CrossGame-NXB Trẻ (2)

Akane Sẽ Sống Hay Chết????

  • Sống!

    Votes: 48 47.1%
  • Chết!

    Votes: 26 25.5%
  • Sao cũng được....Tùy!

    Votes: 28 27.5%

  • Total voters
    102
  • Poll closed .
coi rồi thì đem ra bàn luôn dù gì thì bàn 152 chap cũng thấy sắp hết cái để nói rồi :( 8->
nó gặp nhau chứ nó có cặp với nhau đâu
vậy cái kết thúc mở của AM có ý nghĩa gì ? hay theo bạn nghĩ chỉ gặp nhau cho có thôi ?
 
nó gặp nhau chứ nó có cặp với nhau đâu

thằng catcher không có cửa đâu:-w

;))

:-" Bác adachi hay cho cái kết đẹp vậy lắm, mà thường là kết mở , không có kết nào hoàn hảo cả.
 
vậy cái kết thúc mở của AM có ý nghĩa gì ? hay theo bạn nghĩ chỉ gặp nhau cho có thôi ?
nhớ không nhầm thì 2 đứa nó hợp tác với nhau để thằng cầu thủ cua Miyuki còn miyuki kia thì....,hình như 2 đứa này cũng biết nhau từ trước..
 
nô nô con em thì đã cặp v thằng em họ rồi ý tôi nói là con bồ của thằng anh cơ 8-> và 2 đứa nó chưa gặp nhau 8->
 
nô nô con em thì đã cặp v thằng em họ rồi ý tôi nói là con bồ của thằng anh cơ 8-> và 2 đứa nó chưa gặp nhau 8->
không hiểu con em với thằng em họ nào ?
bồ của thằng anh là Miyuki đúng không.
 
type nhầm thôi có cần phải in đậm + phóng lớn không nhỉ
kết thúc bộ truyện có phải là con miki voi thằng anh của nó
và con bồ thằng anh với thằng đá bog ?
 
Khổ nhìn 2 cháu ở trên cãi nhau mà mệt =))
Ok kết bộ miki: miki nhỏ cặp với anh zai, miki lớn gặp thằng cầu thù đá bóng-cưới hụt miki nhỏ-bạn hàng xòm từ bé (thích gọi gì cũng đc). Nhưng mà gặo thì gặp thôi, nói thật là cái tình tiết gặp đó nó nhẹ quá, nhẹ hơn cả gió thoảng, nhẹ đến mức ai mà đang đau xót cho miki lớn còn...chả nhận ra (như tớ =))) nên ko thể chỉ vin vào 1 cái bộ miki ấy mà chụp sang cáo CG này đc, cá nhân thấy bố già xử lý tình tay 3 bao h cũng xóc lọ, thế thôi :-"
 
ngồi coi lại miki ....ra mình nhớ nhầm
type nhầm thôi có cần phải in đậm + phóng lớn không nhỉ
không có ý j cả , bộ này đọc nâu rùi không nhớ chi tiết,phóng to thắc mắc thui:D
 
;)) truyện adachi tui nhớ đến từng chi tiết,
 
mình fan của am đấy các bạn 8->
 
:-* đọc truyện adachi có một lỗi truyền kỳ là cái đầu của nhân vật nữ (tóc dài) nhìn từ đằng sau rất mất thiện cảm. ;)) ai chú ý sẽ thấy chị cả nhà tsu cũng thuộc loại đó.
 
cũng giông như nhân vật nữ trong katsu thôi 8->
 
truyện nào cũng vậy cả, cứ tóc dài + nhìn từ sau ===> y như hươu cao cổ :D nhưng như vậy cũng vui, đâu có ai là hoàn thiện hoàn mỹ đâu
 
Hươu ca cổ à, mềnh chả thấy thế, mềnh lại thấy con gái tóc dài bố già vẽ có cái chất gì đó rât...đàn bà :D
 
với tớ thế là ổn rồi, rất thích art AM 8->
 
Art AM là sao, mới thấy lần đầu .
 
ý nó nói là nghệ thuật vẽ của cụ Adachi ấy :(
 
Cũng đúng, nghĩ lại thấy lão Adachi này ếu bao giờ ưu tiên những thằng xấu giai, đặc biệt là những chú đô con :|
 
nó gặp nhau chứ nó có cặp với nhau đâu
ko cặp mới ghê, kết thúc kiểu Miyuki ngó lại thấy có hậu hơn của H2 nhiều =((

mọi ng bàn về cái này thử đi, nhiều ng nói truyện Adachi kết thúc mở
nhưng tớ thì thấy truyện nào cũng kết thúc rõ ràng cả, chỉ có điều là Adachi ko vẽ cảnh 2 đứa nó cưới nhau thôi
 
Back
Top