D Dray-man

  • Thread starter Thread starter
  • Ngày gửi Ngày gửi
cha cross sao mà bị đuổi chạy như vịt thế... rượt nơi này chạy nơi khác..... mạnh thế sao ko ở lại dẹp lun 2 thằng noah cho rùi nhỉ ??
 
dẹp sao nổi, ngay cả đến cha kelvin cũng ko 1 chọi 2 Noah, thì cross cũng chẳng liều.
 
Kelvin trong anime lẫn manga mạnh quái gì đâu,1 chọi 1 với chú Tykki chưa Awaken còn chưa xong...
 
Nói trắng ra là cha tác giả đang câu giờ để có thời gian suy nghĩ tiếp ;)) , cho kill hết thì sau này phải ngồi chế thêm con khác ,làm biếng =))
 
hà hà vậy là 1 pé noah về với chúa rùi và chỉ còn 12 thằng noah phải dẹp thui cũng nhìu gớm ... thằng kanda chết thật hả các pác???
 
Lv4 chắc max rồi,trong lịch sử trước tới giờ chưa có chú nào Lv4 cả...
 
Sao tác giả càng ngày càng câu như Dragon Ball Z í, Super Saiyan đến cả chục level =)) (sorry nếu lạc đề)

Level 4 vs general = lòi =))
 
Một phong cách thật khác thường, chỉ là một con Akuma lv4 xuất hiện mà cứ như là Final Boss thích giết ai thì giết cả Enemy lẫn Ally, mỗi lần tiến hóa thì sức mạnh cấp số nhân chứ chẳng phải cộng, hét 1 tiếng mà cả bọn General cũng ko gượng nổi + với nguyên nhân sinh ra thật khiến người khác chết ko nhắm mắt, coi mà tức trào máu họng.
4 - The Number of Despair.
 
Thế cho nên mới lòi =)) 1 chọi 100 không chột cũng què =))

Level 4 nhìn thì thía thui, despair thì có hope, mà hope gần với niềm tin =)) tác giả bí thì cứ niềm tin mà quất thôi =))
 
Chưa rõ lũ general ra sao mà :/...
Đúng là chưa rõ nhưng chỉ hét mà đã vậy nó đánh thẳng tay thì ko biết ra sao.
Thế cho nên mới lòi 1 chọi 100 không chột cũng què

Level 4 nhìn thì thía thui, despair thì có hope, mà hope gần với niềm tin tác giả bí thì cứ niềm tin mà quất thôi
Niềm tin với Sức mạnh tình bạn 8-} ko có thứ sức mạnh nào qua đc 2 cái này.
Một thằng dù mạnh đến đâu thì đến cuối vẫn phải nhường Final Boss lại cho Main Char bởi vì thằng Main nó đánh = niềm tin + với pà con cô bác đứng ủng hộ 8-}.
 
Ờ anh em có ai muốn biết thêm về gì gì of Millenium thì nên chơi qua gêm Shadow of Destiny, hình như nhân vật chính là thèng ku boss này đó, vì trong các truyền thuyết tớ biết chỉ có một thằng Millenium như vậy thôi. Nhưng ko biết vì sao trong truyện này nó lại là phản diện, thế thôi.
 
Nói chung là bây h phải có thằng nào mạnh hơn đứng ra dẹp con này, hoặc nó tự nhiên bỏ đi. Chứ main char chưa gì nó búng cho cái đã lăn ra thế này thì ko thể nào thắng đc.
 
Mạnh hơn thì...cả lũ general sờ sờ ra đó còn gì
chỉ chả biết cái lão general dùng cây búa và cọc ra sao thôi :))...
 
Phong trào bây giờ thì main char đâu có vô đối nữa.
Phải có 1 thằng nào đó làm ex-mainchar, cho 2 thằng cùng đánh nhau, cùng tiến bộ cho tới hết truyện :))
 
Back
Top