fire_of_angle
Fire in the hole!
Chuyện của mình thì nó cũng qua rồi, thật sự là đã quên được và sống rất thoải mái. Nếu ai đó cho rằng không thể sống được khi thiếu tình yêu thì người ấy nhầm. Tớ sống thực sự rất thoải mái với tình cảm bạn bè và bận rộn với công việc của mình.
Nhưng dạo gần đây, một số việc mà tớ đã dự đoán trước, đã tránh rồi. Nhưng nó vẫn khiến tớ phải bận tâm - đôi lúc đã làm tớ gần như... "quay trở lại thời gian trước".
Ừm... nàng nhập học, cùng trường. Ừ ừ... thì cùng trường. Tránh cái mặt nhau ra cho nó nhẹ người, số đt thì cũng xoá rồi - có lúc còn không thể nào nhớ lại được :o (mặc dù trước đấy, đó là 1 trong 3 số đt duy nhất mà tớ nhớ nhé). Nhìn thấy mặt - tránh, thấy từ xa - tránh, thấy người khác nói chuyện về chủ đề nào đó có nàng - tránh, đang nói chuyện mà thấy nàng đi qua - tránh....
Chẳng phải hèn đến mức lén lút, rồi thì trốn tránh. Nhưng tránh được thì cứ tránh, kẻo lại có cái gì đấy khiến mình bận tâm. Chán hẳn cái cảm giác đấy rồi.
1 ngày tránh đc ... 2 ngày tránh được ... 3 ngày tránh được ... nhưng chẳng thế nào tránh được cả đời, các cụ đã từng nói thế. Nàng nhắn tin (lạy chúa - tớ không thể nào kiếm được chương trình chặn tin nhắn =___=)...
Tin thứ nhất: đọc - xoá. Tin thứ hai.. xoá không thèm đọc. Tin thứ 3... đọc xem nó như thế nào :o và ... có lẽ người con gái này hiểu rõ được điểm yếu của mình. Khi nghe đến người ấy nói rằng cô đơn - cô độc khi ra môi trường mới, nói rằng tớ và người ấy có thể có quan hệ bình thường như trước được không? chỉ một thời gian thôi.
Thôi thì ... phái yếu người ta nói thế
chẳng lẽ mình không? ừ thì giúp. Thế là tớ lại giúp. Dự định lúc đầu của tớ là chỉ duy trì mối quan hệ đó trong 1 tuần là cùng
nhưng không hiểu sao, nó lại kéo dài tới những 20 ngày
và trong 20 ngày đó, nhiều lúc cái tình cảm cũ của tớ nó lại trỗi dậy - thôi thì cũng cố vùi nó xuống bởi biết thừa như thế nào rồi.
Và trong 20 ngày đó, quả thực người đó đã quá khéo léo khi dần dần khiến tớ phải làm những việc ngược lại những gì tớ đã nói :devil: khiến tớ quan tâm như cũ, làm những hành động quan tâm lo lắng mà chỉ những người yêu nhau rất - rất nhiều mới có thể làm được. Oh! Man! :whew:
Thôi thì nàng với bạn B í, cũng cái nhau ghê lắm
nhưng thây kệ, chuyện của họ - không phải của mình.
Ví dụ hôm nay là thứ 5 đi, thì cuối buổi thứ 5 - nàng sẽ nhờ tớ một cái gì đó để ngày mai làm :o và ngày mai sẽ nhờ cái gì đó cho ngày kia (lạy chúa). Bởi vì sao à? bởi vì mình không có thói quen bỏ dở một cái gì đó giữa chừng, hoặc rất hiếm khi như thế ~~~~> đã bao lần tự nhủ với mình, thôi nốt hôm nay, mai về lại vị trí cũ đi nhưng rồi lại ... thế.
Nàng vào trường, Hot à? ừ Hot thật
nhưng không phải là nàng, nàng chìm hẳn giữa bao người khác. Nhưng nổi bật lại là tớ
có lẽ trước đây nàng nghĩ rằng tớ cũng chỉ là thằng nói phét linh tinh, nhưng đến giờ mới thấy rằng: "tớ mới nói 1 phần nhỏ mối quan hệ của tớ trong trường". Nhưng cái này cũng không nói nữa, tự sướng cũng không tốt lắm :'> nói chung tớ cũng đứng hàng top nhất nhì trong trường về đại đa số các mặt.
Và rồi, tớ lại có lại cảm giác cũ, cái cảm giác "thù hận" :devil: việc dek gì tớ phải làm như thế nhỉ? việc gì phải quan tâm nhỉ? tớ dự định là hết tuần này. Tớ "lướt", sẽ lại tránh và im lặng.
Trước đây tớ còn nghĩ thế này thế nọ với chú B, nhưng giờ. Xem cái bảng điểm của em nó như thế này này:
A 1.75 4.75 2.00 8.5 9.5
thế mà còn tung hô nhau là 20đ cơ đấy - làm tròn và + thêm điểm còn chưa đủ 10
hài wớ. Thôi thì em nó đi học ĐH, chú ấy cứ ở nhà mà nói phét. (tớ ghét thằng này, có lần nó dám so sánh nó hơn tớ chứ :'> ).
Ờ Ờ... về tiêu điểm cái, tình hình hết tuần này tớ sẽ làm như thế. Có ai có ý kiến gì không? comment tớ một phát nhỉ
@mấy cậu thất tình mãi vẫn chưa xong à
đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ, thiếu gì gái. Đừng nhìn mãi vào một bông hoa - mà phải nhìn ra xung quanh để biết rằng có rất nhiều hoa cho ta hái :devil:
Nhưng dạo gần đây, một số việc mà tớ đã dự đoán trước, đã tránh rồi. Nhưng nó vẫn khiến tớ phải bận tâm - đôi lúc đã làm tớ gần như... "quay trở lại thời gian trước".
Ừm... nàng nhập học, cùng trường. Ừ ừ... thì cùng trường. Tránh cái mặt nhau ra cho nó nhẹ người, số đt thì cũng xoá rồi - có lúc còn không thể nào nhớ lại được :o (mặc dù trước đấy, đó là 1 trong 3 số đt duy nhất mà tớ nhớ nhé). Nhìn thấy mặt - tránh, thấy từ xa - tránh, thấy người khác nói chuyện về chủ đề nào đó có nàng - tránh, đang nói chuyện mà thấy nàng đi qua - tránh....
Chẳng phải hèn đến mức lén lút, rồi thì trốn tránh. Nhưng tránh được thì cứ tránh, kẻo lại có cái gì đấy khiến mình bận tâm. Chán hẳn cái cảm giác đấy rồi.
1 ngày tránh đc ... 2 ngày tránh được ... 3 ngày tránh được ... nhưng chẳng thế nào tránh được cả đời, các cụ đã từng nói thế. Nàng nhắn tin (lạy chúa - tớ không thể nào kiếm được chương trình chặn tin nhắn =___=)...
Tin thứ nhất: đọc - xoá. Tin thứ hai.. xoá không thèm đọc. Tin thứ 3... đọc xem nó như thế nào :o và ... có lẽ người con gái này hiểu rõ được điểm yếu của mình. Khi nghe đến người ấy nói rằng cô đơn - cô độc khi ra môi trường mới, nói rằng tớ và người ấy có thể có quan hệ bình thường như trước được không? chỉ một thời gian thôi.
Thôi thì ... phái yếu người ta nói thế
chẳng lẽ mình không? ừ thì giúp. Thế là tớ lại giúp. Dự định lúc đầu của tớ là chỉ duy trì mối quan hệ đó trong 1 tuần là cùng
nhưng không hiểu sao, nó lại kéo dài tới những 20 ngày
và trong 20 ngày đó, nhiều lúc cái tình cảm cũ của tớ nó lại trỗi dậy - thôi thì cũng cố vùi nó xuống bởi biết thừa như thế nào rồi.Và trong 20 ngày đó, quả thực người đó đã quá khéo léo khi dần dần khiến tớ phải làm những việc ngược lại những gì tớ đã nói :devil: khiến tớ quan tâm như cũ, làm những hành động quan tâm lo lắng mà chỉ những người yêu nhau rất - rất nhiều mới có thể làm được. Oh! Man! :whew:
Thôi thì nàng với bạn B í, cũng cái nhau ghê lắm
nhưng thây kệ, chuyện của họ - không phải của mình. Ví dụ hôm nay là thứ 5 đi, thì cuối buổi thứ 5 - nàng sẽ nhờ tớ một cái gì đó để ngày mai làm :o và ngày mai sẽ nhờ cái gì đó cho ngày kia (lạy chúa). Bởi vì sao à? bởi vì mình không có thói quen bỏ dở một cái gì đó giữa chừng, hoặc rất hiếm khi như thế ~~~~> đã bao lần tự nhủ với mình, thôi nốt hôm nay, mai về lại vị trí cũ đi nhưng rồi lại ... thế.
Nàng vào trường, Hot à? ừ Hot thật
nhưng không phải là nàng, nàng chìm hẳn giữa bao người khác. Nhưng nổi bật lại là tớ
có lẽ trước đây nàng nghĩ rằng tớ cũng chỉ là thằng nói phét linh tinh, nhưng đến giờ mới thấy rằng: "tớ mới nói 1 phần nhỏ mối quan hệ của tớ trong trường". Nhưng cái này cũng không nói nữa, tự sướng cũng không tốt lắm :'> nói chung tớ cũng đứng hàng top nhất nhì trong trường về đại đa số các mặt.Và rồi, tớ lại có lại cảm giác cũ, cái cảm giác "thù hận" :devil: việc dek gì tớ phải làm như thế nhỉ? việc gì phải quan tâm nhỉ? tớ dự định là hết tuần này. Tớ "lướt", sẽ lại tránh và im lặng.
Trước đây tớ còn nghĩ thế này thế nọ với chú B, nhưng giờ. Xem cái bảng điểm của em nó như thế này này:
A 1.75 4.75 2.00 8.5 9.5
thế mà còn tung hô nhau là 20đ cơ đấy - làm tròn và + thêm điểm còn chưa đủ 10
hài wớ. Thôi thì em nó đi học ĐH, chú ấy cứ ở nhà mà nói phét. (tớ ghét thằng này, có lần nó dám so sánh nó hơn tớ chứ :'> ).Ờ Ờ... về tiêu điểm cái, tình hình hết tuần này tớ sẽ làm như thế. Có ai có ý kiến gì không? comment tớ một phát nhỉ

@mấy cậu thất tình mãi vẫn chưa xong à
đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ, thiếu gì gái. Đừng nhìn mãi vào một bông hoa - mà phải nhìn ra xung quanh để biết rằng có rất nhiều hoa cho ta hái :devil:
, không vào địa ngục sao bắt đc cọp!
