Δ Chosen Hopeless Nothingness

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Alph :
- Nhờ 2 người vậy !

Alph và 5 người bạn biến mất !
 
Zack
-Cậu nhóc, làm tốt việc của mình.

Shadow
-Tui sẽ cố.

Zack
-Đến lúc gặp các thành viên Guild Alvance rùi

Zack warp đi mất

Shadow
-Đi về vùng [6] xem sao.
Hp : 68/68
P-atk : 24 + 20
P-def : 18 + 5
Mag : 10
Mag def : 5 + 5
Sp : 15
Agi : 17 - 5 - 3
Wlv : 2 + 2
Alv : 2 + 2


Các Skill hiện có : Active Skill Ghost Ship | Acitve Skill Jugger | Active Skill Wicked Strike
Exp : 475/1000
Point để cộng stats : 0
Weapon : Bloody Scythe [ 4 slot : Difusal | Soul Drain ]
Weapon chưa equip : Infinite Arc [ 2 Slot ]
Armor : Fraken Armor [ 2 slot ]
Armor chưa equip : Good Armor | Great Armor
Ring : Orc Ring
Ring chưa equip : Pker Ring [ Khi bị Pk chết thì Hp sẽ = 1 thay vì chết luôn, dùng 1 lần trong 1 battle ]
Item : Health Drink (0) Nơ buộc (1) Defense Up (1) Health Potion (2) Spell Shield (1) Mage Soul (1) Fish Fillet (1) Revive Rain (2)
Bike : Steam Bike [ Cho thêm 1 lượt di chuyển trong Area ]
Orb :
Thông tin
-- Poison [ 2 slot ] : Từ phát đánh thứ 2, đối phương mất thêm 5 máu sau mỗi lần đánh của HellSong vì effect Poison
-- Equip : Soul Drain [ 2 slot ] : Mỗi phát đánh hút 25% Dmg thành Hp
-- Equip : Orb : Difusal [ 2 slot ] : Mỗi cú đánh sẽ làm mất của đối phương 2Sp
 
Accelerator :
- Mi là ai ? Biến khỏi đây đi, đừng làm phiền ta ...
 
Shadow
-Tui đến như lời Gabi dặn thui.
 
Accelerator :
- Ta chả biết tới Gabi nào cả ...

Accel ngủ trên 1 tảng đá luôn ...
 
Shadow
-Hắn là kẻ mình gặp tại Mac Anu đây mà.
-Đi dọc hết chổ này xem sao. Tránh xa hắn là tốt nhất
 
Gate out.

Change sv Mac Anu > Lumina Cloth
 
Reimu đã đến đấy
 
Reimu thấy Accelerator nằm trên 1 tảng đá và bên cạnh là mấy lon nước đang uống dở ...
 
Reimu:
- Accel!
 
Accel không nói gì ...

Reimu cảm thấy âm thanh của mình nói như bị dội lại, có lẽ như âm thanh bị cản bởi cái gì đó ...
 
Reimu liền tiến lại gần!
 
Accelerator có lẽ tạo 1 bức tưởng phản xạ để âm thanh không qua được nên không nghe thấy tiếng bước chân ...
 
Reimu liền thủ tung một đòn về hắn
 
Đòn tấn công vừa bay tới chõ Accelerator liền dội ngược lại chỗ Reimu ...

Accelerator lúc này mới mở mắt ra và tắt hệ thống phòng ngự :
- Reimu hả ? Muốn gì ?
 
Reimu nhẹ nhàng thu hồi đòn tấn công về
- Là thế này

và kể lại mọi chuyện
 
Accelerator :
- Twilight Guardian ?

Accelerator quay mặt đi ...
- Đúng là ta cho nó ăn thêm data, không phải giúp mấy người đâu ...
 
Reimu:
- vậy là ý gì
 
Accelerator :
- Có gì xấu nếu ta muốn phục hồi đủ sức mạnh cho Twilight Guardian ? Chỉ cần ta muốn thì có thể Data Drain cả trăm người để có Data phục hồi đầy đủ cho Twilight Guardian của ta ...

Accelerator :
- Nhưng ta không nghĩ thế nữa , đằng nào thì các người cũng đang bảo vệ thế giới thì ta cũng chẳng quan tâm mà cản vào đường các người ...
 
reimu:
- vậy là ngươi đang nuôi lớn nó?
 
Back
Top