Cung đàn yêu thương

Nói ra sợ các bác nói tôi xạo chứ khi nhìn em nó, tôi có cảm tưởng như em nó là người rất tốt, dịu dàng. Ko phải tôi coi phim cổ tích rồi bị lậm đâu, mà thực sự là nó như vậy đấy :(.

Chả hiểu sao khi nghe tiếng đàn từ em nó, tôi có cảm giác rất lạ và suy nghĩ rất mông lung...
 
Nói ra sợ các bác nói tôi xạo chứ khi nhìn em nó, tôi có cảm tưởng như em nó là người rất tốt, dịu dàng. Ko phải tôi coi phim cổ tích rồi bị lậm đâu, mà thực sự là nó như vậy đấy :(.

Chả hiểu sao khi nghe tiếng đàn từ em nó, tôi có cảm giác rất lạ và suy nghĩ rất mông lung...

Thế nếu em này đàn dc ko;))

306403_105399669569598_100002986968759_39289_784076831_n.jpg


305260_104720939637471_100002986968759_33328_1605051865_n.jpg


296185_104816476294584_100002986968759_34153_200203817_n.jpg
 
Sét đánh lắm thế, em gái người Tàu hồi trước đâu ;))
 
:-< Sao còn ngồi thần mặt ra đấy ! Cùng châu Á thì làm quen đỡ ngại hơn bao nhiêu còn gì :-w
 
Hôm nay mình lại ngồi ở chỗ hôm qua. Đang nghe em dạo từng phím đàn của bản Pirates of Caribbean. Nhanh , dồn dập nhưng rất nhẹ nhàng :)

Đôi lúc bị lệch nhưng không sao. Hôm nay ngồi khá xa chỗ em đánh đàn, nhưng được cái nhìn đối diện , khi em đánh nhìn xinh không chịu được :)
 
Chỉnh sửa cuối:
cho hỏi fát, chuyện tình xe bus của bác T.O đi vs thằng có xe hơi chưa vậy :-"

mà bác học ở đâu thế :))

cũng đang tự kỉ vì 1 vài e Á trong trường đây :(
 
^mÌNH học ở U.S. Còn ông ?
 
đag ở Lynnwood, Washington đây :->

hôm qua gặp e Taiwan kia nhìn dễ thương quá mà k học chung lớp, chỉ thỉnh thoảng thấy ẻm đi chung xe bus vs mình =((
 
cho hỏi fát, chuyện tình xe bus của bác T.O đi vs thằng có xe hơi chưa vậy :-"

mà bác học ở đâu thế :))

cũng đang tự kỉ vì 1 vài e Á trong trường đây :(

Ôi sau vụ bus còn có 2-3 em khác nữa cơ, còn hiện tại là em này ;))

Ơ mà, chụp thấy mặt được hông Okarin, tò mò quá, muốn dòm mặt

Okarinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
ta cũng đang hơi bị ám vì xe bus đây :-s

cơ mà bọn Taiwan cũng như Tàu khựa, không chơi vs chúng đc :-<

sao cái e ta gặp trên bus lại là Khựa cơ chứ :((
 
ta cũng đang hơi bị ám vì xe bus đây :-s

cơ mà bọn Taiwan cũng như Tàu khựa, không chơi vs chúng đc :-<

sao cái e ta gặp trên bus lại là Khựa cơ chứ :((

Đến nản, TQ thì sao? TQ thì toàn bộ là thú tính bất nhân?

Thôi dẹp hộ, gọi con gái người ta là Khựa này Khựa nọ đã là coi ko dc rồi thì khỏi tán tỉnh gì nữa.

Tư tưởng ấu trĩ phân biệt thế thì ở VN cho rồi đi.
 
Đi học xa nhà hay bị cái bênh này nhỉ
Mình cũng đang tương tự như bạn này =))
Btw, mình cũng đang thích 1 em Trung Quốc. Ở đâu chẳng có người tốt, người xấu, không lẽ cứ Trung Quốc là không chơi. Tư tưởng...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như đã đọc qua topic của bạn này 1 lần, cũng không rõ lắm :-?

đề nghị tự kiểm điểm, cho về Việt Nam cải tạo lại gấp, yêu gì mà lung tung thế
 
Muốn làm quen thì phải làm sao bây giờ ? Hình như em nó người Hàn Xẻng. Mới hôm nọ thấy em nó ngồi chung với đám bạn, xì xầm tiếng Hàn :|.Vậy thì chắc đợi em nó đánh đàn xong, bao giờ cũng ra về sau cùng tụi bạn.
 
Muốn làm quen thì phải làm sao bây giờ ? Hình như em nó người Hàn Xẻng. Mới hôm nọ thấy em nó ngồi chung với đám bạn, xì xầm tiếng Hàn :|.Vậy thì chắc đợi em nó đánh đàn xong, bao giờ cũng ra về sau cùng tụi bạn.

đợi làm gì hả bác, đến làm quen với bạn của nhỏ luôn, như thế nhỏ sẽ ko biết bác có "ý đồ" với mình (vì cả đám bạn lận mà), bao giờ thành công nhớ thanks phát nhé
 
Ảnh có chưa, ảnh có chưa .\m/.
 
hi vọng không phải thất vọng vì hi vọng quá nhiều :)
 
Đến nản, TQ thì sao? TQ thì toàn bộ là thú tính bất nhân?

Thôi dẹp hộ, gọi con gái người ta là Khựa này Khựa nọ đã là coi ko dc rồi thì khỏi tán tỉnh gì nữa.

Tư tưởng ấu trĩ phân biệt thế thì ở VN cho rồi đi.

Chuẩn không phải chỉnh ! :)
 
Back
Top