Hồi còn bé, mình có chơi trò bóng đá tuyệt chiêu. Game này chơi rất vui, hài hước mà cũng rất hào hứng
Mô tả:
Mình ở 1 đội bóng của nước Nhật, 1 đội chỉ có 6 cầu thủ. Mình chỉ được điều khiển 1 cầu thủ. Mỗi cầu thủ đều có 1 tuyệt chiêu riêng. Khi xuất chiêu gì thì trái bóng sẽ biến thành 1 hình dạng khác. Ví dụ tuyệt chiêu phi tiêu thì trái bóng biến thành cái phi tiêu, tuyệt chiêu trái chuối thì trái bóng biến thánh trái chuối, tuyệt chiêu con cá thì trái bóng biến thành con cá. Có tuyệt chiêu quá mạnh, trái bóng văng trúng cầu thủ nào là cầu thủ đó bị văng lên trời.
Sân bóng còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Như có lúc trời mưa, sấm sét có thể đánh trúng cầu thủ. Hay sân cát mềm, cầu thủ có thể bị lún xuống cát...
Nói chung game này chơi rất vui. Bạn nào biết game này thì cho mình xin link download. Thực ra mình không nhớ chính xác tên game bóng đá này. Chỉ nhớ thời đó gọi nôm na là đá bóng tuyệt chiêu hay đá banh lé mắt
Mô tả:
Mình ở 1 đội bóng của nước Nhật, 1 đội chỉ có 6 cầu thủ. Mình chỉ được điều khiển 1 cầu thủ. Mỗi cầu thủ đều có 1 tuyệt chiêu riêng. Khi xuất chiêu gì thì trái bóng sẽ biến thành 1 hình dạng khác. Ví dụ tuyệt chiêu phi tiêu thì trái bóng biến thành cái phi tiêu, tuyệt chiêu trái chuối thì trái bóng biến thánh trái chuối, tuyệt chiêu con cá thì trái bóng biến thành con cá. Có tuyệt chiêu quá mạnh, trái bóng văng trúng cầu thủ nào là cầu thủ đó bị văng lên trời.
Sân bóng còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Như có lúc trời mưa, sấm sét có thể đánh trúng cầu thủ. Hay sân cát mềm, cầu thủ có thể bị lún xuống cát...
Nói chung game này chơi rất vui. Bạn nào biết game này thì cho mình xin link download. Thực ra mình không nhớ chính xác tên game bóng đá này. Chỉ nhớ thời đó gọi nôm na là đá bóng tuyệt chiêu hay đá banh lé mắt
Đá tếu vãi ra 


