• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cuộc đời bế tắc quá...Quên không được tình đầu.

  • Thread starter Thread starter kenzabo
  • Ngày gửi Ngày gửi
rõ ràng game là 1 trong những con đường kiếm bạn ngắn nhất, hơn nửa số bạn của mình là bạn game =))
 
_Mình đồng ý với tình đầu thì rất khó quên vì nó cho ta nhiều kỷ niệm đẹp, những cảm xúc khó phai. Và với 1 người cô đơn tự kỷ thiếu tình thương từ gia đình như bạn chủ topic thì đúng là cực kỳ khó khăn luôn. Mỗi ngày khi nhốt mình trong phòng tự kỷ với PC thì những hình ảnh khi còn người ấy sẽ dày vò bạn đến chết mà thôi. Mình đã trải qua cảm giác này rồi. Ai mạnh mẽ thì khoảng 3-4 tháng thì sẽ quên. Còn ai lụy tình quá thì 1 ngày có khi khóc 3 lần luôn chứ ko phải 1 tuần 3 lần thôi đâu :)) Nói chung là cứ để bạn ấy trải qua cảm giác này vì nó sẽ làm mình mạnh mẽ hơn để sau này đến tình đầu thứ 2, tình đầu thứ 3 bạn ko còn vật vã như vậy nữa :))
_Nếu bạn muốn quên nhanh đi thì bạn phải tự thay đổi mình trước thôi. Như các bạn trong đây cũng nói rồi, đừng cắm đầu vào PC nữa, bước ra ngoài và làm những gì mình thích. Chơi thể thao hay gặp gỡ bạn bè nhiều vào. Những cái không khí ấy sẽ giúp bạn quên đi người cũ, ko nhanh nhưng từ từ sẽ đc. Còn 1 cách nữa mọi người cũng nói rồi, kiếm đại 1 em nào đó mà tán, rủ đi uống nước hay nhắn tin nói chuyện nhảm nhảm với nhau cũng giúp mình mau quên. Cách này đúng là hơi phũ nhưng thật sự rất là hiệu quả đấy. Thử đi!!!
 
Và với 1 người cô đơn tự kỷ thiếu tình thương từ gia đình như bạn chủ topic thì đúng là cực kỳ khó khăn luôn.

Thiếu thêm 1 cơ số thứ nữa chứ k phải đc như thớt đâu :) Nhưng có 1 điều m hơn và từ đó mình tạo ra những cái còn lại :))
 
Back
Top