- 19/2/06
- 330
- 14
- Thread starter
- #21
thử hỏi có bao nhiêu cô gái làm nghề đó có tiền mà giúp cho gia đình , đa số là mua son phấn, ăn chơi, bao trai thôi
cô mình có nói trước lớp trong lúc dạy học :" người sáng mắt không ai đi làm mát xa cả "
sao bạn biết như vậy,ở đời đâu ai biết đc,cũng có nhiều người vì gia đình mà hy sinh hạnh phúc của mình
giống như ở dưới quê thường lấy chồng ngoại quốc để sau này cho gia đình mình đỡ cơ cực
nhiều khi bị dồn vào cái thế bí rồi không làm cũng không đc đâu bác
Dòng đời đưa đẩy, cuộc sống vốn là bất công rồi.
Người ta giữ đc tâm mình trong sạch thì ko phải lo sợ gì cả, cứ đàng hoàng sống thôi. Dư luận là gì? có cho ng ta cái ăn hàng ngày đâu mà ng ta phải quan tâm?
Đúng hay sai là ở mỗi người, và con người luôn luôn thay đổi tốt hơn được.
em đồng ý câu nói của bác,khỏi nghe người ta nói gì mình thấy đúng thì làm
nhiều khi em thấy miệng lưỡi con người cay độc nhất (ý kiến em thôi nha)