fire_of_angle
Fire in the hole!
Em biết không, khi anh viết về câu chuyện của mình lên mạng, "họ" đã nói rằng đó chỉ là "một chút tình cảm dư thừa dành cho một con chó".
Anh đi đường bình an nhé, có lẽ đây là lần cuối cùng em làm phiền anh.Em đã nghĩ mình rất tồi nhưng không ngờ lại là "một chút tình cảm dư thừa dành cho một con chó". Em sẽ nhớ câu nói này đến suốt cuộc đời mình. Em cũng cảm ơn vì đã đối xử rất tốt với em trong thời gian qua.đừng nghĩ em giả dối, em nói thật đấy. Thôi, em không làm phiền anh nữa.Anh cũng không cần nhắn tin lại cho em đâu.
Anh biết không? ngay khi nhìn thấy anh cười, cái kiểu cười đó đã làm em biết rằng tình cảm của anh dành cho em không như trước nữa, có lẽ anh đã rất thất vọng - chán ghét và coi thường em.
Em đã bảo mà, em không tốt đẹp như anh tưởng đâu. Em nói thật mà anh lại chẳng tin. Giờ anh mới biết có 1/3 thôi đấy, giờ vẫn còn kịp, đến khi anh biết hết về em. Khéo lúc đó còn tệ hơn giờ.
Anh cảm thấy thất vọng về em lắm phải không?
Ừ...
Này, em hỏi thế thôi - có nói thật thì cũng phải nói tránh nói giảm chứ :p
Ừ...
Vậy là từ giờ, mình sẽ không liên lạc với nhau nữa như anh nói nhỉ?
Ừ...
Em tồi tệ thật phải không? anh yêu em mà chẳng được gì cả!
Ừ...
........
Những gì anh đã hứa, những dự định anh đã nói, giờ em hãy xem như chưa có. Cho anh xin lỗi vì anh đã không thể làm những gì trước đây mình từng nói.
Ừ...
Giờ không còn anh nữa, chắc em buồn lắm đấy, em thiệt thòi quá...huhu :p nhưng chắc rồi em sẽ quen thôi. Anh đừng lo.
Ừ...
......Em có thể yêu bất cứ ai, nhưng người đó chắc chắn không phải là anh. mãi mãi... vì vậy anh yêu người khác đi, thiếu gì người tốt hơn em.
...........................................
Tôi ngồi trên xe, vẫn nghe bài hát "thinks of you" của thuỳ chi... volume được mở tới 100%. Tôi không hề khóc, nhưng những người trên xe dường như đều thấy tôi khóc. Họ nhìn tôi với con mắt ái ngại, có lẽ là thương hại nữa.
Người tôi lạnh toát, tay tôi run lên từng đợt, tôi run rẩy với lấy cốc nước để đổ vào miệng. Miệng tôi đắng ngắt - tim tôi dường như ngừng đập. Có lẽ tôi sắp chết.Anh khó chịu quá, anh cần em lúc này,anh....
mai anh về rồi, chúng mình gặp nhau nhé. Anh muốn được chạm vào lưng em, sờ ngực em, cảm nhận làn da của em.
................
vâng, anh ngủ đi. mai mình gặp nhau nhé.
...................
...................
Người con gái ở phía trước tôi vẫn cần chiếc điện thoại để nhắn tin, thỉnh thoảng không quên quay về phía tôi. Thầy X hỏi điểm, con B nó điểm cao quá.... Anh đã cài được game vào máy em chưa?
Chiếc đt nokia được gắn với laptop của tôi bằng một chiếc jack cắm usb
Đây có thật là người con gái tôi yêu không?????
...............
Cô ấy lại hỏi tôi cái gì đấy, tôi cũng không nghe thấy gì nữa, tai tôi lùng bùng... đầu tôi chếnh choáng.
Tôi quay lại nhìn cô ấy và mỉm cười ....
........

.....


kém nhỉ ::)