Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Haha, thử xem lại mấy trận ấy đi. Đây là đánh vui thôi. Vào giải, nếu có thể gặp lại sẽ biết ngay ấy mà. kakaakakak

)




. Tôi cũng chẳng muốn nói làm gì. Thắng thua không quan trọng. Trận đấy tôi mà lên expert wisdom thì ông nghẹo từ lâu rồi. lúc tôi chạy ông, đánh 90 con diamon golem được toàn bộ phép gió, tiếc là có mỗi basic wis. đánh xong lại chạy đến cái thành nữa. nhìn cũng nản. Tuy nhiên đầu tuần 4 vẫn có DD, không có lực=> nản vãithế nó mới vui. Tất nhiên là cũng có trận phải thua chứ, thắng mãi làm sao được. Tuy nhiên, xem cách đánh là cũng có thể biết được trình nhau rồi. Phải xem nhà người ta thế nào mới nói chứ.
Trận 1 thành Strong hold: cả tuần 2 đi không có 1 cây vịt, mở được mỗi cato lòng đất, ngày 1 tuần 3 ra khỏi được cái thành thứ 2 gặp cây vị đầu tiên 4 vịt. ngày 4 tuần 3 mở cato + 50 vịt, bị trùng đường, phải mò vào đất tuyết. Đối phương đã DD và Carto + hồi thành + bộ mana.
Trận 2 thành Tower: Nhà chỉ lên được citadel + dơi. không lên được cả Golen. Đánh 14 naga đổi được 30 monk. Mở đường toàn gặp cung chết hết sạch glemrin còn trơ mỗi 30 monk, giải cứu mỏ thần 1 và đánh được 1 devil. Tuần 3 gặp nhau, hết mana, còn 22 monk + 2 devil, 1 thần, 4 vịt. Gặp đối phương Gundula 15 vịt, 36 cung thần up, 10 sword men + 45 pikemen, expert haste, 62 lực, advanced tactic. => chuồn cho lẹ.
Trận này tôi cũng rất thắc mắc. Thử hỏi mọi người trong diễn đàn, ngày 1 tuần 3, Gundula với chỉ số 6-7 có dám chạy sồng sộc vào nhà người khác không? Trong khi chỉ số của tôi còn cao hơn ông, tuy mana thấp. Nhưng ông có biết tôi bao nhiêu quân không mà đuổi. Trong khi ông chẳng biết tôi ở chỗ nào mà cứ xông thẳng vào như đúng rồi. Cái đáng nói nhất là tại sao ông lại đánh cái con zealot canh cái sớ và nhà cyclop mà không nhặt sớ mà cứ chạy ầm ầm vào đào vịt đánh nhà rồng có sách đất và cato. Trong khi bình thường không thể nào nhìn thấy được, mà đường vào cũng rất xa. Có con zealot canh sớ, ông đánh ông nhặt thì không nói làm j. Đây, đánh xong để đó, xồng xộc vào đào ngan, trong khi không ai dám để lại sớ khi đối thủ của mình có tướng phụ đứng gần, trừ phi ông biết đó là sớ gì, lots zealot có phải ít đâu, tôi chạy ra nhặt thì là sớ sumon air. => rất vô lý. Tôi cũng chẳng muốn nói làm gì. Thắng thua không quan trọng. Trận đấy tôi mà lên expert wisdom thì ông nghẹo từ lâu rồi. lúc tôi chạy ông, đánh 90 con diamon golem được toàn bộ phép gió, tiếc là có mỗi basic wis. đánh xong lại chạy đến cái thành nữa. nhìn cũng nản. Tuy nhiên đầu tuần 4 vẫn có DD, không có lực=> nản vãi
thế nó mới vui. Tất nhiên là cũng có trận phải thua chứ, thắng mãi làm sao được. Tuy nhiên, xem cách đánh là cũng có thể biết được trình nhau rồi. Phải xem nhà người ta thế nào mới nói chứ.
Trận 1 thành Strong hold: cả tuần 2 đi không có 1 cây vịt, mở được mỗi cato lòng đất, ngày 1 tuần 3 ra khỏi được cái thành thứ 2 gặp cây vị đầu tiên 4 vịt. ngày 4 tuần 3 mở cato + 50 vịt, bị trùng đường, phải mò vào đất tuyết. Đối phương đã DD và Carto + hồi thành + bộ mana.
Trận 2 thành Tower: Nhà chỉ lên được citadel + dơi. không lên được cả Golen. Đánh 14 naga đổi được 30 monk. Mở đường toàn gặp cung chết hết sạch glemrin còn trơ mỗi 30 monk, giải cứu mỏ thần 1 và đánh được 1 devil. Tuần 3 gặp nhau, hết mana, còn 22 monk + 2 devil, 1 thần, 4 vịt. Gặp đối phương Gundula 15 vịt, 36 cung thần up, 10 sword men + 45 pikemen, expert haste, 62 lực, advanced tactic. => chuồn cho lẹ.
Trận này tôi cũng rất thắc mắc. Thử hỏi mọi người trong diễn đàn, ngày 1 tuần 3, Gundula với chỉ số 6-7 có dám chạy sồng sộc vào nhà người khác không? Trong khi chỉ số của tôi còn cao hơn ông, tuy mana thấp. Nhưng ông có biết tôi bao nhiêu quân không mà đuổi. Trong khi ông chẳng biết tôi ở chỗ nào mà cứ xông thẳng vào như đúng rồi. Cái đáng nói nhất là tại sao ông lại đánh cái con zealot canh cái sớ và nhà cyclop mà không nhặt sớ mà cứ chạy ầm ầm vào đào vịt đánh nhà rồng có sách đất và cato. Trong khi bình thường không thể nào nhìn thấy được, mà đường vào cũng rất xa. Có con zealot canh sớ, ông đánh ông nhặt thì không nói làm j. Đây, đánh xong để đó, xồng xộc vào đào ngan, trong khi không ai dám để lại sớ khi đối thủ của mình có tướng phụ đứng gần, trừ phi ông biết đó là sớ gì, lots zealot có phải ít đâu, tôi chạy ra nhặt thì là sớ sumon air. => rất vô lý. Tôi cũng chẳng muốn nói làm gì. Thắng thua không quan trọng. Trận đấy tôi mà lên expert wisdom thì ông nghẹo từ lâu rồi. lúc tôi chạy ông, đánh 90 con diamon golem được toàn bộ phép gió, tiếc là có mỗi basic wis. đánh xong lại chạy đến cái thành nữa. nhìn cũng nản. Tuy nhiên đầu tuần 4 vẫn có DD, không có lực=> nản vãi
trận đánh với tasumi vòng bảng, ngay trong quá trình đánh tối cũng đã thấy có cảm giác ko yên tâm. cứ thấy ông ý đọc vanh vách, đầu tuần 2 bik đc mình chạy ngược lên mở cato. ko sao, thua là thua
đến tuần 4 ko có DD, ko hẳn là tướng ko có j. có khi đi hoài đi mãi, vịt thì nhìu, đồ cũng có một chút mà ko gặp đc DD cũng đành chịu. điều ấy ko nói lên đc điều j cả, quân đội có mạnh hay yếu ở tuần 4 cũng chưa hẳn là nhờ có DD
Tôi mở bản đồ thấy nhà bác đánh tới đánh lui có 1 tí xíu có đg đi đc thì ko đi chạy lên đất tuyết ko đg mòn tuyết đánh bậy lao vào cái cột mở bản đồ xong hết quân lại than thở !!! Làm gì ko biết !!! Bác tưởng tôi chấp bác 5 ngày ko Move là tự nhiên đó hả ? Vì mở Map nhìn thấy bác chẳng có gì hơn nữa sách gió, sách đất nằm chình ình trc mắt. Đáng ra chơi thì ko nên nói bác nghe nhưng thấy vui ko muốn chơi đánh up ông chết mà ko biết tại sao thôi !!! Cứ lần nào lên cũng than thở nhà nghèo đất đen, trình độ cao mà ko gặp thời rồi bảo "ko sao, thua thì thua"!!!! Thật ra xem cái cách bác đánh trận gặp bác TDX tuần 4 4x vịt =_= !! Thật ko tin nổi !!
.
___________Auto Merge________________
.
Người ta nói tuần 3 mà ko có DD là bắt đầu lo !!! Tuần 4 mà còn ko có DD thì 80% là thua rồi đó !!!
Tôi cũng chẳng muốn nói làm gì. Thắng thua không quan trọng. Trận đấy tôi mà lên expert wisdom thì ông nghẹo từ lâu rồi. lúc tôi chạy ông, đánh 90 con diamon golem được toàn bộ phép gió, tiếc là có mỗi basic wis. đánh xong lại chạy đến cái thành nữa. nhìn cũng nản. Tuy nhiên đầu tuần 4 vẫn có DD, không có lực=> nản vãi
Đề nghị các cao thủ không đả kích cá nhân và suy đoán lung tung. Trình độ thể hiện qua chiến quả không phân tích nhiều, có bản map save lại và báo cáo hội đồng như FG có lẽ tốt hơn cho đánh giá tương quan map. (gặp phải trình độ cỡ mình thì map gì mình cũng ... thua tấtĐánh thua đến giờ nói àh !!! Chỉ số tướng ông cao hay thấp tôi biết dek nào đc khi ông giấu tướng cho Sir Mullich cầm quân . Ko phải cầm quân chạy qua thành ông rầm rầm mà tại vì đó là đg dễ đi nhất với tôi. Đi đg ngc lại thì cảm giác khó chịu ko yên tâm !! Nh lúc tôi cũng thua vì hunt tướng địch như trận thua Mr Ngoc mà có nói gì !!! Zealot ở đâu mà Zealot ? Đánh con Gorgon chưa Up - ko nhớ còn nói này nọ !!! Cái chính tôi tấn công là ông chơi vào thành Tower quân lực theo dự đóan là ko thể hơn tôi. Nếu biết đg đi thì cần gì tỏa tướng ra mò tướng ông ở đâu để đánh - trên đg đi có gì cản thi đánh. Mà giờ nói lại cũng chả nhớ hết chi tiết để nói mà ông thua cách nào tôi cũng ko nhớ nổi. Đánh dữ dội thế nào ko biết mà tướng đến tuần 4 ko có lực để DD thì tôi chả sợ dek gì mà ko tìm diệt ông.
)
, mới tập đánh 8XM8 còn lâu nữa mới khá được.Cái này còn tùy. Vừa đánh với shinjuku xong. 2 thằng mỗi thằng quật 5-6 cái nhà rồng mà chả thằng nào có door. 2 thằng chạy bộ đến hết tuần 1 tháng 2 thi tôi mới vớ được mũ lv 5. 1 thằng cato lòng đất 1 thàng cato mặt đất. 2 thằng đánh tất cả các nhà rông trên bản đồ mà ko có nổi 1 quyển sách gió, ko có 1 cái mũ lv5 thứ 2.