mrivan
Donkey Kong
- 18/6/09
- 373
- 67
Chào các bác, số là hè về mình tranh thủ mở lớp tiếng Anh cho khuây khỏa, học sinh toàn đám quen các em sn95 ở lớp bóng rổ. Đang học tuần 3 buổi và mình dạy lại căn bản từ đầu. Mình có 1 số thắc mắc.
Các em ấy khá là coi nhẹ cái lớp của mình, có lẽ tại cũng chỉ rỉ tai nhau, đây là lần đầu mình dạy học nữa, tính thu 200k/buổi chia đều cả lớp (lớp nhỏ dưới 10 đứa). Nhưng vài buổi đầu mình bảo cho các ẻm học thử, chưa thu tiền, giờ chưa biết nêu lên vấn đề tiền nong ra sao cho hợp.
Như trên, vì chưa phải nộp tiền nên tụi nó khá chày bửa, sáng học 8h30 thỉnh thoảng có buổi lại bảo mệt, cả đám kháo nhau xin nghỉ (học được 5 buổi thì nghỉ cmn mất 2 rồi). Cái mình tức ko phải tụi nó xin nghỉ mà là sáng tập bóng xong mới báo cho mình mà ko bảo từ hôm trước để còn sắp xếp. Kêu mệt xong còn gọi cho thằng em mình rủ đi ăn sáng (nó cũng học lớp đó).
Mình muốn xin ý kiến của bác nào đã từng có kinh nghiệm trong việc này rồi chỉ mình với. Hôm trước tụi nó xin nghỉ 1 lần nữa mình cáu lên tính dẹp luôn mà thôi lại ráng dạy tiếp. Nói thật 200k 1 buổi chẳng đáng là gì với mình, chủ yếu muốn dạy để tạo môi trường cho thằng em học tiếng anh và ko muốn mùa hè nó trôi qua vô nghĩa. Kiến thức thì mình chắc nhưng liệu có phải nghiệp vụ của mình kém làm tụi nó chán ko? Mình nên lắng nghe ý kiến của tụi nó đến mức nào? (lúc dạy xong mình thường hay cho làm bài thì nó bảo cho luyện nói đi, cho luyện nghe đi thì mình cũng chiều)
Các em ấy khá là coi nhẹ cái lớp của mình, có lẽ tại cũng chỉ rỉ tai nhau, đây là lần đầu mình dạy học nữa, tính thu 200k/buổi chia đều cả lớp (lớp nhỏ dưới 10 đứa). Nhưng vài buổi đầu mình bảo cho các ẻm học thử, chưa thu tiền, giờ chưa biết nêu lên vấn đề tiền nong ra sao cho hợp.
Như trên, vì chưa phải nộp tiền nên tụi nó khá chày bửa, sáng học 8h30 thỉnh thoảng có buổi lại bảo mệt, cả đám kháo nhau xin nghỉ (học được 5 buổi thì nghỉ cmn mất 2 rồi). Cái mình tức ko phải tụi nó xin nghỉ mà là sáng tập bóng xong mới báo cho mình mà ko bảo từ hôm trước để còn sắp xếp. Kêu mệt xong còn gọi cho thằng em mình rủ đi ăn sáng (nó cũng học lớp đó).
Mình muốn xin ý kiến của bác nào đã từng có kinh nghiệm trong việc này rồi chỉ mình với. Hôm trước tụi nó xin nghỉ 1 lần nữa mình cáu lên tính dẹp luôn mà thôi lại ráng dạy tiếp. Nói thật 200k 1 buổi chẳng đáng là gì với mình, chủ yếu muốn dạy để tạo môi trường cho thằng em học tiếng anh và ko muốn mùa hè nó trôi qua vô nghĩa. Kiến thức thì mình chắc nhưng liệu có phải nghiệp vụ của mình kém làm tụi nó chán ko? Mình nên lắng nghe ý kiến của tụi nó đến mức nào? (lúc dạy xong mình thường hay cho làm bài thì nó bảo cho luyện nói đi, cho luyện nghe đi thì mình cũng chiều)
Chỉnh sửa cuối:

.