Đại Thủy Chiến - Roaring Currents (Một tác phẩm chiến tranh đáng xem)

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
btw, sniper phe nhật gay quá
[spoil]Đoạn thằng đó bị dính tên vào mắt, có đứa bên cạnh kêu " Chết con này rồi!" =))[/spoil]
 
sparta có kinh cỡ nào thì rốt cuộc vẫn chết ráo trọi thôi đấy còn gì =))

chủ yếu bị nội gián thôi bác
chứ đánh chừng 1 khoảng thời gian mà nó ko xuyên dc thì cũng ảnh hưởng tâm lý cho phe địch đấy
 
Phim khá hay, có điều đoạn cái thuyền chở thuốc súng quá bựa, cô vợ câm tự nhiên hack thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ nghe được ông chồng lẩm bẩm trên cái thuyền xa tít, sau đó thì cả đám tụt váy ra vẫy thì liên quan quái gì đến bắn pháo cơ chứ :3cool_angry:
 
Cái lúc kêu làm dấu là y như rằng mình nghĩ ngay tới chuyện cởi đồ =))

PS : Vụ cha La Bat Chap nói thế nên mới cho con nhỏ đó câm đấy , bị câm - điếc nên giao lưu qua thần giao cách cảm cho nó bớt bựa =))
 
Vừa coi chưa nay xong, ngoại trừ cái đoạn thần giao cách cảm (thằng bạn mình xem đoạn đấy còn đoán em vợ sẽ tự dưng nói được :))) ) như mấy bác trên thì tổng thể là phim tuyệt vời, 1 tiếng thủy chiến phải nói là mãn nhãn, còn nội dung thì ko cần bàn nhiều vì nó là theo lịch sử rồi. Xem mà mê mệt mấy bộ giáp của Nhật, trang phục phim này đặc biệt Nhật làm đẹp thật

Nhiều đoạn xem khá xúc động như cái đoạn dân kéo thuyền cho anh Yi. Mà lúc đầu mình xem mong là thấy các ảnh quyết tử, ai dè mấy thằng đệ sợ chết cho tướng lên đầu chiến, sau được hai chú nữa, bọn còn lại sau ăn hôi được vài quả, đoạn cuối quay sang báo cáo thuyền mình không bị thiệt hại mạng nào đến khắm :))

P/S bác nào rảnh có thể kéo game Empires dawn of the modern world về mà chơi phần campaign, có hẳn 1 đoạn nói về cuộc chiến này luôn trong đó mình được điều khiển ông Yi luôn. Game dàn trận kiểu đế chế, cũ rồi chắc ít người biết. Hồi xưa lúc mua con PC máy mình có cài thằng này luôn, một thời gian nghiền lắm, nhất là hồi đấy chơi cái này xong tò mò wiki các kiểu nên khá là thích thú cái giai đoạn này, giờ lên phim coi cũng gọi là thỏa mong ước
 
Phim này hay ở cái tạo được cái cảm xúc rất mạnh cho người xem, phải bái mục bác Choi Min-sik diễn quá cảm xúc. Gấu mình xem mà khen phim này quá trời, nhất là mấy đoạn lật kèo với cho bắn pháo khoang chèo mà không chết cái thuyền chỉ huy hype kinh, cả rạp xem mà như nín thở. Đến khi dân chúng đến cứu thuyền chỉ huy thì bà con vỗ tay đen đét :D. Công nhận người châu á ta vẫn thích kiểu chiến trận lịch sử đậm mùi chiến thuật này từ hồi tam quốc, xem có hơi điêu tí cũng bỏ qua được vì cái không khí phim truyền cho người xem nó đã rất tốt rồi.
Anh vua hải tặc bên Nhật giỏi với nhanh chóng phân tích tình hình mà phải cái đen hơi nhiều, nếu không cũng không đến nỗi thua đau đớn thế. Tiếc là không có màn solo hai tướng tầm vài phút cho nó mãn nhãn. Điểm trừ phim Hàn là lúc nào cũng có vài trai gay vào phim khóc lóc với ủy mị làm mất cảm tình. May mà phim có General Yi quá ấn tượng làm mờ đi mấy tên ẻo lả đó không thì phim nhật đi mất vài phần.
 
Bác nào có tư liệu tiếng anh trận này em đọc với, em ko tin lắm là quân Nhật ngu như thế thật trong lịch sử, xem như kiểu 1 bên bị nerf quá đáng, thú thật là em không thấy hay lắm, đi xem với bọn đoàn làm phim người Hàn, có bà phục trang quen cả Choi min-sik, xem xong còn bảo tao tí khóc, quay sang hỏi mình hay không, mình lại phải lịch sự ừ ừ hay lắm. Chả hiểu sao cảm giác bọn Hàn nó ghét bọn Nhật nên nó làm cái phim để đì đọt cho hả giận chứ không thấy tính hợp lý lắm, nhưng ko nắm lịch sử gì của nó nên cũng không dám bàn nhiều về chiến thuật, chỉ có mỗi cái là bọn Hàn này bị lậm đánh đèn, tối om om mà vẫn đánh đủ 3 đèn 2 trước 1 sau với highlight viền, em câm thì trắng trẻo sạch sẽ thái quá so với thời điểm dân đang bị ép cực thấy mẹ.

Mình kết Choi min sik thật nhưng phim này thì không thấy hay lắm, rate 6/10
 
Xét về góc độ kể chuyện bằng điện ảnh và miêu tả 1 trận thủy chiến thời xưa thì phim này 10 điểm,
ăn đứt 2 cái tập phim Xích Bích sida của thằng Tàu khựa

Còn câu truyện về chính trị, trung nghĩa, đạo đức, chủ nghĩa cá nhân thì biên kịch cũng nên cho 10 điểm nốt,
thiên ý là bách tích

Bối cảnh, phục trang, văn hóa của 2 nước thể hiện cũng ra chất , cho 9 điểm

Diễn xuất của Choi Min Sik thì 10 điểm.
Tuần trước có xem cái "Bản tin showbiz" trên KBS World,
có phỏng vấn Choi,
ông ấy bảo là sau nhiều năm thì hiện giờ tôi đã unlock maximum khả năng diễn suất rồi, trước thì phải mất nửa ngày để lấy tâm trạng nhập vai 1 cảnh, giờ thì chỉ cần 5 phút
Chả hiểu sao cảm giác bọn Hàn nó ghét bọn Nhật nên nó làm cái phim để đì đọt cho hả giận chứ không thấy tính hợp lý lắm, nhưng ko nắm lịch sử gì của nó nên cũng không dám bàn nhiều về chiến thuật
Xem phim thì tự biết là tay Vua Hải Tặc bên Nhật giỏi nhìn nhận dòng nước như Yi nhưng quá đen,
đúng lúc cả đoàn tiên phong của anh xông lên thì dòng nước lối đi duy nhất nó quay mòng như thế thì bố anh cũng chả đánh được khi tàu Nhật không có pháo :8cool_amazed:
Còn mấy cụ quân phía sau thì chả biết gì về thủy triều cả nên éo dám đánh nữa đành phải rút quân chờ ngày khác đánh

Giống như chơi Starcraft, 150 quân nhưng toàn Zergling, Zealot còn Terran có 10 con Tank chống càng ở dốc đi lên nhà thì vào bằng niềm tin :2cool_go:

Kịch bản hơi cuội về cái tàu con rùa, 6 năm qua quân Nhật đã quen với tàu con rùa của Triều Tiên, chả có lý do gì mà đoạn cuối thám thính Nhật nhìn cái tàu thấy lạ hoắc thế cả :))

Xem xong phim này thì thực sự rất nhiều người Việt Nam đã mường tượng ra 1 movie về Bạch Đằng thế nào rồi
btw, sniper phe nhật gay quá
Sniper bên Nhật là diễn viên phim truyền hình, cũng đóng ối phim thần tượng rồi
hair10.jpg

bác so với sảnh nhảm quá bác! phim 300 cái địa hình như thế dù có 1tr quân thì cũng phải vượt qua 300 thằng, còn cái phim này, sông thì rộng. lúc xuôi dòng thì ko cho thuyền băng mẹ nó qua hết đi. 300 chiếc càn qua 1 lúc có thánh mà đỡ thế nào dc, còn đợi tới khi dòng nước xoáy mới vãi chứ. 300 chiến thuyền, vài chục ngàn lính nhật, mà ko cử dc thằng do thám trước địa hình thế nào?! wtf!!

Vậy mới nói phim thì vẫn là phim, nhưng làm thì đừng có nâng bi quá. Kiểu phim bên A thắng là thắng, ko thắng dc thì làm cho thắng bằng dc. Nhân vật 1 bên quá ngu, 1 bên quá thông minh, xem mà ngáp.
Lại thêm 1 bố cuồng Nhật , Japanese Wannabe chính hiệu :2cool_go:
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ gvn đến voz có điểm chung là rất nhiều ông cuồng Nhật thành ra xem cái phim này y rằng bật auto chửi thằng Hàn nâng bi thái quá dìm hàng thằng Nhật bla bla... Trong khi như chủ thread đã nói, thằng này xem nên tìm hiểu lịch sử trước, phim dù có ảo, nâng mấy anh Hàn lên thật nhưng cơ bản nó vẫn đúng lịch sư, lão Yi này trong đợt chiến tranh 7 năm hành thằng Nhật rất nhiều, giờ mà làm phim về cái trận trước Myeongnang này sẽ thấy lão tài năng thế nào.

Cơ mà khổ, cơ số những đứa mình gặp đều cuồng Nhật thái quá nên chửi phim == thôi kệ mỗi người 1 ý
 
Từ gvn đến voz có điểm chung là rất nhiều ông cuồng Nhật thành ra xem cái phim này y rằng bật auto chửi thằng Hàn nâng bi thái quá dìm hàng thằng Nhật bla bla... Trong khi như chủ thread đã nói, thằng này xem nên tìm hiểu lịch sử trước, phim dù có ảo, nâng mấy anh Hàn lên thật nhưng cơ bản nó vẫn đúng lịch sư, lão Yi này trong đợt chiến tranh 7 năm hành thằng Nhật rất nhiều, giờ mà làm phim về cái trận trước Myeongnang này sẽ thấy lão tài năng thế nào.

Cơ mà khổ, cơ số những đứa mình gặp đều cuồng Nhật thái quá nên chửi phim == thôi kệ mỗi người 1 ý

chuẩn
cái thằng bát nháo bên nhật wakazaki gì đó nghe yi shun thống lĩnh sợ vãi ra quần
nó bị ông này hành miết nên phải chơi kế li gián :))
thích cái này ở cách đánh nhau này nọ nhìn nó thực tế hơn bên tam quốc
bên tam quốc xích bích lính như tôm tép,còn tướng như võ thần =)),bên đây thằng mạnh mạnh cũng bị 3-4 thằng lính nó xiên như thướng,thống lĩnh vẫn phải cần dc bảo vệ !

còn phim nào về thủy chiến hay không các bác?
mới coi phim này và chién hạm là có cảm xúc vì nó dùng tàu để đánh nhau thật
còn xích bích thì vẫn là đánh cận chiến!
 
Chỉnh sửa cuối:
miễn nó làm đúng lịch sử thì thôi chứ,với lại điện ảnh nước nó ko lẽ đi nâng bi cho nước khác (mà nước đó lại là nhật =)))
còn nó akay thằng nhật thế nào thì ai mà ko biết :8cool_amazed:
 
miễn nó làm đúng lịch sử thì thôi chứ,với lại điện ảnh nước nó ko lẽ đi nâng bi cho nước khác (mà nước đó lại là nhật =)))
còn nó akay thằng nhật thế nào thì ai mà ko biết :8cool_amazed:

Nhưng không phải ai cũng nghĩ như bạn :)) nói chung là buồn cừoi lắm, ngoài fan cuồng kpop, bóng đá ra thì ở VN (chí ít là những người mình đã gặp ngoài đời, một số không nhỏ trên mạng, thậm chí có mấy thằng bạn) thì cuồng Nhật rất nhiều, đến mức rồ Nhật như cách gọi của bọn f33 chắc chưa tới nhưng lúc nào cũng auto Nhật là nhất, là các kiểu. văn hóa Nhật số 1 bla bla... thế nên xem cái phim này mặc dù có khi chưa tìm hiểu tý gì về những sự kiện quay quanh phim nhưng cũng mặc định auto chửi thằng làm phim luôn vì dìm Nhật của chúng nó :))))
 
còn có phim về chiến tranh Nga-Nhật. nửa sau clip về trận Tsushima :D
[video=youtube;ZFF-sSf6qVY]https://www.youtube.com/watch?v=ZFF-sSf6qVY[/video]
 
Người xem thích sự cân bằng, đằng này bên Nhật thì ngu quá mà bên Hàn lại ảo quá nên mới bị chê chọt này nọ. Nếu đổi ngược lại Hàn mạnh hơn Nhật mà lại thua một cách ko hợp lý thì các fan Hàn cũng vào auto chưởi vậy thôi. Mà việc khen chê phim là chuyện bình thường, bác nói thế là vơ đũa cả nắm r.
 
Người xem thích sự cân bằng, đằng này bên Nhật thì ngu quá mà bên Hàn lại ảo quá nên mới bị chê chọt này nọ. Nếu đổi ngược lại Hàn mạnh hơn Nhật mà lại thua một cách ko hợp lý thì các fan Hàn cũng vào auto chưởi vậy thôi. Mà việc khen chê phim là chuyện bình thường, bác nói thế là vơ đũa cả nắm r.

Hề hề mình nào dám vơ đũa cả nắm, xem phim như bác nào ở trên nói đấy, cả 2 bên đều vô dụng cả được 2 anh tướng kéo team. Ông tướng Nhật đâu phải vô dụng đâu, xem thấy ổng phán đoán tình huống, nhìn dòng nước các kiểu thì cũng đâu phải loại vừa. Phim nào cũng có cái hay cái dở của nó thôi. Mình chỉ không thích cách mà nhiều người đánh giá không khách quan về phim này thôi, kiểu anti phim Hàn sẵn xong cộng thêm cuồng Nhật thế là chửi nâng bi này nọ rồi quá ảo, rồi làm Nhật ngu bla bla...
 
phim đề tài lịch sử thì cần sự công tâm chứ đánh giá phim mà có xu hướng chủng tộc thì ......:8cool_amazed:
 
Cám ơn bác pike cho em cái nguồn, xem lại nguồn thì phải công nhận lại là bọn nó làm phim khá sát với lịch sử, chắc tại thấy quân Nhật không có pháo với cả xây dựng hình tượng vua hải tặc kinh khủng quá mà đoạn anh thọt lại tên găm đầy người như Leonidas nên cảm giác bị bọn Hàn nerf. Rate lại 7.5/10, điểm trừ là đoạn đầu lê thê quá (ông nào không biết lịch sử bọn xẻng đoạn này coi như xem vô ích) + hình tượng vua hải tặc hơi sến sủa + em cũng hơi có tí ghét bọn xẻng.

Anw, giờ mới biết cái tượng ở trước Gyengbokgung là ông này, lúc đi qua thấy hướng dẫn viên nó bảo tượng ông này đứng trc tượng vua để bảo vệ vua gì đấy cơ mà không hứng thú lắm nên cũng ko để ý.
 
Người xem thích sự cân bằng, đằng này bên Nhật thì ngu quá mà bên Hàn lại ảo quá nên mới bị chê chọt này nọ. Nếu đổi ngược lại Hàn mạnh hơn Nhật mà lại thua một cách ko hợp lý thì các fan Hàn cũng vào auto chưởi vậy thôi. Mà việc khen chê phim là chuyện bình thường, bác nói thế là vơ đũa cả nắm r.

nhưng lịch sử nó thể thì phải thế,đâu thể phản lịch sử dc
nhật nó cầu toàn mà,nếu trận đấy nó chấp nhận hy sinh để đánh thì hàn lủng chắc
cái tâm lý đi chiếm lúc nào nó cũng ko mạnh bằng tâm lý giữ chủ quyền
với nó phân mặt trận ra nhiều vùng,xác định đánh trường kì nên ko thể mạo hiểm được
thêm cái trong phim nội bộ chúng nó cũng lục đục,thằng nào cũng muốn lập công nên mấy bác thấy có phe thằng hải tặc lên,2 thằng kia cầu toàn ở dưới đợi và 1 phần cũng chẳng muốn thằng kia lập công

còn mấy forum khác thì như cậu tiamat nói,toàn bọn mê japan 1 cách mù quáng,tinh thần võ sĩ đạo nhất(cái này mình thấy ngu nhất,sai lầm là tự kết liễu),văn hóa,ẩm thực nhất =))
 
túm cái váy lại là nhận xét phim đề tài lịch sử thì ko dc để cảm tính nó xen vào còn nếu đã để nó xen vào thì có nghe kiểu gì cũng thấy phim ko ra hôn thôi dù vấn đề chả phải ở bộ phim:8cool_amazed:
 
Back
Top