Cưa em ấy như thế nào ?

qua đoạn chat thì cậu cũng có khả năng nói chuyện, chém gió hài hước các kiểu, đa số gái đều thích thế này. ko biết giáp mặt trực tiếp có nói đc vậy ko? nếu đc thì cưa em nó dễ dàng thôi
 
Có đứa gọi hồn mình đâu đây thì phải :-"

@ Chủ thớt : Nhắn tin nhiệt vào. Lâu lâu xách đít sang nhà em mua đồ ăn thức uống. Được 1 thời gian thì sang nhà em xách đít em đi ăn uống. Được 1 thời gian nữa em sẽ tự xách đít sang cho mình ăn uống :-"

ôi nghe ngon y như kiểu cuốn "Còn chút gì để nhớ" ấy nhỉ ???

qua đoạn chat thì cậu cũng có khả năng nói chuyện, chém gió hài hước các kiểu, đa số gái đều thích thế này. ko biết giáp mặt trực tiếp có nói đc vậy ko? nếu đc thì cưa em nó dễ dàng thôi

uh cầu cho chủ thớt kô giống mình chat chit đồ thì chém gió thành bão, còn face to face thì đuổi ruồi kô bay. Sao số tui khổ thế này (T__T)
 
Chỉnh sửa cuối:
tán bt thôi...nt chém gió thỉnh thoảng rủ đi chơi...rồi thì cầm tay...bla bla...đơn giản thôi mà :))
 
Có đứa gọi hồn mình đâu đây thì phải :-"

@ Chủ thớt : Nhắn tin nhiệt vào. Lâu lâu xách đít sang nhà em mua đồ ăn thức uống. Được 1 thời gian thì sang nhà em xách đít em đi ăn uống. Được 1 thời gian nữa em sẽ tự xách đít sang cho mình ăn uống :-"

like mạnh comment này của sếp, :)) kế hoạch 10 năm lần thứ nhất quán triệt rồi nhé, chủ thớt cứ thế mà áp dụng thôi :))
 
có lẻ hơi tổng quát, Xếp cho cụ thể xem,
dùng spy coi chừng bị phản gián
 
Hôm nay thấy mỗi đứa bạn spy đến lớp , cũng đoán là em í nghỉ roài , 2 đứa ngồi cạnh nhau d.c 1 lúc thì thấy nó nt ( cũng đoán lò mò là nt với em í ) , sau nó đưa cho mình xem cai tn mà em í gửi cho nó , đại loại là hôm nay nhà em í mất điện nên kô đi học đ.c . OMG , nó cũng đoán là do mất điện nên kô trang điểm đ.c bởi vậy mới nghỉ . Tự nhiên thấy hơi chột dạ .
 
Mình thì đọc xong câu này nghĩ cơ hội của bạn là không có nhiều đâu. Nên từ bỏ đi :D Với cả tập trung chữa mụn đến khi nào đủ tự tin thì hãy đi tán gái ý ;))

«« Promise me «« 6516+5: ua
«« Promise me «« 6516+5: thi h chua thick ai
«« Promise me «« 6516+5: ma no bao no ko thick ai dau
«« Promise me «« 6516+5: ban be choa thaoi mai
«« Promise me «« 6516+5: he
«« Promise me «« 6516+5: may lai ong chang hop voi hang dau

Dù sao bạn vẫn còn muốn tiếp tục thì ...

Nếu mình rơi vào hoản cảnh của bạn, mình sẽ làm 2 điều trước:

1. Tuyệt đối không nhờ sự trợ giúp của con bạn kia nữa. Hoặc chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Không kể lể hay moi thông tin của nó thêm nữa. Mất giá thế nào ý ! Mình là đàn ông con trai , mình tự đứng bằng đôi chân của mình được. K cần lệ thuộc vào ai . Nhất là con bạn đấy có vẻ cũng chả phải 1 dạng quân sư tốt.

2. Từ bây giờ không được tỏ ra đang thích đối tượng 1 cách lộ liễu nữa. Điều đó sẽ gây mất tự nhiên thêm. Mà mình thấy vốn dĩ đã mất tự nhiên rồi. Bạn dại lắm khi nhờ vả con bạn kia vì nó đã đánh động cho đối tượng biết. Và giờ bạn đang mất đi 1 lợi thế vô cùng lớn. Đó là tấn công bằng "con đường tình bạn" 1 cách thoải mái trong sáng tự nhiên. Muốn làm gì cũng phải để lửa gần rơm đã. Tất nhiên phải đủ tỉnh táo để không biến thành thân quá mức rồi...

Giờ thì khó rồi! Bạn làm gì cũng bị mặc định thành đang tán tỉnh. Con gái nó sẽ kiêu và nó không thích thì cũng chả có cơ hội để xán lại. Trừ khi từng hành động phải chuẩn xác và tinh tế để kéo dần lại sự tự nhiên thoải mái cho cả 2 người. Tóm lại bây giờ muốn chiến thắng phi vụ này thì sẵn trong bản thân bạn cũng phải phá bỏ được cái tâm lý hiếu thắng đã. Tức là phải không còn quan trọng cái mục tiêu này nữa. Hãy đơn giản muốn làm bạn với đối phương, và các hành động quan tâm về sau này phải để bạn hiểu và nó hiểu là vì bạn là người bạn tốt chứ không phải bạn có ý đồ gì khác. Hơi triết học khó hiểu tý vì mình đang nhức đầu nên k thể nói hay hơn được. Tức là ngay cả bạn cố gắng giả tạo là không còn ý đồ gì nữa cũng không thể thành công mà bạn phải thật sự không còn ý đồ gì nữa trong thâm tâm. Khi bạn tự giải tỏa được vấn đề trong lòng, tự khắc bạn sẽ hành động đúng đắn =))

Dù sao thì mình cũng k biết rõ hơn vì không phải người trong cuộc, thành ra không thể đưa ra lời khuyên nào thông thái thật sự cả. Chúc bạn may mắn và khôn ngoan trong từng hành động!
 
Chỉnh sửa cuối:
^ câu trả lời là chủ topic ko làm đc đâu, fail rồi. Rơi vào tình huống này mà kéo ra được thì chỉ có những ai đã có kinh nghiệm tán gái kha khá mới làm đc thôi (có điều nghịch lý là ai đã có kn tán gái kha khá thường ít rơi vào tình huống này lắm :))), cậu chủ top hỏi thế kia chứng tỏ trình độ cua gái ko cao, xác định là ko làm đc như bạn nói đâu. Tóm lại là fail.
 
tự nhiên nghĩ là sao, mình không hiểu diễn biến chiến sự thế nào cả
 
Mình thì đọc xong câu này nghĩ cơ hội của bạn là không có nhiều đâu. Nên từ bỏ đi :D Với cả tập trung chữa mụn đến khi nào đủ tự tin thì hãy đi tán gái ý ;))



Dù sao bạn vẫn còn muốn tiếp tục thì ...

Nếu mình rơi vào hoản cảnh của bạn, mình sẽ làm 2 điều trước:

1. Tuyệt đối không nhờ sự trợ giúp của con bạn kia nữa. Hoặc chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Không kể lể hay moi thông tin của nó thêm nữa. Mất giá thế nào ý ! Mình là đàn ông con trai , mình tự đứng bằng đôi chân của mình được. K cần lệ thuộc vào ai . Nhất là con bạn đấy có vẻ cũng chả phải 1 dạng quân sư tốt.

2. Từ bây giờ không được tỏ ra đang thích đối tượng 1 cách lộ liễu nữa. Điều đó sẽ gây mất tự nhiên thêm. Mà mình thấy vốn dĩ đã mất tự nhiên rồi. Bạn dại lắm khi nhờ vả con bạn kia vì nó đã đánh động cho đối tượng biết. Và giờ bạn đang mất đi 1 lợi thế vô cùng lớn. Đó là tấn công bằng "con đường tình bạn" 1 cách thoải mái trong sáng tự nhiên. Muốn làm gì cũng phải để lửa gần rơm đã. Tất nhiên phải đủ tỉnh táo để không biến thành thân quá mức rồi...

Giờ thì khó rồi! Bạn làm gì cũng bị mặc định thành đang tán tỉnh. Con gái nó sẽ kiêu và nó không thích thì cũng chả có cơ hội để xán lại. Trừ khi từng hành động phải chuẩn xác và tinh tế để kéo dần lại sự tự nhiên thoải mái cho cả 2 người. Tóm lại bây giờ muốn chiến thắng phi vụ này thì sẵn trong bản thân bạn cũng phải phá bỏ được cái tâm lý hiếu thắng đã. Tức là phải không còn quan trọng cái mục tiêu này nữa. Hãy đơn giản muốn làm bạn với đối phương, và các hành động quan tâm về sau này phải để bạn hiểu và nó hiểu là vì bạn là người bạn tốt chứ không phải bạn có ý đồ gì khác. Hơi triết học khó hiểu tý vì mình đang nhức đầu nên k thể nói hay hơn được. Tức là ngay cả bạn cố gắng giả tạo là không còn ý đồ gì nữa cũng không thể thành công mà bạn phải thật sự không còn ý đồ gì nữa trong thâm tâm. Khi bạn tự giải tỏa được vấn đề trong lòng, tự khắc bạn sẽ hành động đúng đắn =))

Dù sao thì mình cũng k biết rõ hơn vì không phải người trong cuộc, thành ra không thể đưa ra lời khuyên nào thông thái thật sự cả. Chúc bạn may mắn và khôn ngoan trong từng hành động!
Ý cậu muốn khuyên tớ " muốn bắt nên thả " đúng kô ?
Hôm nay đến lớp mình ngồi cạnh em í , vẫn nc bình thường với em ( nc về lịch học , ngày nghỉ , về cả cái phim " cung tâm kế " chiếu lúc trưa :d ) . Tớ thấy em kô có vẻ gì là ngại tớ cả , tớ pha trò em cũng cười nữa . Tớ cũng thấy trước hết cứ như này là tốt nhất , rồi có gì từ từ tiến thêm . Từ mai sẽ nghỉ liền 2 tuần , rồi sau đó học thêm tầm 1 tháng nữa rồi nghỉ hè , hix , chả bít có nên cơm cháo gì kô nữa .
 
hè vẫn tiếp tục "hành động" như thường mà
 
Back
Top