Đánh đồn có địch

- Em có quen một cô gái từ lâu, thời gian đầu em cũng chẳng để ý đến cô gái đấy lắm, chỉ thuộc dạng quen biết qua qua, học chung trường từ ngày xửa ngày xưa, bạn của bạn.
Một năm chắc chỉ gặp vài lần, chủ yếu là em đi nhậu với 1 thằng bạn thân và nó rủ em này đi theo.

- Đến cuối năm 2015 thì trong mấy lần gặp mặt có 1 điều mới là mấy thằng bạn liên tục trêu cô gái đấy thích em, cách chúng nó trêu là mặc định coi 2 đứa là một đôi, việc này diễn ra liên tục trong 3-4 lần gặp mặt.
Sau khi cô gái này chủ động add fb thì em mới thực sự để ý để cô gái này, cố ta khá xinh, có nhiều người theo đuổi, tính cách cũng tương đối ổn. Nếu yêu cô ta thì thật sự cũng rất tuyệt.

-Tuy nhiên, em chẳng làm gì cả, vì em suy nghĩ theo 2 chiều:
1- là từ thời còn học chung trường cô ta đã hơi để ý em, sau đó thông qua thằng bạn thân em (thằng bạn thân em cũng chơi rất thân với cô ấy) thì nhận ra em đúng type mà cô ấy thích, sau đó mấy thằng bạn trêu đùa để tác động em tán cô ấy.
2- chỉ đơn giản là em đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở vì nếu mấy thằng bạn muốn vun cho 2 đứa thì sao không nói thẳng toẹt chuyện cho em luôn. tất cả chỉ dừng ở trêu đùa vậy thôi.

- Đến thời gian gần đây thì duyên số thế nào cô gái đấy hiện đang là nhân viên của em, 2 đứa gặp nhau mỗi ngày. Tiếp xúc nhiều em mới biết rằng ngày trước cô ấy thích em thật. Cô ấy thích mẫu người ngoại hình đẹp và giỏi giang, có chí hướng làm ăn, và em trong mắt cô ấy đúng như vậy.

Hai đứa rất gần gũi nhau, nhiều người nhầm cả hai là một đôi. Tuy nhiên, có một vấn đề là trong khoảng từ cuối 2015 đến giờ thì có một người đã tiếp cận và trở thành ny cô ấy. Lúc đầu thì cô ta có vẻ giấu em, nhưng sau đó thì chỉ tránh nhắc tới.

Tức là em bây giờ mà thực sự làm gì đó thì sẽ trong vị thế kẻ đến sau. Và lại một lần nữa em chọn phương án là không hành động gì cả. Nhưng sau một thời gian, em nghĩ rằng có một điều ngu xuẩn là em yêu cô gái này thật lòng mất rồi.

Nếu quyết tâm đánh đồn có địch thì quả thật em thấy mình hành động như 1 thằng tuổi teen lụy tình vậy, thế gian này thiếu gì gái chứ? Nhưng nếu em cố quên cô ấy thì thật sự khá là khó vì em đã cố thử. Giữa lý trí và tình cảm em phải chọn cái nào?
update tình hình cơm cháo thế nào rồi thớt?
 
Back
Top