Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

bộ đó mấy ngàn chap, dịch mệt mỏi lun:))
 
Bên kia có HP imba vãi lờ ra, bên đây thì toàn thích đánh lẻ, bộ ba LQ,TN,12 hợp lại thì mai ra mới thắng, chia ra kiểu này chắc cũng sớm vào nằm chung với nhau
 
Bên kia có HP imba vãi lờ ra, bên đây thì toàn thích đánh lẻ, bộ ba LQ,TN,12 hợp lại thì mai ra mới thắng, chia ra kiểu này chắc cũng sớm vào nằm chung với nhau

bên này có OCL còn imba hơn, tại khoái solo bị hội đồng thôi
 
Mềnh nghĩ là sẽ chỉ dịch vài chap Teddy Boy thôi chứ giờ ôm cả đống nào là Thần Binh, LHM, Phong Lôi, Sát Đaọ Hành Giả rồi :-ss
 
Chưa có chap mới àh các đồng chí :4cool_baffle:
 
Bên Trung đến tối t6 mới ra chap mới mà, Việt đợt này dịch đến hết luôn rồi nên phải đợi thôi =_=!
 
thằng HP đánh ra cú mạnh nhất nhưng do hội đồng OCL nên mới ăn may đánh trúng dc...chứ thử 1-1 thì nó làm gì có cửa thắng
 
Mềnh nghĩ vấn đề lúc đó là OCL quay lưng lại với Hình Phong đạp Quan Công để cứu 12, nên mới bị đòn nặng vì lưng yếu hại hơn phần trc. Đó có thể cũng là lý do tại sao tác giả dám khoa trương HP suýt đập gẫy xương OCL trong khu Quyển Phong 1 đòn đánh OCL bay như lá rụng mà ko làm đc việc đó.
 
Nói chung là lúc đó OCL bị móc lốp nên mất thế công, ko vận được khí lực bảo vệ thân thể...chứ đánh đàng hoàng thì ai cũng rõ là cháu HP sợ OCL tới độ nào...đường đường quán quân võ thuật nhưng cũng đành phải đánh lén thôi...
 
Các tình yêu ới, cái gì nè :">

027b9e77b5882892f70d2aa2c01dcb35_44296270.032.jpg
 
Nam đẹp trai đã ra mặt, chap sau sẽ biết trình anh đến đâu =)
 
Nói thật là mình dek quan tâm a Nam đẹp trai đâu, đang mong hờ anh Gà Rừng thôi :))
 
Mình chỉ nhớ là con mẹ nó thôi chứ nhỉ =))
Anh Nam đẹp trai kiểu gì cũng Support cho ku Lạc 1 vài trận vì ngứa mắt LCT chơi bẩn.
 
Đệ của anh Nam trong 'người trong giang hồ' đấy bác
 
Gã mà anh em tưởng là Nam đẹp trai ở cuối chap thực ra là thằng lạ hoắc nào đó tên Chí Minh, chỗ đó là gần Cửu Long chứ ko phải Hồng Hưng...

Nếu thằng Chí Minh này cũng có bản lĩnh thì phe ta hơi đông, Tín dù hiện đứng ngoài ko tham chiến thì bên ta có Lạc, Tường, Happy, OCL, 12, Chí Minh (chưa biết trình nhưng Nghịch Lân đích thân đi mời thì chắc cũng cứng), AV chưa tính, chả biết hôm nào cai nghiện xong...

Phe nó:

Chỉ Thiên Tiêu = Happy
Thái Đông = AV
King Kong (phe Lôi lại có đến 2 tanker), thằng này chắc Tường sẽ chơi vì lần trước chưa xong...
Hình Phong phần cu Lạc
Nghịch Lân...chắc để OCL
Quan Công << 12

còn lại là... B HUy + Sỹ Thác =))
 
Đệch, đang định pót thì có con hàng ở trên :-s
 
Mình nghi Chí Minh khéo thọt với Nghịch Lân quá :(, cỡ OCL đánh còn khó khăn mà
 
Back
Top