- 30/7/08
- 52
- 51
Cách đây 3 năm tôi yêu một người nhưng cứ đưa về nhà chơi là bố mẹ tôi khó chịu, chê bai. Chúng tôi đành chia tay. Năm ngoái, tôi được bác ruột giới thiệu cho một cô gái nhưng khi tôi dẫn về ra mắt bố mẹ thì nhận ngay trận lôi đình. Tôi thật không biết phải làm sao. Hiện nay tôi đã có tình yêu mới, nhưng chúng tôi chỉ đi lang thang ngoài đường, khát thì vào quán cà phê, đói thì ăn cơm bụi, mệt thì vào nhà nghỉ. Tôi không dám dẫn cô ấy về nhà sau những tan vỡ mà tôi đã trải, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ dẫn bạn gái về nhà nữa. Sao khổ quá thế.


....àh, mà có làm gì khác nữa ko nhỉ
..... Ít ra cũng phải hiểu một chút chứ 



