Conan tập 61 trở đi !

Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn đúng là giỏi quá,không ngờ đoán rùa trúng luôn =))

ko phải rùa mà mấy cái nét vẽ với nội dung truyện của ông GA càng ngày càng dễ đoán ,mình giở lại trang gặp con cô giáo giống y hệt nên 90% là nó thôi =)) =)) =))
 
Ở chap 689 gã Shiratori nhìn thấy bà KobaYashi như bắt được vàng, ông GA hình như muốn cho ai cũng có đôi có cặp thì phải :|
 
Đã có chap 690 bản RAW bên mangahelpers rồi, lười đọc quá... chắc đợi xong vụ án mới đọc luôn. Thường 1 vụ án cỡ 2-3 chapter =))
 
Lúc đầu đọc bản raws còn tưởng Kobayashi là mẹ con Yumi nữa chứ,nhất thời ko nhớ đến cô giáo nó :D
 
Conan...đọc,đọc nữa, đọc mãi. Mình đọc từ lớp 4 tới giờ 22 tuổi rồi vẫn còn chưa hết:| Chắc tới khi có vợ vẫn còn để xem=))
 
việt nam cứ chơi chiêu xuất bản lần đầu thiếu cốt truyện rồi tái bản lần 2 bổ sung nên vậy í mà
 
việt nam cứ chơi chiêu xuất bản lần đầu thiếu cốt truyện rồi tái bản lần 2 bổ sung nên vậy í mà

thật ra là tại ông GA đấy chứ -_- mãi mah ko chịu end bộ truyện -_-
 
Hình như GA chưa nghĩ ra nên end thế nào, và chưa nghĩ được sẽ cho ai làm trùm. Thằng tóc vàng đang ở nhờ nhà Shinichi liệu có phải là sát thủ không nhỷ :|
 
jewlhung99 nói:
Lại đang bàn về cặp đôi thích hợp đấy à

Tớ vẫn thích Shi với Hai hơn,chẹp,Shi với Ran..một cuộc sống mà toàn bị vợ bắt nạt

@Jus:tớ k nhầm thì 63
ừ Ran dữ dằng quá. Đẹp thì chưa chắc hơn Hai mà dữ thì vô đối. Hi vọng Shi sẽ thích Hai nếu Shi thực sự thông minh trong tình cảm.
 
việt nam cứ chơi chiêu xuất bản lần đầu thiếu cốt truyện rồi tái bản lần 2 bổ sung nên vậy í mà

hình như chỉ có kim tiền thoai 8-} dragonball khi nào kim tiền uncensored 100% may ra mới thèm mua :-<
 
ừ Ran dữ dằng quá. Đẹp thì chưa chắc hơn Hai mà dữ thì vô đối. Hi vọng Shi sẽ thích Hai nếu Shi thực sự thông minh trong tình cảm.

Có điều kiểu này thì Ran với Shi thật,tớ nghĩ tình cảm của Shi dành cho Ran nhiều hơn.

Tác giả xây dựng nhân vật Ran dữ thái quá,thời đại này mà con gái như thế thì hơi khó lấy chồng =((

Tiếc cho Hai quá :( Sao k tiến tới :((
 
2 không với Shi được đâu cháu, tính trái nhau thế mà :)).
Ran coi vậy chứ mít ướt hiền khô, con gái sợ ma thì hù được ai =)).

Conan bao giờ có tập cuối mình mới đọc. Cho trọn 1 thời đam mê, chứ đọc mấy đoạn cù nhây câu tiền, thiệt là phí sức. :(
 
Dù đã không đọc được tầm vài vol gì đó nhưng bộ này vẫn có những ấn tượng không quên được, xuyên suốt thì có nhiều vụ hay và kịch tính nhưng cái làm mình ấn tượng nhất lại là chuyện về ông tiến sĩ , về mối tình đầu cấp 1 , lãng mạn vãi, giờ chờ Conan end chỉ 1 phần muốn biết cái kết và xem tác giả có nhớ gì đến cặp này không ?
 
Giờ biết akai là thằng riêng biệt rồi thì thừa hiểu thành viên áo đen "có thể" là 1 trong 3 thằng nghi phạm vụ "Xe ô tô" . 1 thằng bị bắt , 1 thằng da đen nhẻm thì đề cập mỗi tí , có mỗi cái thằng tạm trú trong nhà Shi thì Hai cứ nhìn mặt lại xị ra ... chính nó và chính hắn \m/
 
2 không với Shi được đâu cháu, tính trái nhau thế mà :)).
Ran coi vậy chứ mít ướt hiền khô, con gái sợ ma thì hù được ai =)).

Conan bao giờ có tập cuối mình mới đọc. Cho trọn 1 thời đam mê, chứ đọc mấy đoạn cù nhây câu tiền, thiệt là phí sức. :(

Hai được cái thông minh mà trong chuyện tình cảm thì thiệt :-w..

Shi với Ran không phải một lựa chọn tồi nhưng như cháu nói rồi đấy,tương lai có vẻ k mấy tốt đẹp cho Shi,Shi lại đẹp trai thế nữa 8-}

Cháu bỏ từ tập 52 vì k nắm đc cái lịch xb,hôm nào con bạn cho mượn tập nào thì đọc,thành ra hơi rối 8-}
 
Giờ biết akai là thằng riêng biệt rồi thì thừa hiểu thành viên áo đen "có thể" là 1 trong 3 thằng nghi phạm vụ "Xe ô tô" . 1 thằng bị bắt , 1 thằng da đen nhẻm thì đề cập mỗi tí , có mỗi cái thằng tạm trú trong nhà Shi thì Hai cứ nhìn mặt lại xị ra ... chính nó và chính hắn \m/

Chắc chắn là nó, nhưng chưa thấy nó hành động. Xem ra truyện vẫn còn dai dẳng lắm :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top