- 23/8/06
- 6,590
- 9,425
- Thread starter
- #41
@Mio: Nói như bạn thì chắc mình đừng nên yêu đương gì, cắm đầu cắm cổ vào cày tiền ấy nhỉ
Nói luôn là mình đang bức xúc về công việc, còn về tài chính thì mình cũng không có gì quá lo lắng, vì bạn gái cũng khá (đúng ra là khá hơn mình nhiều) nên chẳng có chuyện "nuôi" tình yêu nhé. Còn vụ công việc bức xúc lương cũng ít thôi, chủ yếu bức xúc thái độ bất hợp tác khó làm việc của đồng nghiệp. Tiền đúng là hiện giờ chưa để dành ra được (vì muốn tự thân vận động không dựa dẫm vào bạn gái). Nhưng nghèo thì lâu, giàu thì mau. Có vượng số đến mình cố gắng là sẽ giàu. Còn số mình đã nghèo có kiệt mấy thì vẫn nghèo. Mình thấy chỉ cần mình tu chí làm ăn không chơi bời nhậu nhẹt gái gú là đủ, còn cuộc sống thì cũng phải có tận hưởng, có tình yêu, mới có động lực mà sống. Người có phải trâu đếch đâu mà cắm đầu vào cày.
@Phá Long: Thank bác, mình quăng fb cho bác rồi đó ạ
Nói luôn là mình đang bức xúc về công việc, còn về tài chính thì mình cũng không có gì quá lo lắng, vì bạn gái cũng khá (đúng ra là khá hơn mình nhiều) nên chẳng có chuyện "nuôi" tình yêu nhé. Còn vụ công việc bức xúc lương cũng ít thôi, chủ yếu bức xúc thái độ bất hợp tác khó làm việc của đồng nghiệp. Tiền đúng là hiện giờ chưa để dành ra được (vì muốn tự thân vận động không dựa dẫm vào bạn gái). Nhưng nghèo thì lâu, giàu thì mau. Có vượng số đến mình cố gắng là sẽ giàu. Còn số mình đã nghèo có kiệt mấy thì vẫn nghèo. Mình thấy chỉ cần mình tu chí làm ăn không chơi bời nhậu nhẹt gái gú là đủ, còn cuộc sống thì cũng phải có tận hưởng, có tình yêu, mới có động lực mà sống. Người có phải trâu đếch đâu mà cắm đầu vào cày.@Phá Long: Thank bác, mình quăng fb cho bác rồi đó ạ

Trong suy nghĩ đã tù vãi ra rồi quanh đi quẩn lại mỗi $ vs tình.