M8pisces
Donkey Kong
- 26/10/08
- 494
- 0
Mình là 1 đứa con gái cung Song Ngư thích một bạn trai cũng cung Song Ngư trong lớp mình. Bạn ấy cũng học giỏi lắm,có khi hơn mình luôn(đồng hạng 3 như mình),mình rất hâm mộ bạn ấy,thấy bạn ấy cũng dễ gần nhưng mình vẫn sợ.Mỗi lần bạn ấy nói chuyện với mình là mình quay mặt đi chỗ khác ngay,nói thì thấy cứ ngài ngại sao ấy.Đôi khi mình còn thắc mắc là ko biết bạn ấy nghĩ gì về mình nữa ???
Cùng cung Song Ngư nhưng mình nghe nói là 2 cung Song Ngư kì lạ là lại ko hợp nhau bợi sự chần chừ,dè dặt của cả 2,mình phải làm sao đây.Mình sợ rằng năm lớp 9 rồi,mình sẽ ko còn cơ hội gặp lại bạn ấy nữa để nói ra tình cảm thật sự của mình.
Vì thế,bạn nào là nam cung SOng Ngư cho mình lời khuyên đi nha
Cùng cung Song Ngư nhưng mình nghe nói là 2 cung Song Ngư kì lạ là lại ko hợp nhau bợi sự chần chừ,dè dặt của cả 2,mình phải làm sao đây.Mình sợ rằng năm lớp 9 rồi,mình sẽ ko còn cơ hội gặp lại bạn ấy nữa để nói ra tình cảm thật sự của mình.
Vì thế,bạn nào là nam cung SOng Ngư cho mình lời khuyên đi nha




, rùi sau đó gặp mặt tính típ 

..... Vậy thì chừng nào mới chân quấn chân được
.....
. Khổ thân tôi đến năm nay mới biết yêu là gì 