[CONAN]Phân tích CONAN trước chap 802. Ai là Akai ?

EN.Teeth

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/12/11
Bài viết
3
Reaction score
0
Kết quả ai là Bourbon. Ai là shuu đang dần được hé lộ chỉ trong một vài chap nữa. Trước khi chính thức đưa ra kết quả thì tôi có một số dự đoán mà nghĩ rằng có thể sẽ đúng.
Căn bản vì muốn chia sẻ suy nghĩ quá mà bạn bè không ai thích conan nên mới phải lập nick để chém gió với mọi người (Bài này mình đã có post 1 lần ở VNS. Nói trước để sợ bị bảo đạo :( )
Đầu tiên, suy luận liên quan tới 2 nhân vật:
scar-akai-shuichi-akai-15188351-800-449.jpg

451487_1280455032544_447_300.jpg


Về Akai, chắc ai cũng biết là Akai chưa chết, cái xác là của một tên áo đen (giả vờ gãy cổ vụ bệnh viện). Nhưng vấn đề ai là Akai ??? Mọi vấn đề trong các tập đều liên quan tới nhau. Nhưng tại vụ án trong tập 67 gần như mới là nòng cốt chính.
Có rất nhiều giả thiết: Subaru, Amoru, cũng có người cho là Akai mặt bỏng. Nhưng hãy quay trở lại tập Shuu mặt bỏng xuất hiện
ginj.png
[/URL]


Chú ý vào vòng chữ khoanh đỏ. Đây là lời nói đầu tiên của Kiel khi bị Gin dọa.


Chú ý vào lời nói của Subaru. Những kẻ đang nín thở chờ đợi chắc chắn là nói Gin và bọn áo đen. Còn tách cà phê đen đắng là thứ khiến chúng ta tỉnh cả người ra và đắng cả người. Ám chỉ việc săn Akai đến lúc nhận ra mình sai lầm sẽ khiến chúng điên tiết. Câu nói này ngầm chứng tỏ Akai mặt bỏng không phải Shuu thật

Tiếp theo là Jodie va phải Subaru. Chú ý nét mặt của Jodie. Như bình thường (theo phim Mỹ) khi đang vội truy đuổi ai mà va phải người khác, chỉ đơn giản nói xin lỗi rồi chạy đi. Cái ngây người của Jodie có ý gì? Jodie có quen người này, hoặc ít nhất là cảm thấy thân quen

Sau đó Vermouth xuất hiện

Hãy để ý vào 2 vòng khoanh, tại vòng đầu tiên, Vermouth đã nói gì đó với Gin. Mà dự đoán là nói hết kế hoạch thật sự ra bảo Gin thu quân.
Sau đó Gin hỏi lại để chắc chắn, và vòng khoanh thứ 2, Vermouth đã khẳng định. Câu nói tường thuật lại của ông trùm chứng tỏ đây là một trò thử nghiệm, tên trùm sẵn sàng thử nghiệm mọi thứ cẩn thận để biết được Akai đã chết thật hay chưa.


Tiếp theo, Gin cho rút quân. Tại sao ? Chỉ có thể là đã công nhận Akai này không phải thật. Gin có nói 1 câu: Tên khốn này toàn làm theo ý mình. Tên khốn đó là ai, Kiel cũng hỏi. Và dấu 3 chấm hiện lên như sự đánh trống lảng. Dĩ nhiên Gin không thể chửi ông trùm, vậy thì tên đó chỉ có thể là Bourbon.

Hãy xem lại bức tranh đầu tiên. Kiel có nói, nếu người còn sống được như Akai thì chỉ có trong tiểu thuyết hay có bộ não như Sherlock Holmes. Thì ở bức tranh bên trên, Gin đã khẳng định là, đúng chỉ có trong tiểu thuyết. Có nghĩa bọn áo đen đã tin là Akai chết thật, và Akai mặt bỏng là Bourbon. Hay trò thử nghiệm của Vermouth

Đây là những câu nói cuối cùng của Subaru. Bầy sói để sổng con mồi, ở đây ám chỉ để sổng Akai. Hãy nhìn ngay vẻ mặt của Conan. Đó là vẻ mặt bất ngờ hơi lo lắng, có lẽ lo lắng tại sao Subaru biết tới vụ Akai thoát chết. Tiếp theo Subaru nói về việc gặp người quen. Subaru tưởng là gặp được người quen cũ ở đây chính là Akai. Nhưng lại thấy là không phải, lại một lần nữa chứng tỏ Akai mặt bỏng là Bourbon. Và đồng thời cũng khẳng định Subaru không phải Akai. Chả lẽ Akai tự đi tìm mình xong nhận thấy không phải ?
Giờ thì lại nhìn Conan, liên tiếp đặt câu hỏi, sau khi nghe được câu trả lời "Chắc chắn không nhầm, không thấy, v.v... Conan căng thẳng. Có thể thấy ngay chính Conan cũng đang nghĩ rằng, Akai đã chết. Hay trước đây Conan từng tưởng Subaru là Akai, và sau mấy lời nói này cũng vỡ lẽ ra.


Sau này ta thấy xuất hiện Sera và Amuro. Nghi ngờ 3 người, Sera, Amuro và Subaru. Tôi đoán rằng Sera là em gái Shuu như mọi người nghĩ. Subaru là CIA hoặc FBI, bạn của Shuu. Và Amuro chính là Bourbon. Shuu thì cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện lại.

Đây là hết toàn bộ phần suy đoán rồi :))
Lần đầu post bài nên tôi chỉ háo hức được chia sẻ suy luận, rất mong cũng được mọi người tranh luận cùng :D
 
cái truyện thiếu muối này vẫn còn người đọc à?
 
cái truyện thiếu muối này vẫn còn người đọc à?

Đây chính xác là lí do không tìm được bạn bè ngoài đời để bình luận :))
 
Bao giờ Ran chết, Shinichi cưới Haibara thì mình sẽ đọc.
 
Conan giờ giải quyết nốt với bọn áo đen này đi thì còn hứng

dùng dằng cù cưa, vụ án thì ngày càng xàm xí, timeline thì ncc đếch gì có ít nhất 3 vụ án liên quan tới new year mà cu conan và ran ***** lên lớp nổi, mẹ :|
 
Cái timeline 3 năm đấy bằng việc 1 năm việt nam ra được 1 vol để đọc không =))
Đọc conan lại giờ chủ yếu vì 2 cái chap 800 với 801, bọn áo đen chui ra rồi, chắc cũng sắp hết :-j
 
theo dõi bản eng scan thì lo gì đợi VN ra 1 vol :))
 
Truyện này lúc đầu còn có hứng đọc chứ về sau cứ day dưa mãi riết cũng chán, giờ mình chỉ xem mấy đoạn có băng áo đen thôi còn lại toàn lướt qua...
 
Dài quá ngại đọc, topic kiểu này vao đây chỉ có hứng tạ SLL.
 
Tôi đoán rằng Sera là em gái Shuu như mọi người nghĩ. Subaru là CIA hoặc FBI, bạn của Shuu. Và Amuro chính là Bourbon. Shuu thì cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện lại.
Phần suy luận của bạn rất hay, nhưng biết đâu Akai lại mang bí danh "Bourbon"? Từ tập xuất hiện Akai tới giờ, chúng ta chưa biết bí danh của anh ấy hồi ở tổ chức phải không nào ? Kiel đã hạ sát anh vì phản bội tổ chức, tất nhiên Akai chưa chết nhưng sự xuất hiện của Akai mặt bỏng cũng minh chứng rằng: sau khi bị bắn vào đầu, bằng cách nào đó Akai thoát được trước khi chiếc xe phát nổ.Sau tai nạn, anh bị mất trí nhớ, nhưng rồi dần thay đổi (không giống hồi ở FBI nữa) và tự nhớ mình là "Bourbon" chăng?
Về phần Subaru, mình đoán là anh ta có thể là 1 FBI hoặc CIA như bạn, nhưng còn cảm giác lo sợ của Haibara mỗi khi gặp Subaru?Như vậy còn 1 điều nữa về Subaru là: có thể anh ta có một số phận giống Akai, biết khá rõ về tổ chức áo đen, nhưng không (dám) bộc bạch về chuyện đó (anh ta cố gắng mang cho mình một bộ mặt "thiên thần" để che giấu thân phận như lời Haibara thường nói về bọn áo đen)
Còn Azumo, mình nghĩ chưa tiên đoán về anh ta vội như vậy được, vả lại đây là nhân vật khá mới (Sera nữa) chúng ta chưa biết rõ về họ, chap 802 chắc sensei sẽ dành để nói về 2 con người này (câu nói minh chứng rằng họ (có thể)là "Bourbon").Theo mình nghĩ điều quan trọng về nhân vật Bourbon để nhận diện không chỉ đơn thuần là nỗi lo của Haibara là đủ để nhận diện được
 
Bao giờ Haibara NTR Ran thì mình sẽ đọc, lưu ý ko chơi shota với loli, phải là adult
 
nhiều ông khoái em haibara phết nhĩ :'>
 
nhiều ông khoái em haibara phết nhĩ
Haibara là "nòng cốt" của truyện cơ mà:)), không có chị ta thì cái tập 18 chẳng ra đời và kéo theo bao rắc rối về tổ chức áo đen huyền bí, câu chuyện đáng lí đã kết thúc "cắt ngang" ở tập 14 lúc Ran phát hiện Conan là Shinichi là vừa đẹp lại nên thơ:)), nếu không có Haibara thì chuyện kết thúc vậy là hợp lí ời hehe:)).Haibara dù cố gắng che giấu bản thân và phủ nhận việc mình khá là "con nít", thì mình vẫn thấy Haibara rất đẹp trong tâm hồn.
 
Mình cũng đang chờ xem chap 802 sẽ thế nào, mà nhìn bài phân tích này làm mình nhớ lại bài phân tích về Akai dạo nọ, không biết có cùng tác giả k?
 
Conan giờ đọc vẫn bổ phết đấy chứ :)). Hôm nào chạy ngang quầy báo mà thấy ra cuốn mới là mừng hết lớn, vì hôm đấy hệ tiêu hóa và bài tiết làm việc tốt hơn mọi ngày =))
 
Giải thích giùm tập Shui chết, Judy đưa trả dt cho Conan. Conan bit điện thoại khác sao vẫn nghĩ vẫn ổn :-? Mà Conan bit Shui chết tập nào thế :-/
 
Giải thích giùm tập Shui chết, Judy đưa trả dt cho Conan. Conan bit điện thoại khác sao vẫn nghĩ vẫn ổn :-? Mà Conan bit Shui chết tập nào thế :-/
Theo như chủ thớt phân tích thì việc Conan biết Shui chết vẫn là một bí ẩn nhưng thái độ của Conan đã nói lên điều đó(có thể đọc cái bài phân tích của ai đó về việc Subaru chính là Akai sẽ thấy ^^)
 
bộ này qua mấy mùa đông rồi các bạn.... lâu quá ko theo dõi :D
 
Giải thích giùm tập Shui chết, Judy đưa trả dt cho Conan. Conan bit điện thoại khác sao vẫn nghĩ vẫn ổn Mà Conan bit Shui chết tập nào thế
Conan đã thừa bít lúc Akai bảo gặp Kiel , dù câu nói cuối cùng khá lạ nhưng bạn biết thừa tính cách của Shinichi rồi đấy :))
 
Ta khoái haibara hơn, vừa có adult vừa có loli, còn gì sướng hơn :">
 
Back
Top