho bạn ý tâp trung học hành nhưng thế này thì em thật sự rất đau khổ, không biết tai sao lại như vây. Bây h em phải làm thế nào đây :(:(:(:(
Năm lớp 10: Tính tình băng giá nên đến gần cuối lớp 10 em mới bắt chuyện đc.
Năm lớp 11: Em ngồi đằng sau bạn ý. Dần dần 2 đứa chơi với nhau rất thân. Tết em còn đc bạn ý mời đến nhà chơi. Đến gần cuối năm 2 đứa chat với nhau khá nhiều, rồi 1 hôm em nói là em yêu bạn ý. Bạn ý nói là không tin và sẽ không bao h tin. Em bảo với bạn ý là never say never. Những ngày sau đó là nhưng ngày có thể nói là đẹp nhất đời em, đc nắm tay bạn ý lúc nào cũng đc, kể cả ngồi trong lớp, thỉnh thoảng em cũng bảo bạn ý đưa tay cho nắm. Có hôm đi chơi với lớp, lúc về em còn cầm bạn ý quàng qua bụng. Bạn ý không bao h phản đối và có vẻ cũng vui. Cuối tháng 5 đến hết tháng 6 em phải đi về quê 1 tháng sau đó em lên. Vừa lên cái em chạy sang nhà bạn ý ngay. Em bảo bạn ý đưa tay cho em nắm, bạn ý không đưa rồi ngồi lên yên xe em, nói chuyện đc 1 lúc thì bạn ý lại tự nhiên chủ động cầm tay em

. Sau ngày hôm đấy, buổi tối em lên chat với bạn ý. Tự nhiên bạn ý hỏi em là em thấy bạn ý có chán không? Em bảo không bao h. Nếu có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói. Bạn ý bảo em đối xử với bạn ý tốt quá, bảo là bạn ý là người ích kỉ. Rồi bạn ý bảo không thích em nhìn bạn ý. Em bảo oke. Bạn ý bảo từ sau chỉ đc nắm tay khi bạn ý cho phép. Em bảo oke. Rồi..... bạn ý bảo muốn làm bạn như lúc đầu. Lúc đấy em đã quá vội vã nói rằng: nếu đấy là điều L muốn thì P chấp nhận. Năm nay lớp 12: tuy bảo là làm bạn nhưng thật sự bạn ý và em không thể nói chuyện bt với nhau đc, hiện h nói chung là khá căng thẳng.
Em rất hối hận vì đã quyết định vội vàng, năm nay lại là năm lớp 12 rồi. Em không biết là mình phải làm gì nữa. Vừa muốn nói chuyện 1 lần nữa (kể từ hôm đó đến h là 1 tháng rồi) cho rõ ràng nhưng nếu thất bại thì có khi 2 đứa khó có thể là bạn nữa. Vừa muốn để yên như thế cho bạn ý tâp trung học hành nhưng thế này thì em thật sự rất đau khổ, không biết tai sao lại như vây. Bây h em phải làm thế nào đây :(:(:(:(

Đọc mà nhớ bạn gái mình quá..

Đùa chứ... Cái phương án ôm bất ngờ ( nhớ là đừng chặt quá, nhưng cũng đừng để bị gạt ra... ) không thành công thì cũng thành nhân... Tỷ lệ thành công khá là cao.Nhớ để đôi mắt vô hồn, đừng có mỉm cười! Chỉ ôm và thổ lộ thôi, đừng có mà combo quá tay :) .Điều cuối! Suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định... Chúc may mắn :)
quan tâm lại có khi ăn chửi đấy 
.Chỉ sợ khi đạt được đến điều bạn muốn thì bạn lại hối tiếc thôi