ĐẠI THÁNH VƯƠNG- Tôn Ngộ Không (2)

Nhân Vật Đáng Ghét Nhất


  • Total voters
    164
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
YV chết rồi mà thân xác còn bị dày vò.tội ngiệp YV ghê ::(
 
ko bít YV có chơi giống thằng Tam nhãn ko nhỉ :D xuống đó quậy một trận rùi hồi sinh lại, chứ tự nhiên chết + bị dày vò thân xác vậy thảm cho YV quá ::(
 
YV tuy là yêu nhưng ko làm mấy trò tiểu nhân đó đâu, cả đời đam mê võ thuật, tâm nguyện chiến thắng CVTH đã đạt được, chết dưới tay NK, truyền được công lực lại cho bát giới. Hơn nữa tam nhãn nó muốn sống còn YV ko muốn sống nữa, kết cục của một cường giả đến đó là đẹp, còn chuyện bị yêu tốt xâu xé là do Tiện Nô ngu ngốc, đáng buồn, một hình tượng nhân vật hay mà cuối cùng thảm quá.
 
Cái đoạn đó YV vẫn túm cổ Đường Tăng kêu là gần thắng rùi mà bị phá, thất bại của CVTH giống như kiểu đang chơi Game gần về nc mà bị mất điện chẳng hạn thui. Mới lại đó là do CVTH khó chịu vì bt toàn thắng áp đảo nay tý nữa thì bị luộc nên tư tưởng ko chấp nhận.
mà đoạn cuối lúc Tiện Nô ôm xác YV thấy có viết YV chọn cái chết như vậy hay có ý gì khác mà
 
tới đoạn con yêu tốt lầm lì,ko muốn chém giết rồi phát ra 9k vạn chuyển mà cứ tưởng là YV tái sinh :;)
 
Có đoạn đằng sau cái mặt nạ của nó là con khỉ đấy.
Sao ko bảo vân vũ chui vào người, đứa nào có tim là NK, đứa nào ko có là NK giả, lúc đọc thần chú thằng NK thật nó đau đầu trước cũng ko ai để ý, bó tay thật.

Thì cũng nên giữ tít không khí của truyện gốc chứ bác :D đùng cái phát hiện ra sớm cũng mất vui
Đại thánh vương cũng sắp hết rồi 7 tập nữa cũng 3 tháng tính ra hết năm nay cũng là xong bộ này luôn
 
koko04.gif
Đáng ghét nhất vẫn là tên 3 mắt Dương Tiễn
 
Đại thánh vương cũng sắp hết rồi 7 tập nữa cũng 3 tháng tính ra hết năm nay cũng là xong bộ này luôn
Nhanh vậy, đi thỉnh kinh mà chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao ::(
 
Bác Kyto ko up truyện màu nữa à ::(
 
Bác Kyto ko up truyện màu nữa à ::(

Ặc mình tính dồn luôn 1 bộ up luôn thể nhưng công việc nhiều quá mà mấy có mây bác PM yahoo bảo cùng làm nhưng lặng hết
 
tự nhiên tôi thấy đồng cảm với yên chi tượng thật. tuy là yêu ma nhưng cũng biết yêu biết ghét biết hận........ vì tình yêu mà trở nên mù quáng và có thể chết vì nó, tội thật
 
truyện này dài dòng lê thê quá. Kết thúc mở mới ác:o
 
truyện này dài dòng lê thê quá. Kết thúc mở mới ác:o

Có 32 tập mà dài dòng có thấm tháp gì so với phong vân đâu , còn nếu bạn coi rồi thì đừng nói cốt truyện ra làm gì ::(
 
Lâu rồi ko đọc, ko biết ra đến tập bao nhiêu rồi :-/
 
cái lúc mà thằng tam nhãn biết dc ai là ngộ khong thật, hắn nói tên tử thần là ngô không giã và nó tư thần là hắn là 1 con di hầu..chăng lẽ sau bộ xương ấy là 1 con khỉ:-/
 
Lâu rồi k vô box này, truyện này dài lê thê wa', đúng là phong cách pa Tàu. thằng Bát giới biến thành quái vật 8k vạn chuyển nhìn ngầu kinh
 
cổ trang không dài không phải cổ trang.
Mà có dài gì đâu so với phong vân =))
 
cổ trang mà ngắn cũn như oneshot coi chán lắm :D
chưa đến cao trào đã hết =.="
mà bộ này thế đâu có dài đâu,so với Phong vân,song hùng kì hiệp,v.v... thì còn ngắn chán mà :D
 
có lẽ cái con mắt thần của thằng tam nhãn bị lé :D hay là do tụi xb dịch sai :D..... 32 tập là full vậy thì cũng chỉ còn cỡ 6 tập nũa là hết òi
 
32 tập thì phải gọi PV bằng cụ, tình hình là sắp có phần 4 nữa rồi, càng ngày càng nhiều nhân vật ::(
Theo mình thì ngắn quá, tính ra đọc được có 3 tháng nữa, có ai tham khảo bộ nào hay mua về đọc chơi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top