Cuộc Sống Bạn Giờ Đây Thế Nào?

Cuộc Sống Bạn Giờ Đây Ra Sao?

  • Vui Vẻ, Yêu Đời, Sung Sướng

    Votes: 13 6.5%
  • Bình Thường Vì Mọi Chuyện Êm Xuôi

    Votes: 46 23.1%
  • Khó Khăn Nhưng Vẫn Vui

    Votes: 51 25.6%
  • Tàm Tạm Qua Ngày, Không Cân Biết Ngày Mai

    Votes: 72 36.2%
  • Quá Khắc Nghiệt, Chỉ Muốn "Die" Cho Xong

    Votes: 17 8.5%

  • Total voters
    199
Cuộc sống giờ đang chán nãn. Suốt ngày cứ phải cắm đầu đi học, đi học như chạy “sô” ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ mong mai mot lên ĐH cố gắng thêm sau này đi làm có tiền rùi thì sướng.

Vậy thì ráng lên! Hồi đó mình cũng chạy như điên và cũng mong sao qua kì thi DH và thế rồi cũng qua. Đừng lo nếu lên ĐH bạn không còn đau đầu nhiều đâu, mình học CD thấy khỏe nên nghĩ ĐH cũng vậy! :)
 
Chả bòn chịnh gì được, kệ ta sống ntn rồi cũng phải die. Dù sao thì trước khi hết Hit point ráng buff cho cuộc sống vậy
 
ny bỏ vì lý do tự dưng hết yêu
buồn nhưng mà vẫn vui vì có bạn bè
 
Vậy thì ráng lên! Hồi đó mình cũng chạy như điên và cũng mong sao qua kì thi DH và thế rồi cũng qua. Đừng lo nếu lên ĐH bạn không còn đau đầu nhiều đâu, mình học CD thấy khỏe nên nghĩ ĐH cũng vậy! :)

Thanks!
Mình chỉ mới học cấp 3.
Người ta nói 3 năm cấp 3 là 3 năm bị ăn hành nên phải cố gắng thui!:)):))
 
^ mình bị hôi nách trầm trọng nè =_=
 
"B"ình T"hường thôi, có gì đâu, đi bệnh viện, cạo lông là hết
 
gia đình....tiền....thối nát
bạn bè...gái...thác loạn
cuộc sống của tôi là thế đấy
 
Thanks!
Mình chỉ mới học cấp 3.
Người ta nói 3 năm cấp 3 là 3 năm bị ăn hành nên phải cố gắng thui!:)):))
học xong mới thấy tiếc là 3 năm cấp 3 sao trôi nhanh quá đấy bạn ạ ! :D ... tận hưởng cấp 3 đi vì đại học bạn qua rồi nếu thích vẫn có thể thi trường khác học tiếp còn cấp 3 thì sao được .
@ chủ topic .. mấy người trên khuyên đúng đấy .. nghỉ việc đi, bây giờ có thể gia đình khó khăn nhưng sức khỏe thì nếu trôi đi ko thể lấy lại được đâu, tìm đến ngân hàng thử xem, người thân trong gia đình họ hàng, bạn bè nữa chứ
bạn ko nhất thiết phải kiếm tiền thật nhanh để trả nợ đến mức bán sức khỏe đi đâu. Hồi trước mình có xem mấy trương chình trên tv thì mấy người bán 1 quả thận đi để trả nợ đều thấy hối hận sau này thì đã quá vội vàng và không suy nghĩ kỹ,
Việc bạn nghỉ năm cuối dù là cao đẳng cũng thật lãng phí, đầu tư vào học là đầu tư đáng giá, nó không chỉ cho trước mắt mà còn cho rất nhiều năm sau này nữa. Nếu bạn có bảo lưu thì nên cố gắng đi học tiếp
-- Còn cái bình chọn , theo mình thì nên bỏ cái thứ 5 đi ,, Chết là cái cuối cùng nên tìm hiểu khi không còn gì đáng đề tìm hiểu trên đời nữa thôi.
Chúc bạn may mắn trên đường đời !
 
muốn cuộc sống tươi đẹp thì đừng lo lắng cái gì cả, cứ thế mà sống và làm những gì mình thích :)) nhưng mà dễ gì đc vậy, đồng tiền chi phối tất cả =))
 
đang sống theo kiểu mai ra sao mặc kệ, mục tiêu ko rõ ràng =.=
 
Cuộc sống giờ đang chán nãn. Suốt ngày cứ phải cắm đầu đi học, đi học như chạy “sô” ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ mong mai mot lên ĐH cố gắng thêm sau này đi làm có tiền rùi thì sướng.
-bên này đang mong được chạy sô như hồi cấp 3 =), khỏi phải suy nghĩ nhiều, vào lớp ngắm & chọc gái & tán dóc =o=.

Vậy thì ráng lên! Hồi đó mình cũng chạy như điên và cũng mong sao qua kì thi DH và thế rồi cũng qua. Đừng lo nếu lên ĐH bạn không còn đau đầu nhiều đâu, mình học CD thấy khỏe nên nghĩ ĐH cũng vậy! :)
-ĐH đau đầu hơn CĐ đó bác, ko phải vì học cực hơn mà là bản thân cái trường khó đỡ =)) (hoặc có khi chỉ mấy trường công là khó đỡ :)))
 
đi dạy kèm đi bạn, cố gắng dạy thì 1 tháng 4củ ko khó đâu, có thể đi nhiều hơn nhưng chắc chắn là đảm bảo sức khỏe hơn đó, vay tiền sinh viên học cho hết năm cuối rồi kiếm việc khác mà làm.
 
Thông cảm vs bạn, nhưng nên tìm công vc khác đi bạn ạ
 
Đang tuột dốc ko fanh,chưa rõ điểm dừng và thời gian có thể dừng T_T
 
học xong mới thấy tiếc là 3 năm cấp 3 sao trôi nhanh quá đấy bạn ạ ! :D ... tận hưởng cấp 3 đi vì đại học bạn qua rồi nếu thích vẫn có thể thi trường khác học tiếp còn cấp 3 thì sao được .
@ chủ topic .. mấy người trên khuyên đúng đấy .. nghỉ việc đi, bây giờ có thể gia đình khó khăn nhưng sức khỏe thì nếu trôi đi ko thể lấy lại được đâu, tìm đến ngân hàng thử xem, người thân trong gia đình họ hàng, bạn bè nữa chứ
bạn ko nhất thiết phải kiếm tiền thật nhanh để trả nợ đến mức bán sức khỏe đi đâu. Hồi trước mình có xem mấy trương chình trên tv thì mấy người bán 1 quả thận đi để trả nợ đều thấy hối hận sau này thì đã quá vội vàng và không suy nghĩ kỹ,
Việc bạn nghỉ năm cuối dù là cao đẳng cũng thật lãng phí, đầu tư vào học là đầu tư đáng giá, nó không chỉ cho trước mắt mà còn cho rất nhiều năm sau này nữa. Nếu bạn có bảo lưu thì nên cố gắng đi học tiếp
-- Còn cái bình chọn , theo mình thì nên bỏ cái thứ 5 đi ,, Chết là cái cuối cùng nên tìm hiểu khi không còn gì đáng đề tìm hiểu trên đời nữa thôi.
Chúc bạn may mắn trên đường đời !

Cảm giác đó sau này có lẽ mới bít cảm nhận đc.
 
học xong mới thấy tiếc là 3 năm cấp 3 sao trôi nhanh quá đấy bạn ạ ! :D ... tận hưởng cấp 3 đi vì đại học bạn qua rồi nếu thích vẫn có thể thi trường khác học tiếp còn cấp 3 thì sao được .
@ chủ topic .. mấy người trên khuyên đúng đấy .. nghỉ việc đi, bây giờ có thể gia đình khó khăn nhưng sức khỏe thì nếu trôi đi ko thể lấy lại được đâu, tìm đến ngân hàng thử xem, người thân trong gia đình họ hàng, bạn bè nữa chứ
bạn ko nhất thiết phải kiếm tiền thật nhanh để trả nợ đến mức bán sức khỏe đi đâu. Hồi trước mình có xem mấy trương chình trên tv thì mấy người bán 1 quả thận đi để trả nợ đều thấy hối hận sau này thì đã quá vội vàng và không suy nghĩ kỹ,
Việc bạn nghỉ năm cuối dù là cao đẳng cũng thật lãng phí, đầu tư vào học là đầu tư đáng giá, nó không chỉ cho trước mắt mà còn cho rất nhiều năm sau này nữa. Nếu bạn có bảo lưu thì nên cố gắng đi học tiếp
-- Còn cái bình chọn , theo mình thì nên bỏ cái thứ 5 đi ,, Chết là cái cuối cùng nên tìm hiểu khi không còn gì đáng đề tìm hiểu trên đời nữa thôi.
Chúc bạn may mắn trên đường đời !
Ui! Đang quyết tâm làm lại từ đầu, nghỉ làm gì. Ráng bòn mấy... chục triệu rồi đi :))
Mà công việc này cũng công nhận nguy hiểm thiệt nhưng ráng thôi vì hết cách rồi :(
 
Back
Top