http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2006/04/3B9AD2B0/Một thanh niên Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tuần trước đã bị kết tội đánh cắp tài sản ảo, trở thành người đầu tiên bị trừng phạt trước pháp luật của nước này do có liên quan đến vấn đề sở hữu tài sản trong game trực tuyến.
Bị cáo tên là Yan Yifan, năm nay 20 tuổi, bắt đầu chơi game Đại Thoại Tây Du, loạt game được thiết kế dựa trên cốt truyện thần thoại Trung Hoa Tây Du Ký, từ năm 2002. Đến năm 2004, anh ta được mời đến làm cộng tác viên tại chính hãng phát hành trò chơi nói trên là công ty NetEase, trong đúng dịp kỷ niệm năm thứ 2 tung hoành của game Đại Thoại Tây Du II.
Trong suốt thời gian này, Yan đã kiếm được thông tin cá nhân của hơn 30 khách hàng và đồng thời cũng làm giả cả chứng minh thư của họ. Sau đó, lấy cớ là toàn bộ mật mã bí mật của những người này đã bị đánh cắp, Yan gửi bản fax các chứng minh thư giả mạo đến NetEase và yêu cầu thay đổi toàn bộ số password này.
Có trong tay những mật mã mới, Yan đã bán các tài khoản game của người chơi cùng cả những đồ vật trong các tài khoản đó cho game thủ khác và kiếm được hơn 500 USD.
Cũng với tội danh này, trong phiên sơ thẩm tháng 12 năm ngoái, Yan đã bị tòa án quận Tianhe ở Quảng Châu phạt 617 USD. Anh này sau đó đã nộp đơn kháng án lên tòa án nhân dân tối cao Quảng Châu với lời lẽ phản đối việc pháp luật đứng ra bảo hộ quyền sở hữu tài sản trong game.
Nhưng theo hội đồng xét xử, game thủ chơi trực tuyến đã phải tốn nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc để có thể kiếm được những tài sản ảo của mình, những thứ đang dần được công nhận xét theo cả giá trị và giá trị sử dụng của chúng. Hơn nữa, chính Yan lại thu lợi bất chính bằng cách bán các đồ vật đó cho người khác. Do vậy, trong phiên xử lại, tòa án tỉnh vẫn xử y án như phiên sơ thẩm.
“Ngày càng có nhiều người tham gia vào thế giới trực tuyến để chơi, để quan hệ xã hội… nên nhu cầu cần được bảo hộ về mặt tài sản trong game bởi các điều luật của cơ quan nhà nước là tất yếu. Một lời giải thích chính thức về quyền sở hữu ảo từ phía chính phủ đến với công chúng vào thời điểm này là rất cần thiết”, Wang Xiaodong, luật sư phụ trách về các vấn đề quyền tài sản trí tuệ ở Quảng Đông cho biết.
Ông Wang thực sự cảm thấy hài lòng với quyết định của tòa án trong vụ việc này. “Nếu các bản điều luật của Trung Quốc không định nghĩa rõ ràng tài sản ảo là gì và liệu chúng có được pháp luật bảo vệ, thì sẽ vẫn còn đó những lỗ hổng để giới phạm tội khai thác”.
Từ trước tới nay, những trường hợp tương tự đánh cắp tài sản ảo như của Yan Yifan không phải là hiếm nhưng đây mới là lần đầu tiên các cơ tư pháp ra tay.
Tâm Anh (theo ChinaDaily)
o biết khi nào vn chúng ta mới có dc ngày này
đồ xin thi toàn là GM copy cái code ra là song rùi

có thằng TQ này thi đi hack
xin lồi nếu có viết xai


