Dragoon trên đời thật là kỵ binh NHẸ chứ chẳng nặng gì, và cũng không phải là kỵ sĩ hoặc chính xác hơn là chưa được là kỵ sĩ ( đây là thời gian khi Napoleon già rồi - thời gian mà Chivalry is nearly dead )... Dragoon là quân ngựa của Anh, rất tinh nhuệ, vũ khí thường dùng là 1 cái saber ( kiếm khá mỏng và nhẹ nhưng rất cơ động và khoẻ )... thời đấy súng bắn 1 viên lại phải nạp đạn + thuốc nổ nên Dragoon đc tạo ra chủ yếu là để giết lính súng ( thực ra lính súng là loại lính chi'nh ) và cực kỳ hiệu quả... Dragoon có thể dùng cả súng trên ngựa, họ được biết đến là 1 đội quân cực kỳ tinh nhuệ - bác nào cũng huy chương đầy mình. Khi Napoleon bị bắt và giam trên 1 hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải của Anh, lính trên đảo canh toàn là Dragoon.
Dragoon theo các truyện tưởng tượng và truyền thuyết là viết tắt cho Dragon Slayer - ng giết rồng, và kô phải giết 1 con mà là giết thuê, chuyên nghiệp về việc sử lý các con rồng nào mà "bắng nhắng" nhưng tất nhiên có các Dragoons kô phải toàn là phải thuê mới làm, nhiều Dragoon giết rồng để cứu dân lành, nhưng phần lớn là phải thuê mới làm...
Qua nhiều thế hệ, từ Dragoon - như nhiều từ khác, đã đổi nghĩa, tôi không rõ chính xác nghĩa là gì nhưng đây là những điều tôi biết về Dragoon. Nói chung thì nó về 1 người rất là giỏi và honour. Từ chính xác tương đương thì chịu...