- 19/5/08
- 4,417
- 5,469
Không thể hiểu nổi bản thân khi mà 1 tháng nay, không lúc nào là không chán, chán nản mọi thứ !
Hồi trước thì mình vui vẻ, cười nói liên miên nhưng sao dạo này như bị điên:(. Tự dưng cảm thấy cuộc sống rất vô vị và tẻ nhạt: Sáng đi học, gặp lũ bạn cũng chán nhìn mặt chúng nó vì nhàm quá, chỉ muốn ngồi 1 mình nhưng không yên được vì chúng nó nhiễu quá, lúc nào cũng cười với đùa. Đi học về thì chỉ ngủ với ngồi úp mặt vào tường vì chả muốn làm việc gì, ông già nhờ xách xô từ tầng 3 xuống cũng cảm thấy điên loạn và bực mình hết sức T_T (không đỡ được). Như kiểu chỉ muốn được yên và không ai động vào, như thế là làm sao các cậu
???
À cho hỏi cái trò cắt mạch máu ở cổ tay có đau đớn và nhanh chết không vậy
?
Hồi trước thì mình vui vẻ, cười nói liên miên nhưng sao dạo này như bị điên:(. Tự dưng cảm thấy cuộc sống rất vô vị và tẻ nhạt: Sáng đi học, gặp lũ bạn cũng chán nhìn mặt chúng nó vì nhàm quá, chỉ muốn ngồi 1 mình nhưng không yên được vì chúng nó nhiễu quá, lúc nào cũng cười với đùa. Đi học về thì chỉ ngủ với ngồi úp mặt vào tường vì chả muốn làm việc gì, ông già nhờ xách xô từ tầng 3 xuống cũng cảm thấy điên loạn và bực mình hết sức T_T (không đỡ được). Như kiểu chỉ muốn được yên và không ai động vào, như thế là làm sao các cậu
???À cho hỏi cái trò cắt mạch máu ở cổ tay có đau đớn và nhanh chết không vậy
?

. 



