nguoikhongten nói:
Nói thật nha , Kindaichi đúng là rất hay , nhưng nhìn mấy cái mặt trong truỵên ấy thì chẳng thấy gì là hấp dẫn chứ chưa nói là xấu. Giấy vẽ cũng thuộc loại xoàng ,chỉ có nội dung thì còn được .
Giấy vẽ ko phải lỗi tác giả. Còn nét vẽ... xin lỗi trước, nhưng như mọi người đã nói, vẽ theo kiểu Kin thoạt nhìn thấy ko đẹp, nhưng càng coi kĩ càng thấy nét độc đáo, mỗi nhân vật đâu ra đó, ko ai giống ai. Còn Conan, thoạt nhìn thấy có vẻ đẹp đấy, nhưng coi nhiều sẽ thấy chỉ có nhiêu đó kiểu khuôn mặt vẽ đi vẽ lại, đổi có bộ tóc --> chán chết.
Trong khi Conan thì đưa người ta đi qua nhiều vụ án nhỏ nhưng những cái nhỏ đó chính là để dành cho vụ án lớn nhất truyện (cái này thì bên Kindaichi không có) là "bí ẩn về bọn mafia ".Hình vẽ cũng thật sắc nét ,nói chung Conan > Kindaichi.
Lúc đầu thì có thể nói thế, nhưng cho đến giờ phút này, với cái đống mì ăn liền mà đám fan gọi là "vụ án nhỏ" kia, có được bao nhiêu % thực sự liên quan đến cốt truyện chính, còn bao nhiêu % là câu cho dài ra? Cái đó xin mời tự trả lời.
Nói thật , ko ai bảo là Conan ko hay , thử quay lại lúc mấy tập đầu phát hành xem , quả thật là cơn sốt , gần mấy chục độ . Chẳng wa do tác giả bị nhiễm phong cách kinh doanh cao su , 1 móp fit cứ dùng đi dùng lại , làm cho độc giả nhàm chán , sinh ra thù hận và kết cục là cái topic này ra đời
Ko phải chỉ có Conan ko đâu. Cả bộ Yaiba cũng vậy nốt, khúc đầu coi còn đựơc, càng về sau càng nhảm, chế tùm lum đủ thứ kiếm thần với chả ngọc rồng, còn thêm đám ngoài hành tinh nữa, y như DB. Nhưng DB hơn được cái là đã tới thì tới, ko lùi, còn Yaiba lên trời xuống đất cho đã cuối cùng quay lại xài cây kiếm gỗ như cũ, chỉ có điều là trình độ xạo đạt tới hạng siêu.
--> Kết luận: nhân tố làm nên phong cách của bác Gosho Aoyama là cao su.