• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

con số 0

Lọt sàng xuống nia. Tình anh duyên em, chuyện bình thường.

Còn bao nhiêu con gái đẹp trên đời, cứ như sắp hết gái đến nơi vậy.

Hmm, cái tuổi này với tớ qua lâu lắm rồi ...hic
 
công nhận càng nghĩ lại càng thấy mình dại gái.hic.cho quá nhiều thứ mà cho đến bây giờ mình cũng không nhớ được.muốn quên đi cũng éo quên được,thằng anh họ biết mình quen nó nên toàn đèo nó đến tận nhà mình rủ đi cafe,như kiểu trêu ngươi mình

Nói thật có thằng anh họ tốt vl ra ... thôi mai mốt rút kinh nghiệm cho vừa vừa thôi, cái nào cảm thấy ko tiếc thì hẵng cho ( ví dụ đời trai =)) ). Giai đoạn đang ăn dưa đừng săn đón nhiệt tình quá.

Giờ lo mà học đi. Đến nhà rủ ko đi, em bận học, éo rảnh. Chừng nào có bạn gái mới thì trêu lại trả thù.
Mà nói thật chú phải làm sao bản thân mình là số 6 chẳng hạn, gia đình là số 2, bạn bè là số 1, em nào đó là số 1. Không có 1 bố mày vẫn còn 9, ko phải ngợi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Yêu thì yêu. đừng nên mù quáng quá. yêu nó mà làm người hầu cho nó thì lãng phí lắm :D:D:D
 
Back
Top