D.Gray man - Thằng hề của Chúa Trời

Bộ này mềnh chỉ thấy hay từ lúc Allen nó bật được mode chú hề, mấy tập đầu toàn giới thiệu nhân vật coi buồn ngủ bà cố luôn.
 
F*cking gay :|
 
có bác nào túm váy nội dung vs nhân vật cho các bạn mất trí nhớ đỡ phải cày lại trăm chap hem :(
 
có bác nào túm váy nội dung vs nhân vật cho các bạn mất trí nhớ đỡ phải cày lại trăm chap hem :(
Ngày xửa ngày xưa, tại một trái đất nọ có một thằng béo tay cầm cây dù bất kể nắng mưa tên gọi là bá tước ngàn năm, chuyên đi biến người thành mecha ( thằng chả chắc là dân/m/). Lũ /a/ không thích thấy waifu của mình cứ lần lượt bị biến thành những cỗ máy bất diệt nên tạo ra cái hội gọi là Thập tự đen gồm những thành phần rỗi hơi thích chết sớm cầm hàng nóng đi đánh nhau với người máy của thằng mập. Allen Walker là nhân vật chính vì một lần chơi dại biến papa của mình thành mecha nên bị papa mình trước khi chết nguyền một cái nên thành nửa người nửa mecha. Vì là thế nên anh có phần lệch lạc về giới tính, sau nhiều lần đại chiến với mecha của bá tước béo cùng bè lũ tay sai siêu cấp Noah. Anh Allen bị đâm lủng tim, và từ đó anh ngộ ra chân lý mới, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, tiến hòa thành "thằng gay của chúa trời" chuyên dùng cánh tay trái to hơn bình thường ( bắt sóc bỏ lọ nhiều) để móc lốp những thằng khác. Sau này thì độ gay tăng dần lên, phe hội đồng đen bị hội đồng từ trong ra ngoài, nhân vật nữ chính duy nhất thì cắt trụi đầu cho nó giống giai để gia nhạp vào hàng ngũ hảrem của Allen. blah blah đánh nhau blah blah thông não blah blah chơi gay blah blah tạm ngừng do tác giả bị gì đó blah blah đến giờ vẫn chả biết nó tiếp tục sẽ ra cái gì.
 
Hả tại thằng này nên bố nó thành zombie à? :4onion7: Còn thằng sư phụ nó thì biến đâu mất tích rồi ạ?
 
mấy đứa da đen đầu như frankenstein là bọn nào thế :(
 
mẹ truyện đọc càng ngày càng rối quá, k rõ do nó rối thật hay do lâu rồi đọc lai nên k hạp hết nổi :-(||>
 
Rối rắm vãi cả chưởng. Hồi đầu thì bố thằng Allen là Mana, giờ thì lão bá tước là Mana còn hắn là Nea, là 2 nửa tách đôi của Bá tước thực sự. Cũng đếu hiểu vì sao tự dưng gặp gái lại tách ra làm đôi nữa.
mấy đứa da đen đầu như frankenstein là bọn nào thế :(
13 môn đệ của Noah.
 
Ngày xửa ngày xưa, tại một trái đất nọ có một thằng béo tay cầm cây dù bất kể nắng mưa tên gọi là bá tước ngàn năm, chuyên đi biến người thành mecha ( thằng chả chắc là dân/m/). Lũ /a/ không thích thấy waifu của mình cứ lần lượt bị biến thành những cỗ máy bất diệt nên tạo ra cái hội gọi là Thập tự đen gồm những thành phần rỗi hơi thích chết sớm cầm hàng nóng đi đánh nhau với người máy của thằng mập. Allen Walker là nhân vật chính vì một lần chơi dại biến papa của mình thành mecha nên bị papa mình trước khi chết nguyền một cái nên thành nửa người nửa mecha. Vì là thế nên anh có phần lệch lạc về giới tính, sau nhiều lần đại chiến với mecha của bá tước béo cùng bè lũ tay sai siêu cấp Noah. Anh Allen bị đâm lủng tim, và từ đó anh ngộ ra chân lý mới, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, tiến hòa thành "thằng gay của chúa trời" chuyên dùng cánh tay trái to hơn bình thường ( bắt sóc bỏ lọ nhiều) để móc lốp những thằng khác. Sau này thì độ gay tăng dần lên, phe hội đồng đen bị hội đồng từ trong ra ngoài, nhân vật nữ chính duy nhất thì cắt trụi đầu cho nó giống giai để gia nhạp vào hàng ngũ hảrem của Allen. blah blah đánh nhau blah blah thông não blah blah chơi gay blah blah tạm ngừng do tác giả bị gì đó blah blah đến giờ vẫn chả biết nó tiếp tục sẽ ra cái gì.
về sau đám mecha chẳng xh mấy nên mắt của allen khá là phế.Nhớ đọc đến đoạn lưu lạc ra ngoài bla bla gì giờ cũng chả biết lun :8cool_amazed:
 
thế lão Mana bố thằng Allen hồi trước là ông nào? chỉ là trùng tên hay sao??

cái vụ 2 đứa là 1 từ hồi xuất hiện cây kiếm giống y hệt lão Earl trên Noah Ark là cũng đã nghi rồi nên chả bất ngờ lắm...
 
Đọc sao thấy tác giả càng ngày càng gay hoá quá, trc ngầu với nội dung hứa hẹn bao nhiêu giờ cái lũ noah bá cmn đạo thế thì kết kiểu chi, lại buff power niềm tin thì drop.
 
ếu thể nào nhớ nổi nội dung . . toàn mấy thằng tên na ná nhau. . mana nea eal noah obama ? . . . wtf mà thằng chui ra từ người thằng hề trc là thằng nào thế ??
 
người yêu của nhân vật chính, rõ thế còn gì?
 
Tác giả là hũ mà -.- ! Ngày xưa thích đọc lắm , mà giờ chăc chỉ còn anh Kanda là man
 
mối tình của anh kanda chết rồi nhoé chứ anh cũng có bạn tình đấy:6cool_smile:
 
cũng muốn chửi cái bộ này ngày càng gay nặng lắm mà trên FB fr list gái chắc 90% là hủ nữ mẹ rồi sợ nó bật lại , đành phải chửi trên này giải toả bớt vậy
 
truyện này nó vốn có mùi SA từ vol 2 rồi chứ có phải bây giờ mới lộ đâu mà chửi ?
 
Back
Top