otcayxe
Fire in the hole!
- 17/11/04
- 2,756
- 519
đang buồn vì tin dữ của tình iu DBSK ... chả còn hứng thú chơi game gì nữa cả :(
đọc cái này cũng chả thấy vui gì
đây là tin đọc cho vui à

mà DBSK tan rã à hay sao mà buồn

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đang buồn vì tin dữ của tình iu DBSK ... chả còn hứng thú chơi game gì nữa cả :(
đọc cái này cũng chả thấy vui gì




Bạn sẽ viết tắt là H và SGT hen. Nhân vật mà hôm nay bạn chộp được là ... "một ai đấy" trong SGT
. Cuộc tường thuật bắt đầu...H :: Chào SGT
SGT :: Chào cậu
H :: Hôm nay bạn đến đây để làm bài phỏng vấn về game mới, cái game mà tình iu diếm hàng mấy tháng nay, từ hồi năm ngoái đến năm nay ấy.
SGT :: À à. Ý cậu là cái game Linh Giới ấy chứ gì. Ừ, cậu hỏi đi, tớ trả lời, hê hê hê.
H :: Thế, bạn hỏi cái nhá. Sao SGT để hàng từ năm ngoái đến năm nay mà còn chưa tung ra nữa. Có vài thằng nó AT sau nhìu mà giờ nó cũng OB cả rồi, như thằng TDK của FPT ấy.
SGT :: À, ờ ... Thì cái gì cũng có lý do của nó, nhưng chắc nhà tớ cũng sắp CB rồi, trong tháng tư thôi, cậu ráng chờ đi nhá
H :: ớ ... lại chờ. Thế tình iu có biết là bao nhiêu gamer gãy cổ rồi ko?
SGT :: Các bạn ấy vẹo cổ tớ cũng làm sao được đây? Bố cái thằng Net Dragon, nó làm ăn như SH!T, fix có vài ba cái lỗi cũng lâu vãi cả =.="
H :: Nghe đồn nà tình iu SGT tính biến game Linh Giới thành con Hậu trên bàn cờ đúng ko lào. Vậy ... SGT có thể giới thiệu sơ sơ về game ko?
SGT :: Lên trang chủ đi kưng
H :: <dcm =.=> Rồi, thôi bạn cũng biết rồi, vậy tình iu giới thiệu vài nét hấp dẫn trong game được ko?
SGT :: Nhiều lắm cậu, giờ cậu muốn tớ giới thiệu cái gì?
H :: <hình như thằng lày ko hiểu câu hỏi> Thì cái nào mà lạ lạ trong game ấy, khác với mấy cái game khác ấy. Chứ game nào cũng chỉ toàn nông dân, chán vl rồi.
SGT :: Ối cái đấy thì đầy. Game nhà tớ có pet :*
H :: Pet game nào chả có
SGT : Ấy, chú có mà lầm. Pet nhà anh nó oánh nhau được nhá, táng cậu còn chết thì nói gì mà giống game khác.
H :: Theo bạn biết nhá, TLBB cũng có pet, mà pet cũng oánh nhau nhá, rồi Chiến Quốc cũng có pet, pet này cũng oánh nhau ... Pet nhà anh chỉ có mỗi cái oánh nhau thì khác gì với mấy game khác.
SGT :: Anh bảo khác là khác. Pet nhà các bạn ấy cũng chỉ là oánh nhau lên cấp thường thôi. Còn mà như TLBB thì pet còn đẻ được. Chứ mà có con pet nào mà phải nâng sao ko?
![]()
Pet nhà anh có sờ - ta
H :: Cái đấy thì ko !
SGT :: Đấy. Pet nhà anh có cái đấy. Pet nhà anh có đủ loại, còn là pet đa năng nữa cơ. Vừa có thể cưỡi, vừa lấy thú cưỡi bụp nhau cũng được. Nói cậu nghe, pet mấy nhà kia nhá, 1 thằng dắt 1 con thôi. Chứ mà nhà anh nà 1 lượt 3 con táng lận cơ. Chưa kể, đệ nhà anh, đẹp hơn cả anh, mà nó còn có thêm cái âm dương ngũ hành. Mấy nhà kia làm gì có. Nhà anh giàu, túi to, một lần xách theo cả rổ, tha hồ mà thay pet, show hàng. Mà cả, lvl là thường thôi, pet nhà anh phải up sờ-ta mới mạnh nhá. Mà cái sao đấy là nhà cậu còn được cộng thêm Bp nữa đấy.Nói túm lại, pet nhà tớ có trình lắm
![]()
Pet nhà anh vác có mà còng lưng
H :: Thế cái Bp đấy là cái gì?
SGT :: Nhà cậu có thể hiểu nôm na là khả năng chiến đâu (các tình iu có thể hiểu là lvl phụ). Nhưng cái đấy quyết định sức mạnh của cậuĐiểm Bp của cậu hơn người khác thì người ta PK cậu như châu chấu đá khủng long thôi. Mà ta nói chứ ... Ngoài lvl + Bp cho cậu, quần áo đồ đạc + Bp cho cậu, Pet càng nhiều sao + BP cho cậu, còn thêm mấy cái khác + Bp cho cậu nữa.
H :: Mấy cái đấy ... tình iu chỉ dẫn thử xem nào.
SGT :: ừ thì nhiều lắm. Tước vị cũng cộng này, ép ngọc vào quần áo này ... À à, thêm cái xây lâu đài cũng có cộng Bp nữa. Chưa kể là chức vị trong Quân đoàn của cậu nữa.
H :: Tình iu nói từ từ ... Bạn chưa biết lên đến đó đâu. Từ từ nói từng cái một thôi
SGT :: Thôi tớ bậnBữa khác nói chuyện tiếp cậu nhé
H :: Ớ, thế tiền bài viết + lăng xê …
SGT :: Bữa khác tính, nhá. Giờ anh đi họp moi thêm tin cho cậu, nhá![]()






Có thể lắm chứ, sao lại không nhỉ?
Tại thấy bài pv này trả lời tưng tửng quá nên thấy nghi nghi thôi![]()


hình trên trang chủ xấu ình, chẳng thể hiện được đẳng cấp.

