ĐẠi ThÁnh VƯƠng..... TÔn NgỘ KhÔng

Nhân Vật Đc Yêu Thích Nhất

  • Đường Tăng

    Votes: 6 5.6%
  • Ngộ Không

    Votes: 60 56.1%
  • Sa tăng

    Votes: 4 3.7%
  • Bát Giới

    Votes: 3 2.8%
  • Vân Vũ

    Votes: 10 9.3%
  • Bọ Tiểu Bảo

    Votes: 9 8.4%
  • Bạch Long Mã

    Votes: 3 2.8%
  • Tam Nhãn Ma Thần

    Votes: 5 4.7%
  • Đại Thiện + Tiểu Thiện

    Votes: 5 4.7%
  • Vạn Tuế Yêu Đế

    Votes: 2 1.9%

  • Total voters
    107
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
nghe đâu chả mà die thì thế giới đi lun thì phải ;;) ...... bởi chả ai dám đụng đến chả.....................................................
 
Chưa chắc.Vậy chẵn lẽ NK chiến đấu để bảo vệ tâm ma.THeo tui là Tâm Ma nuốt lấy Đại Thiện sau đó Tâm Ma bị Yêu Đế nuốt lại đâu.Như vậy mới có chuyện NK chiến đấu với Tâm ma của bản thân
Thứ nhất bản thân Tâm Ma là của Ngộ Không nên chiến đấu giành lại là đương nhiên. Thứ 2 nếu thật sự Yêu Đế làm được vậy thì kô ai có thể đánh lại hắn cả. (Bài trên cũng đã có nói về cái này rồi). Với lại bản thân Tâm Ma của NK chưa chắc có thể thắng được sự cố chấp của NK cho nên sẽ kô có chuyện NK thua tâm ma của mình. Lưu Ly Tâm chẳng qua là vật thay thế để NK có thể hoàn thiện bản thân hơn mà thôi.

nghe đâu chả mà die thì thế giới đi lun thì phải ...... bởi chả ai dám đụng đến chả.............................................
Chả đó là ai vậy? Có phải là Băng Phách Đại Tiên kô? Nếu đúng là ông đó thì đúng rồi. Vì ông ta có trách nhiệm điều hòa nhiệt độ của Trái Đất mà.
 
mai thứ 2 là coi đc tập 8 rùi... cố lên anh em ỏi................^^
 
Ai biết ở quận tân bình HCM chỗ nào bán lúc 8h tối CN chỉ dùm với
hay chỗ nào gần gần ngã tư bảy hiền cũng được
 
thứ nhất bản thân Tâm Ma là của Ngộ Không nên chiến đấu giành lại là đương nhiên
.Nếu tui nhớ không nhầm là Đại thiện có nói là TNK phải tiêu diệt tâm ma của chính mình mà.Còn lưu ly tuy hiện giờ chỉ là vật thay thế biết đâu sau này nó trở thành Thiện Tâm có sức mạnh ngang ngửa với Tâm ma của NK rồi sao( cái này là do tui tự suy nghĩ thôi,Tà ma có tâm ma thì tại sao nguời tốt không có thiện tâm)
 
đi thỉnh kinh là nhầm giải trừ kiếp nạn của nhân dan + của ngộ ko mà ...... cũng nhằm làm ngộ ko hướng thiện làm giảm đi sức mạnh tâm ma nhắm đến sức mạnh tình yêu
 
Ai biết ở quận tân bình HCM chỗ nào bán lúc 8h tối CN chỉ dùm với
Accc huynh có điên kô? 8h tối là ý tôi nói lên trên NXB đó. Khoảng tầm những năm 1998-2002 thì còn có xuất bản trước (do chị thằng bạn làm ở trong đó đem ra mà) chứ bây giờ kô cho đem về nữa rồi.

Nếu tui nhớ không nhầm là Đại thiện có nói là TNK phải tiêu diệt tâm ma của chính mình mà.Còn lưu ly tuy hiện giờ chỉ là vật thay thế biết đâu sau này nó trở thành Thiện Tâm có sức mạnh ngang ngửa với Tâm ma của NK rồi sao
Cũng có thể là như vậy. Nhưng vấn đề lại phụ thuộc chính bản thân NK cho nên nếu bản thân NK hướng thiện thì Tâm Ma cũng đâu thể nào điều khiển được NK.
 
Mà tâm ma là đại diện cho cái ác của NK.Nếu NK huớng thiện thì tự nhiên phải đối đầu với Tâm ma của mình thôi
 
Tập sau đấu với hồng hài nhi mới hoành tráng đó
 
Mà tâm ma là đại diện cho cái ác của NK.Nếu NK huớng thiện thì tự nhiên phải đối đầu với Tâm ma của mình thôi
Thì đúng là NK phải đấu với tâm ma của mình rồi. Nhưng đấu với tâm ma để thu phục tâm ma chứ kô phải tâm ma bị Yêu Đế nuốt rồi mới đấu.

Tập sau đấu với hồng hài nhi mới hoành tráng đó
Tập sau là tập 9 hả? Tập 8 mới xem xong. Nhìn NK mà tội nghiệp quá. Chỉ vì muốn giúp đỡ huynh đệ mình mà quên đi người bạn của mình kô thể chịu được cái lạnh. Nhưng ............ dường nhu Tác Giả cũng có ý nhắc là Vân Vủ sẽ được tái sinh đó. Không biết phải mất bao lâu đây. Vân Vủ ơi cố lên.

Ở tập 8 này chúng ta lại gặp lại thằng Tam Nhãn. Quả thật lúc này nó mạnh kinh dị. Đang đánh với NK mà dám quay sang solo chưởng với Băng Phách Đại Tiên mới ghê.
 
Mà tâm ma là đại diện cho cái ác của NK.Nếu NK huớng thiện thì tự nhiên phải đối đầu với Tâm ma của mình thôi

nói chung là tâm ma chắc sẽ là ngộ không giả
 
ờ.thể nào cũng có đoạn ngộ không thật đánh ngộ không giả,tập này thấy đường tam tạng cũng khôn ra phết.
Ai ngờ cuôi cùng hồng hài nhi trở thành ma
 
ờ.thể nào cũng có đoạn ngộ không thật đánh ngộ không giả,tập này thấy đường tam tạng cũng khôn ra phết.
Ai ngờ cuôi cùng hồng hài nhi trở thành ma

Hic 2 tuần ra 1 tập chán quá ::( coi chẳng đc bao nhiêu mà chờ đến dài cổ ; thấy con vân vũ chết lãng xẹt chẳng để lại 1 chút ấn tượng gì cả ( chắc có ẩn tình => có lẽ sau này vân vũ sống lại ) ; ít nhất tác giả cũng phải để cho vân vũ đỡ đòn dùm NK chết vậy mới tình cảm :devil:
 
Vậy là tới tập 8 Tam nhãn sẽ vs với NK và BPDT à.Còn BLV thế nào rồi sao không nghe
 
Accc huynh có điên kô? 8h tối là ý tôi nói lên trên NXB đó. Khoảng tầm những năm 1998-2002 thì còn có xuất bản trước (do chị thằng bạn làm ở trong đó đem ra mà) chứ bây giờ kô cho đem về nữa rồi..

Tiệm truyện ngay ngã tư phạm văn chiêu quận gò vấp, tui toàn mua truyện DTV lúc 9h tối CN.
 
Mới đọc xong tập 8.
Thiết Nương Tử bị Băng Phách Đại Tiên chiếm xác (Pó tay..Thần tiên mà chơi trò này..:|).
Khúc cuối thì Yêu Đế nhập vào 3 mắt chơi "bẩn"...Hồng Hài Nhi hóa Ma rồi..Nôn đọc tập 9 quá...
 
Tập này Quan Âm trổ thần oai nhìn hay thật !
Y như Thiên Thủ Quan Âm vậy. Nhưng Băng Phách Đại Tiên mạnh ngang với Yêu Đế ah ?
 
BPDT kô thể mạnh ngang với Yêu Đé à, đánh Quan Âm Bồ Tát còn chưa chắc đã thắng, tập này đọc phê quá, giả sử thằng NK nó mà có tâm ma thì chắc mấy đứa ở đây chỉ là muỗi ^^
 
Cái này thì chưa biết.Lúc còn Tâm Ma thì NK chỉ đánh ngang với Đại thiện.Mà Quan âm lại duới Đại thiện 1 bậc ==> chưa chắc là muỗi
 
Mẹ cha ơi thằng hỏa hài nhi thịt luôn bố nó
er040_018.jpg



Hỏa hài nhi sau khi đã biến hình . Biến xong mạnh kinh hồn thằng nào vào là nó tẩm quất te tua luôn



er043_019.jpg



Tà quỳ xuống tạ lỗi với bạch long mã và kể về thân phận mình . giờ phải xem lại về thằng này

er044_008.jpg

Y hệt tôn ngộ kô
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top