cuonglon
Donkey Kong
Chả là em mới quen một cô bạn trong cơ quan , 2 đứa bằng tuổi nhau thấy nói chuyện cũng hợp mà năm nay em 25 tuổi rồi cũng cần có một người phụ nữ ở bên cạnh . Làm một thời gian em cũng hay qua chỗ cô ấy chơi , đi chơi cùng nhau . Thế là ngày 24 bọn em nghỉ tết thì cô ấy về quê trước và cô ấy còn rủ em về quê chơi , nhưng hôm ấy em bận ko về được và ngày hôm qua là ngày 28 em về gặp cô ấy trong lòng rất phấn khởi.
Về đến nhà thì có một anh thanh niên hơn em 2 tuổi xách đồ đạc và mời vào nhà uống nước , em hỏi là ai thì cô ấy trả lời là anh bạn của cô ấy chơi với nhau 3 năm rồi . Lúc đầu 2 anh em nói chuyện rất vui vẻ , lại còn hỏi có yêu em gái anh ko...v...v....( em chỉ cười) Đến tầm chiều em thấy 2 người có vẻ lạ đôi khi anh bạn kia hay gọi cô ấy ra nói chuyện một lúc rồi mặt tối sầm đi vào.
Đên tối cả nhà ngồi vào ăn cơm anh ta ngồi cạnh rót rượu cho em uống . được một lúc anh ta thầm thì vào tai em là : " Anh uống rượu thế này M nó giận lắm đấy
Em mới nói là : "vậy thì anh uống vừa thôi , lát nữa anh em mình còn đi chơi nữa"
Anh ta nói : "Từ lúc yêu M đến giờ là 3 năm rồi anh hứa cai nhiều lần lắm rồi ấy chứ ,M nó còn nói sau này còn sinh đẻ mà uống thế này có hại cho con lắm".
Đến lúc này thì em đã hiểu anh ta muốn nói điều gì rồi , em vẫn vui vẻ uống và ăn cơm nói chuyện với gia đình .
Sau bữa cơm em và cô ấy ra ghế ngồi xem thư giãn cuối tuần , hai đứa vừa xem vừa cười nói vui vẻ , anh ta ngồi đối diện và hình như có vẻ ko được vui nên đi ra ngoài sân. Bọn em xem TV đến tận 11h vẫn chưa thấy anh ta vào nên đi tìm thì thấy anh ta đang ngồi khóc , em liền quay vào nhà cô ấy ở lại dỗ dành anh ta và đến 12h cả 2 mới vào nhà lên giường nằm , anh ta nằm cạnh em còn cô ấy đi ngủ với mẹ .
Cả đêm em thao thức không ngủ được thì em thấy tn của cô ấy nói với em là có gì ko vui thì đừng để bụng , em liền nói lý do em đi một quãng đường xa về đây chỉ là muốn nói em thích cô ấy , cô ây an ủi em là cô ấy ko tốt và mong em sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc ở một người con gái khác.
Sáng về cô ấy hẹn ngày 3 âm em xuống chơi nhưng em đã từ chối và hẹn cô ấy ngày 6 âm ra đi làm và về nhà em ăn cơm cùng gia đình.
Em thích cô ấy vì cô ấy rất hiền lành và chịu khó nhưng đáng tiếc là cô ấy đã có người yêu ở quê nhà , liệu khi cô ấy ra làm việc thì em có cơ hội nào ko mong các cao nhân giúp đỡ .
Về đến nhà thì có một anh thanh niên hơn em 2 tuổi xách đồ đạc và mời vào nhà uống nước , em hỏi là ai thì cô ấy trả lời là anh bạn của cô ấy chơi với nhau 3 năm rồi . Lúc đầu 2 anh em nói chuyện rất vui vẻ , lại còn hỏi có yêu em gái anh ko...v...v....( em chỉ cười) Đến tầm chiều em thấy 2 người có vẻ lạ đôi khi anh bạn kia hay gọi cô ấy ra nói chuyện một lúc rồi mặt tối sầm đi vào.
Đên tối cả nhà ngồi vào ăn cơm anh ta ngồi cạnh rót rượu cho em uống . được một lúc anh ta thầm thì vào tai em là : " Anh uống rượu thế này M nó giận lắm đấy
Em mới nói là : "vậy thì anh uống vừa thôi , lát nữa anh em mình còn đi chơi nữa"
Anh ta nói : "Từ lúc yêu M đến giờ là 3 năm rồi anh hứa cai nhiều lần lắm rồi ấy chứ ,M nó còn nói sau này còn sinh đẻ mà uống thế này có hại cho con lắm".
Đến lúc này thì em đã hiểu anh ta muốn nói điều gì rồi , em vẫn vui vẻ uống và ăn cơm nói chuyện với gia đình .
Sau bữa cơm em và cô ấy ra ghế ngồi xem thư giãn cuối tuần , hai đứa vừa xem vừa cười nói vui vẻ , anh ta ngồi đối diện và hình như có vẻ ko được vui nên đi ra ngoài sân. Bọn em xem TV đến tận 11h vẫn chưa thấy anh ta vào nên đi tìm thì thấy anh ta đang ngồi khóc , em liền quay vào nhà cô ấy ở lại dỗ dành anh ta và đến 12h cả 2 mới vào nhà lên giường nằm , anh ta nằm cạnh em còn cô ấy đi ngủ với mẹ .
Cả đêm em thao thức không ngủ được thì em thấy tn của cô ấy nói với em là có gì ko vui thì đừng để bụng , em liền nói lý do em đi một quãng đường xa về đây chỉ là muốn nói em thích cô ấy , cô ây an ủi em là cô ấy ko tốt và mong em sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc ở một người con gái khác.
Sáng về cô ấy hẹn ngày 3 âm em xuống chơi nhưng em đã từ chối và hẹn cô ấy ngày 6 âm ra đi làm và về nhà em ăn cơm cùng gia đình.
Em thích cô ấy vì cô ấy rất hiền lành và chịu khó nhưng đáng tiếc là cô ấy đã có người yêu ở quê nhà , liệu khi cô ấy ra làm việc thì em có cơ hội nào ko mong các cao nhân giúp đỡ .
Chỉnh sửa cuối:


theo mình nếu thấy tự tin thì nên tấn công tiếp em nó, thiên thời địa lợi nhân hòa vậy rồi còn gì, riêng tình tiết thằng kia ngồi khóc đã thấy nó kém bỏ mợ rồi 