Đương nhiên là 1 phiếu cho Kindaichi rồi ^_^
Tuy mới xem Kin đến tập 30 (chuẩn bị mướn tiếp), nhưng tui ghiền bộ này lắm .
Còn Conan thì quăng lâu rồi T_T, nói thiệt, từ Conan 29 trở đi là tui bắt đầu chán Conan rồi . Các vụ án gì đâu mà tụi hung thủ lúc nào cũng 3 người bị tình nghi, mà 3 người đó cứ y chang nhau về hình dáng, tính cách qua từng vụ T_T, chuối cả 1 nãi luôn X( .
Mà sao tui ko ưa mặt mấy thằng COnan, Hattori, Kid1412 hay một số nv tài giỏi khác, thằng nào cũng 1 kiểu cười nhếch mép, nhìn người khác = 1/2 con mắt <--- móa, nhìn tụi nó mà thấy ghét, coi thường người khác như gì vậy, tài giỏi một cách quá đáng .
Về các vụ án của Conan thì về sau càng chán, các vụ nhỏ nhỏ, mà động cơ giết người cũng quá nhảm nhí đến khó tin <--- sao con người ta giết nhau dễ quá ===> chuối X(
Kindaichi thì khác, tuy nét vẽ bộ này ko đẹp, nhưng nội dung thì kool hết nói ^_^ Mỗi vụ án là 1 sự hấp dẫn mới, ko dong dài, lập lại như COnan, các tuyến nv cũng đa dạng nữa .
Thích nhất là sự chân thực của bộ Kindaichi . Ai đời như Conan 1 vụ án giết người mà vụ nào cũng trong vỏn vẹn 1 ngày hay vài giờ ở hiện trường điều tra là thằng nhóc" đầu bự" tìm ra hung thủ <----- xạo bà cố .
Trong khi Kindaichi có đánh dấu sự điều tra từ nhiều phía, của cảnnh sát, của kin, một vụ án phải điều tra trong nhiều ngày v.v... Vậy mới thể hiện tính chân thực của một truyện trinh thám chứ ^_^
Các vụ án trong Kin hấp dẫn và chất rùng rợn cũng nhiều nữa, coi mấy vụ "Làng lục giác" (7 cái xác) hay "Nỗi bi thương trên hồ Bibian" (tên sát thủ dấu mặt tên Lục lâm - ko nhớ rõ), rồi "Tòa lâu đài sáp" v.v... còn nhiều lắm mà tui chưa có dịp xem hết . Giờ thi xong rồi phải ra mướn tiếp thôi ^_^
PS : Sao thấy bộ Kindaichi này có cách vẽ và các nv hơi giống "Trường học thám tử Q" phải ko ta, hay là chung 1 tg vậy ?