Đá đít bọn đánh đồn có địch .

^nếu là trong ava thì ko biết thằng kia sao nữa.
ko biết có anh nào trình độ được gái rủ đi cafe shopping ko nhỉ?con gái thì xấu xí cũng được nhìu thằng để ý, còn đẹp thì thôi khỏi nói rồi,chảnh đủ kiểu.đàn ông mà nhìu e vây quanh đòi chết thì đếm trên đầu ngonms tay được mấy thằng

ý bạn là vợ tôi xấu gái lắm à ? chắc vợ bạn đẹp gái quá nên mới chê người ta thế thôi mà.
 
^nếu là trong ava thì ko biết thằng kia sao nữa.
ko biết có anh nào trình độ được gái rủ đi cafe shopping ko nhỉ?con gái thì xấu xí cũng được nhìu thằng để ý, còn đẹp thì thôi khỏi nói rồi,chảnh đủ kiểu.đàn ông mà nhìu e vây quanh đòi chết thì đếm trên đầu ngonms tay được mấy thằng
Game vờ nờ chắc có mỗi bạn nói được câu này :))
Bác trên bỏ qua đi, xoắn linh tinh làm gì :))
 
Chỉnh sửa cuối:
thắng về mọi mặt mà cần phải sợ nó cướp đồn của mình à.

những loại này khỏi sợ bị cướp đồn hãy lo để ý những thằng trội hơn bạn về sắc và tiền mà tấn công đồn ấy.
Với kiểu nói chuyện này thì bạn cứ yên chí là cuộc hôn nhân của bạn và cả người lập topic này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.
 
Với kiểu nói chuyện này thì bạn cứ yên chí là cuộc hôn nhân của bạn và cả người lập topic này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

ý bạn ấy là phải để ý hết cả, và cũng không loại trừ những thằng cùi mía :))
 
ý bạn ấy là phải để ý hết cả, và cũng không loại trừ những thằng cùi mía :))
Ý tôi muốn nói là nếu cứ nghĩ đến việc cướp đồn, giữ đồn thì sau này những bạn kia sẽ chán đồn và đi đánh đồn khác.
Tôi biết nhiều bạn trong này thích đi đánh đồn có địch lắm mà cứ bày đặt vào đây chửi bới.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mềnh thích mỗi du kích đồn có địch ban đêm và rút lui trả lại địch vào sáng hôm sau
 
Không đâu! Có người đánh vào ban ngày cơ. Quan trọng là đồn này chưa có ai giữ, nhưng đang chuẩn bị có người đến giữ thì người kia dùng thủ đoạn hèn hạ cướp mất.
 
xét đi xét lại kỹ lưỡng thì tôi cảm thấy cái trò đi cướp người yêu của kẻ khác thì chẳng có thể hiện được cái trình độ gì cho thiên hạ nể phục cả mà chỉ tự hạ thấp nhân phẩm của thằng đánh đồn có địch xuống thôi, có ai tự tin đi khoe là người yêu này của tôi là tôi cướp được của thằng khác đấy ko nhỉ ????
 
Có chứ, thằng bồ hiện tại của người yêu cũ tớ, nó cướp người yêu tớ xong khoe suốt ngày à =))
 
xét đi xét lại kỹ lưỡng thì tôi cảm thấy cái trò đi cướp người yêu của kẻ khác thì chẳng có thể hiện được cái trình độ gì cho thiên hạ nể phục cả mà chỉ tự hạ thấp nhân phẩm của thằng đánh đồn có địch xuống thôi, có ai tự tin đi khoe là người yêu này của tôi là tôi cướp được của thằng khác đấy ko nhỉ ????
Không cần thể hiện gì trong tình yêu cả. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì thôi. Chứ cái trò dùng chiêu này chiêu kia để cướp thì chỉ có loại chưa thành người mới làm thôi.
 
Theo tui thì ông nên tạo cho em í sự tin tưởng, đơn cử như dùng máy khác nhắn chat chit lung tung với ông giả như đang cưa cẩm ông ;))... mà căn bản thì ông cứ kệ nó, lo xem em của ông làm sao í >:)
 
nếu là thế thì bác giảm dần tình cảm với nó , ra vẻ như bất cần nó , nếu nó có cái đầu bít suy nghĩ sẽ nhận ra vấn đề ngay và sẽ tự cho thằng kia lên đường , còn ko thì xác định làm phát cuối đi vì nó chai rồi =))
 
Chả là em nó có khá nhìu vệ tinh và có 1 thằng theo em nó 2 năm nay:D Nó chai mặt lắm , 2 đứa mình đi chơi với nhau thì mó cứ gọi em nó và nt . Tui kêu em nó là cho 2 thằng gặp mặt nc cho ra lẽ thì em nó ko chịu b-( mà thằng này thua tui mọi mặt : vóc dáng , khuôn mặt , etc...... Ai chỉ mình bí quyết tống cổ nó đi xem nào :-w

kệ nó đi, cứ để nó tự chuốc lấy thất bại, cho nó ngộ ra :)

Hic, từng bị như vậy, chính em nó nói với mình (mấy cái trên + tình cảm) mà mình ko hiểu sao em nó chọn thằng kia mà ko chọn mình :))
 
Quan niệm của tui thì khác , tui để cho chọn, nếu nó cứ cố tình liên lạc với với đứa khác thì tui để luôn cho 2 đứa nó quen nhau, chứ tui ko có thích cái kiều đứng cầu này trông cầu nọ, bực mình lắm tối ngày cứ phải đi dòm ngó, ghen tuông mệt người, vừa tức trong lòng.
 
Đá đít thằng kia làm gì. Mình nói thật, bạn gái mình mà thế mình giúp thằng kia cua luôn cho gọn. Khỏi tốn tiền vé xe =)). Xác định tình cảm chưa rõ ràng, cứ thích là t2 anh A chở tao đi ăn. T3 anh B nhắn tin tới sáng. T4 anh C chở đi học. vvv. Chả tiến tới đâu đâu.
 
Quan niệm của tui thì khác , tui để cho chọn, nếu nó cứ cố tình liên lạc với với đứa khác thì tui để luôn cho 2 đứa nó quen nhau, chứ tui ko có thích cái kiều đứng cầu này trông cầu nọ, bực mình lắm tối ngày cứ phải đi dòm ngó, ghen tuông mệt người, vừa tức trong lòng.

Nhiều nhỏ tưởng mình làm lơ lại nói mình kô quan tấm ấy, tình huống này thì cứ giả vờ ghen bóng ghen gió để hâm nóng tình yêu :">
 
phải rắn, em chọn anh hay chọn nó, vậy thôi :>
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top