Ỷ Thiên , những ngày buồn cuối năm
Sau khi có dự Luật 60 ban hành , kèm theo là đòn phong tỏa tài khỏan của những người đứng đầu Cửu Long Việt Nam . Không khí thóat ly , tìm tự do dấn lên trong người dân đang sinh sống tại Củu Long Việt Nam .
Trong đó , không ít nhân sĩ , thương nhân danh tiếng trong phút chốc trắng tay , đi tù vì những bất đồng chính kiến trong thế giới Củu Long . Họ ra đi , chỉ vì người ta cho là họ “ lợi dụng khe hỡ của Luật / của Bug “ mà phạm tội . Một điều mà , người tri thức cũng không thể lường trứoc được .
Người dân bồn chồn lo lắng , bán đổ bán tháo tài khỏan , tài sản để đến với một chân trời mới . Một chân trời mà họ có thể tự do sinh sống , có thể mua sắm tiêu xài tự do , Và họ được bảo vệ sự tự do đó . Nước Mỹ - Cửu Long USA
Nước Mỹ - Acclaim , đêm cuối năm
Dòng người Việt ồ ạt di tản vào server nước Mỹ tăng cao đột ngột , hầu hết các tuyến lưu thông trên mạng lưới đều nghẽn mạch .
Tôi đến Mỹ trên chuyến cuối , đáp xuống sân bây Heavenly Demons ( vùng Ma Giáo ) , chờ transit đi Wu-Tang Shan ( Võ Đang Sơn ) . Chứng kiến được dòng người Việt di tản , sinh sống tại vùng đất này .
Tôi gặp lại Quỉ Vương , anh trước đây là một nhân sĩ Hắc Đạo đã đạt thành tựu Nhật Nguyệt với cấp độ đó , anh cũng rất khấm khá trong việc kinh doanh . Tôi gặp lại anh khi đang lụi cụi lụm từng xác nhện để đổi lấy tiền mua sách học . Anh nói , mới qua Mỹ cái gì cũng không biết , phải học lại từ đầu , phải làm lại từ đầu , nói đến đây anh bỏ xác nhện vô miệng nhai ngon lành . Tôi chưa kịp phản ứng anh nói “ mới qua đây chưa vô dân / vô phái , chưa có bảo hiểm , an sinh xã hội ( chưa làm quest ) , chưa có “ thẻ xanh – tín vật môn phái “ . Lụm cái gì thì ăn cái đó , nói đến đây tôi phần nào cảm thông được nỗi khổ của dân Việt xa xứ
Người Việt khi mới sang đây , định cư chủ yếu ở Ma Giáo , một số thì kéo lên Houston - Texas khai hoang làm farm rồi vô Lục Lâm luôn . Số ít , nữ khác thì chạy thẳng lên khu sòng bạc LasVegas , rồi gia nhập Bí Cung chia bài kiếm sống
Một số người già , trẻ em , trí thức , thương nhân thì do không chịu được cái nóng cháy da của vùng Ma Giáo thì họ kéo xuống vùng Cali – Wu-Dang-Shan ( Võ Đang Sơn ) không khí mát mẻ , nắng ấm mà sinh sống . Số khác , thì trứơc đây , khi còn ở Việt Nam thì cũng vô công rỗi nghề mà cũng không có tài danh gì nên lập bè kết đảng đi ăn xin rồi chắc cũng thành Cái Bang . Vài người già , thì chán cảnh thế thái nhân tình , thì quy y tam bảo , vô Thiếu Lâm ở chùa Phước Lộc Thọ , cũng ở Cali luôn .
Đến 1h sáng thì tôi đặt chân xuống phi trường Wu-Dang-Shan , đón tôi là anh bạn Tà Kiếm , người bạn lâu năm ở Việt Nam .Anh cũng là nạn nhân của vụ thanh trừng của người đứng đầu Cửu Long Việt Nam .
Anh qua đây từ ngày đầu Close Beta nên cũng rành cách sống ở nước Mỹ này . Tôi coi như cũng có chổ nương tựa những ngày đầu trên đất Mỹ .
HeiFe , chợ Hợp Phì giữa nứơc Mỹ
Nằm trên con đường huyết mạch nối hai bờ Hắc – Bạch của Cửu Long Mỹ . Nơi đây là nơi giao thương mua bán lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Cửu Long Mỹ . Để tưởng nhớ đến chợ Hợp Phì ở Việt Nam người ta đã phiên âm từ tiếng Việt sang tiếng Mỹ , là HeiFe .
Chỉ trong vài ngày , mà chợ Hợp Phì đã đông hẳn lên , do lượng người Việt chạy sang đổi áo Vạn Đại Dã mặc lúc mới qua Mỹ , người mặc xong mà vô phái có thẻ xanh – tín vật môn phái , có công ăn việc làm rồi thì bán lại cho người mới qua . Tạo nên bầu không khí rất ồn ào . Cũng là dịp cuối năm , dân Việt Nam cũng đổ ra Hợp Phì bán cây thông con cho dân Mỹ rất nhiều .
Phải công nhận rằng , dân Việt làm giàu hay thịêt , người Mỹ thục hiện giao dịch mua bán chỉ vài trăm đến vài ngàn đồng là nhiều lắm rồi , người việt mua bán với nhau 1 lần lên tới cả trăm ngàn . Chợ Hợp Phì hình thành ngày càng nhiều hiệu buôn do người Việt kinh doanh . Người Việt sang đây ngày đầu chủ yếu kinh doanh Huyết Tinh , ra farm mua lại Huyết Tinh giá rẽ bán lại cho dân Tàu giá cao .
Hiệu buôn ở đây , chiếm 2/3 là người Việt , số ít còn lại là dân Châu Âu và Tàu .
….. Đêm cuối năm , ngồi trên đất Mỹ , gác kiếm ngắm trăng nhìn về xa xa mơ về Ỷ Thiên …
Sau khi có dự Luật 60 ban hành , kèm theo là đòn phong tỏa tài khỏan của những người đứng đầu Cửu Long Việt Nam . Không khí thóat ly , tìm tự do dấn lên trong người dân đang sinh sống tại Củu Long Việt Nam .
Trong đó , không ít nhân sĩ , thương nhân danh tiếng trong phút chốc trắng tay , đi tù vì những bất đồng chính kiến trong thế giới Củu Long . Họ ra đi , chỉ vì người ta cho là họ “ lợi dụng khe hỡ của Luật / của Bug “ mà phạm tội . Một điều mà , người tri thức cũng không thể lường trứoc được .
Người dân bồn chồn lo lắng , bán đổ bán tháo tài khỏan , tài sản để đến với một chân trời mới . Một chân trời mà họ có thể tự do sinh sống , có thể mua sắm tiêu xài tự do , Và họ được bảo vệ sự tự do đó . Nước Mỹ - Cửu Long USA
Nước Mỹ - Acclaim , đêm cuối năm
Dòng người Việt ồ ạt di tản vào server nước Mỹ tăng cao đột ngột , hầu hết các tuyến lưu thông trên mạng lưới đều nghẽn mạch .
Tôi đến Mỹ trên chuyến cuối , đáp xuống sân bây Heavenly Demons ( vùng Ma Giáo ) , chờ transit đi Wu-Tang Shan ( Võ Đang Sơn ) . Chứng kiến được dòng người Việt di tản , sinh sống tại vùng đất này .
Tôi gặp lại Quỉ Vương , anh trước đây là một nhân sĩ Hắc Đạo đã đạt thành tựu Nhật Nguyệt với cấp độ đó , anh cũng rất khấm khá trong việc kinh doanh . Tôi gặp lại anh khi đang lụi cụi lụm từng xác nhện để đổi lấy tiền mua sách học . Anh nói , mới qua Mỹ cái gì cũng không biết , phải học lại từ đầu , phải làm lại từ đầu , nói đến đây anh bỏ xác nhện vô miệng nhai ngon lành . Tôi chưa kịp phản ứng anh nói “ mới qua đây chưa vô dân / vô phái , chưa có bảo hiểm , an sinh xã hội ( chưa làm quest ) , chưa có “ thẻ xanh – tín vật môn phái “ . Lụm cái gì thì ăn cái đó , nói đến đây tôi phần nào cảm thông được nỗi khổ của dân Việt xa xứ
Người Việt khi mới sang đây , định cư chủ yếu ở Ma Giáo , một số thì kéo lên Houston - Texas khai hoang làm farm rồi vô Lục Lâm luôn . Số ít , nữ khác thì chạy thẳng lên khu sòng bạc LasVegas , rồi gia nhập Bí Cung chia bài kiếm sống
Một số người già , trẻ em , trí thức , thương nhân thì do không chịu được cái nóng cháy da của vùng Ma Giáo thì họ kéo xuống vùng Cali – Wu-Dang-Shan ( Võ Đang Sơn ) không khí mát mẻ , nắng ấm mà sinh sống . Số khác , thì trứơc đây , khi còn ở Việt Nam thì cũng vô công rỗi nghề mà cũng không có tài danh gì nên lập bè kết đảng đi ăn xin rồi chắc cũng thành Cái Bang . Vài người già , thì chán cảnh thế thái nhân tình , thì quy y tam bảo , vô Thiếu Lâm ở chùa Phước Lộc Thọ , cũng ở Cali luôn .
Đến 1h sáng thì tôi đặt chân xuống phi trường Wu-Dang-Shan , đón tôi là anh bạn Tà Kiếm , người bạn lâu năm ở Việt Nam .Anh cũng là nạn nhân của vụ thanh trừng của người đứng đầu Cửu Long Việt Nam .
Anh qua đây từ ngày đầu Close Beta nên cũng rành cách sống ở nước Mỹ này . Tôi coi như cũng có chổ nương tựa những ngày đầu trên đất Mỹ .
HeiFe , chợ Hợp Phì giữa nứơc Mỹ
Nằm trên con đường huyết mạch nối hai bờ Hắc – Bạch của Cửu Long Mỹ . Nơi đây là nơi giao thương mua bán lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Cửu Long Mỹ . Để tưởng nhớ đến chợ Hợp Phì ở Việt Nam người ta đã phiên âm từ tiếng Việt sang tiếng Mỹ , là HeiFe .
Chỉ trong vài ngày , mà chợ Hợp Phì đã đông hẳn lên , do lượng người Việt chạy sang đổi áo Vạn Đại Dã mặc lúc mới qua Mỹ , người mặc xong mà vô phái có thẻ xanh – tín vật môn phái , có công ăn việc làm rồi thì bán lại cho người mới qua . Tạo nên bầu không khí rất ồn ào . Cũng là dịp cuối năm , dân Việt Nam cũng đổ ra Hợp Phì bán cây thông con cho dân Mỹ rất nhiều .
Phải công nhận rằng , dân Việt làm giàu hay thịêt , người Mỹ thục hiện giao dịch mua bán chỉ vài trăm đến vài ngàn đồng là nhiều lắm rồi , người việt mua bán với nhau 1 lần lên tới cả trăm ngàn . Chợ Hợp Phì hình thành ngày càng nhiều hiệu buôn do người Việt kinh doanh . Người Việt sang đây ngày đầu chủ yếu kinh doanh Huyết Tinh , ra farm mua lại Huyết Tinh giá rẽ bán lại cho dân Tàu giá cao .
Hiệu buôn ở đây , chiếm 2/3 là người Việt , số ít còn lại là dân Châu Âu và Tàu .
….. Đêm cuối năm , ngồi trên đất Mỹ , gác kiếm ngắm trăng nhìn về xa xa mơ về Ỷ Thiên …


.

. 5k 1 cái cũng có thằng mua, cho đến khi các chú nhận ra chân lý "thu thập LD cấp 1 là ngu.." 
bai viet cung hay wa ta