he he mình vừa mới hoàn thành trò này ở mức Delta, về nước công nhận đã thiệt : sau khi thoát khỏi hoàn đảo bằng máy bay VTOL về đến tàu chiến của US special force ( 1 chiếc hàm không mẫu hạm ), sau đó vào gặp thằng chỉ huy general để nghe nó phổ biến kế hoạch tấn công bằng vũ khí hạt nhân, nhưng bị cái con Helena nó cãi lại là " ko nên dùng vũ khí hạt nhân cho tôi thời gian để tìm cách tiêu diệt khác" nhưng thằng chỉ huy quá quan chức nó đuổi thẳng cổ con Helena và mình ra ngoài, mình trở về phòng amory để sửa giáp sau đó lên phòng chỉ huy xem bắn nuclear, 1 chiếc máy bay mang đầu đạn hạt nhân thả vào căn cứ của tụi alien... bùm 1 cây nấm luôn nhưng chẳng làm si nhê gì tụi alien mà lại làm tụi nó tức giận thêm đổ quân ra đánh => chỉ huy củ chuối ha ha ha vì quá củ chuối nên sau ni khứa được sắp xếp cho hy sinh luôn he he ... cuối màn bắ 2 con trùm cuối sướng cả người, 1 con nhện máy và 1 tàu chiến của tụi alien to khủng khiếp nhưng bị 1 tay mình hạ dễ dàng ( hơi cụt hứng) trước khi vào giết boss nó cho mình cây súng tưởng đâu ghê lắm nhưng rất tiếc là dùng ít quá chỉ bắn 2 đến 3 phát thôi (cái này các bạn chơi rồi biết) giết xong con boss là nó phát nổ cả con tàu mình nhảy lên 1 chiếc VTOL do thằng Pysol và con Helena đón, Xong phim.
@vietchau : sau khi nó thả khí ga để mình bay lên thì bạn chú ý mấy cái khoang nhả khí ( giống mấy cái lỗ thông gió ấy mà) ra có 1 khoang bị lủng chui vào đó và đi tiếp, tui khuyên bạn tránh được tụi alien được chừng nào thì tránh vì lúc đó đạn dược rất khang hiếm hầu như trong tàu căn cứ alien chỉ có 1 chỗ cung cấp 1 ít đạn.