cấp cứu cấp cứu các bác ơi SOS e trở thành tội nhân rồi
chuyện là thế này, hôm này e lên nhà n y chơi nó ko cho e nc với nó, chuyện thứ 2 e xuống nhà chị họ thì lại phát hiện thêm nó có 1 con bạn nữa, hóa ra là hôm qua nó thoáng thấy e, hôm nay nó với e lại gặp nhau , chuyện ko có gì khi mà nó tới gửi thiệp cọn bạn nó tức chị e, 10 ngày nữa nó kết hôn rồi, e ko biết nên có hỏi thăm vu vơ nhà e ở đâu, nó nói đường an dương vương số nhà thì nó nói a hỏi gì hỏi lắm thế, hỏi nó bao tuổi, ko nói, hỏi nó học lớp mấy nó kêu 11 nghỉ học cưới ck ck nuôi, nó với e ngồi 1 lúc ko nói gì, thấy nó ko nói chuyện e tung lộng ngôn "LÀM VK A NHÉ" cái nó chửi "A BỊ KHÙNG À" rồi chạy ra ngoài ôm chăn trong nhà chạy ra ngoài ngồi xe đứa bạn em đéo hiểu vì sao, e nghiêm túc mà, giờ e mới hiểu nó sắp cưới mẹ rồi 10 ngày nữa là cưới, e đâu có biết nó về e mới nhìn thiệp, mong ước của e bây giờ nó hủy hôn đi, e cảm thấy có lỗi với n y nó nhiều hơn là nó, mẹ ai biểu nó quá xinh, trời ơi cái số e cứ gặp gái là thích e phải làm sao, các bác có cách nào làm dảm bớt độ đẹp trai của e ko ạ, đừng có tạt axit nha đó là hủy hoại nhan sắc, e ko biết nó có hủy hôn ko nhưng e lỡ nói con chị là xúi nó hủy hôn đi, ca này cần các cao nhân và chăm sóc đặc biệt cho e, hễ gặp gái là e ko dừng đc các bác à, nãy e làm phát rồi, gặp gái là e ko kiềm đc, tội lỗi mong chúa hãy đưa e ấy đi xa...................xa thật xa khỏi người ấy, cần tư vấn đàng hoàng có gia đình rồi càng tốt ca này e nên xử sao 10 ngày nữa nó lên xe hoa, mất nó cũng ko sao, nhưng cảm giác tiếc tiếc thế nào, thôi e cố quên vậy , con này mặt mũi sắc nhọn , lông mày sắc nhọn lắm, mình làm vậy n y nó sao. Người trong cuộc cho biết ý kiến với
Vô đây tưởng đc đọc chữ tư vấn, vào phát hơi thất vọng