cứu

  • Thread starter Thread starter 1+1=2
  • Ngày gửi Ngày gửi

1+1=2

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
15/2/03
Mình và một em ở lớp có quen nhau, nói chung cũng hay tâm sự nhiều,
tháng trước mình ngỏ lời và em nó đồng ý,
đến tối hôm qua, mình vẫn còn đi chơi với em ý, vẫn rất vui vẻ, bỗng dưng tối về, em chỉ nói một câu đùa thôi :"em không còn thích anh phải ko, dạo này anh thấy em hơi lạnh nhạt với anh :( "
Thế mà em ý nói luôn là hết tình cảm với mình rồi, dù mình có nt, gọi điện xin lỗi thế nào cũng không chịu. Em được 2 cô bạn thân của em ý ủng hộ và giúp nhiều lắm, vậy mà cũng không ăn thua gì :(
Khó khăn lắm mới hẹn được em nó mai nói chuyện, mà mình thì không biết làm gì để 2 đứa như bình thường :-ss :(( (mình cũng vốn nhát gái)
Hôm nay mình đánh liều mai sẽ first kiss với em ý (cả 2 đều là fk luôn :( ), nhưng thấy có vẻ nguy hiểm, lỡ chẳng may không thành thì :((

Có cao nhân nào cho em ý kiến được không, quả thực mình cũng không muốn mất em ý :(

p/s: em lớp 11 T.T

---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:48 ----------

tin nhắn gần đây nhát là
E xl da lam anh buon, nhung e het tinh cam voi a r, neu co cho them co hoi cung chi la mien cuong ma thoi. E xl
mình phải làm sao đây :((
 
nó đã nt thế roy còn hỏi làm sao nữa à ? niếu kéo ko được gì đâu,buông xuôi cho lòng nó nhẹ nhõm (đã từng bị như chú roy,tin tôi đi )
 
thế thực sự là không còn cách nào ạ :((
 
Quỳ xuống và nói: "cho anh xin một chút tình cảm thừa của em đi, một chút thôi cũng được".

Chuyện tình cảm mà, đâu thể nào cưỡng cầu được. Đừng làm cái gì ngu si kẻo sau này hối hận ko kịp đấy :->
 
[Cevo]FozK.F.A;16758472 nói:
Muốn nhận dc sự thương hại thì cứ tiếp tục năn nỉ đi bạn ! ;)
Bác này nói đúng nè :D ..........................................
 
con gái là chúa hay giận, cứ kiss thử đi bạn, ko thành công thì cũng thành nhân, tình cảm dễ chuyển lên 1 bước :">
 
nếu mà nói như vậy chắc ko phải là giận dỗi gì đâu, chắc hết thật rồi :|
 
thế chẳng may chuyển xuống vài bước thì sao hả bạn :-ss
 
Phải luôn nghĩ theo chiều hướng tốt chứ bác ;;)
 
con người mình toàn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất để tránh thôi, từ bé đến giờ cũng chưa dám liều phát nào cả ==
hay lần này làm liều X_X
 
The server is too busy at the moment. Please try again later.

E nó đã mún ra đi rùi thì cưỡng ép cũng chẳng đc ji. Trong 4rum có cái bác nào có cái chữ kí hay lắm chạy đi tìm mà đọc

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....
 
The server is too busy at the moment. Please try again later.

E nó đã mún ra đi rùi thì cưỡng ép cũng chẳng đc ji. Trong 4rum có cái bác nào có cái chữ kí hay lắm chạy đi tìm mà đọc

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....
 
hết rồi !
chúng tôi đã cố gắng hết sức :'>
chuẩn bị lo hậu sự đi em :-?
 
con gái là chúa hay giận, cứ kiss thử đi bạn, ko thành công thì cũng thành nhân, tình cảm dễ chuyển lên 1 bước :">
Bác này nói chuẩn , ko thành công thì thành nhân , lớp 11 rồi , ko quá lớn cũng chẳng quá nhỏ , nhưng fk thì phải có ;;)
E nó đã mún ra đi rùi thì cưỡng ép cũng chẳng đc ji. Trong 4rum có cái bác nào có cái chữ kí hay lắm chạy đi tìm mà đọc
Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....

The server is too busy at the moment. Please try again later.

E nó đã mún ra đi rùi thì cưỡng ép cũng chẳng đc ji. Trong 4rum có cái bác nào có cái chữ kí hay lắm chạy đi tìm mà đọc

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....

Chữ ký của Thầy Thích đấy , tại mi mà ta bị TA chém 1phát tới 11/11 mới thả , dog shit :-<
 
chắc em sẽ liều một phát
đằng nào cũng thế rồi :">

mọi người chờ đợi sáng mai mình update thông tin X_X
 
Đằng nào cũng chết, nếu có làm nó giận thì cũng hết. Còn nếu thành công thì tự dưng tiến xa thêm mấy bước :">

em không còn thích anh phải ko, dạo này anh thấy em hơi lạnh nhạt với anh
Sao lắm thằng nói câu này ra thế nhỉ? :-? ngốc nó vừa thôi chứ
 
Cứ nói chuyện vui vẻ bình thường. Xong có khoảng lặng, em nó sơ hở thì đè ra mà kiss, tới đâu thì tính tiếp ...
 
Bác này nói chuẩn , ko thành công thì thành nhân , lớp 11 rồi , ko quá lớn cũng chẳng quá nhỏ , nhưng fk thì phải có ;;)




Chữ ký của Thầy Thích đấy , tại mi mà ta bị TA chém 1phát tới 11/11 mới thả , dog shit :-<

Tại sao vì tui mà bị trém ??? đừng đổ oan cho ng có tội nhá.
 
Sao lắm thằng nói câu này ra thế nhỉ? ngốc nó vừa thôi chứ

tuổi trẻ nông nỗi mà :">

kiếm chỗ nào thích hợp rồi nắm tay em ăn nỉ đi , bài này thầy dùng mấy lần , lần nào cũng ok hết
 
Back
Top