- 27/3/05
- 30,155
- 19,093
Ừm...tiêu chuẩn của 1 bài đánh giá
...
1- Graphic :
Duyệt,dù màu nhiều chỗ hơi chói mắt một tí nhưng nói chung là tốt,CG đẹp và mỗi lần Fusion em Shania là mỗi lần được " mở mắt "
.
2- Battle system :
Thừa hưởng những tinh hoa của bản Shadow Heart trước.Vòng ring vẫn thế,có thể set lên 1 hay 3 lần tấn công tùy ý...nói chung đây là điểm lạ,hay và đặc trưng của SH so với các game RPG khác.Riêng phần này thì khi hoàn thành 80% game hoặc đi New Game + thì có thêm một khả năng mới là giải phóng " Malice " để chú Johnny biến thành Awaker ( stat tăng thêm tí với một chiêu cũng kha khá HP ).Về các mặt còn lại thì giống với các bản trước nên tôi không muốn nói nhiều.Khuyết điểm duy nhất của game là...luyện Lv lâu bà cố
.Nếu muốn cho char của bạn lên tầm Lv70+,bạn phải cày ít nhất 20 giờ,chả dễ chịu gì ::(.
3- Story :
Cảm nhận đầu tiên là...game này hài vãi
.Các đoạn scene được lồng các chi tiết lại với nhau giúp người chơi đỡ căng thẳng hơn.Nhưng giá mà nó đừng quá nhiều trong game,vì như thế dễ gây ra nhàm.
Câu chuyện kể về Johnny,một cậu thám tử làm tất cả mọi việc từ điều tra cho tới cả...bắt mèo đi lạc.Gia đình cậu đều chết trong một tai nạn và cậu may mắn sống sót.Thừa hưởng từ gia đình một tài sản kếch xù nhưng cậu muốn tự mình kiếm sống hơn ( Một kiểu char cổ điển...game nào cũng gặp ít nhất 1 đứa như thế này )...trong một lần điều tra một người đàn ông theo lời yêu cầu của một lão giáo sư.Johnny đã bị lôi vào một câu chuyện khác còn tồi tệ hơn cậu ta nghĩ.Gã đàn ông vừa mới gặp Johnny thì cứ như gặp thần ôn dịch,sợ vãi cả ra quần.Mà đúng thật,vì ngay sau đó một con mons từ một chỗ như cái cửa xông ra cạp luôn gã.Tí nữa chú Johnny cũng bị thịt nhưng may mắn được một em da đỏ tên là Shania cứu ( Chẹp...mông má đầy đủ,nhìn sướng cả mắt
)...vì ơn cứu mạng nên anh chàng đánh theo đuôi cô nàng để truy tìm tông tích của Lady --> Kẻ mang tư tưởng sẽ hủy diệt cả thế giới.
Song song câu chuyện của Johnny là câu chuyện giữa Lady và Killer.Lady là một nhân vật bí ẩn xuyên suốt toàn bộ câu chuyện,một nhân vật lạnh lùng,chưa bao giờ biết đùa ( phải cái...em này xinh...chậc,xinh không để đâu cho hết xinh
).Ít ai ngờ,cô nàng lại là chìa khóa của toàn bộ,từ quá khứ của Johnny cho đến lí do vì sao cô nàng phải tiêu diệt của thế giới.
Nói chung,story không có gì đặc sắc nhưng cũng không thể nói là nó dở.Cốt truyện đánh giá có lẽ là được...bản thân tôi chơi game này thật sự không hứng thú lắm với char của phe " chính nghĩa " vì hơi kiểu cách và...không cool tí nào
.Ngược lại,đám của Lady thì đứa nào đứa nấy đủ dạng đủ kiểu,nhìn mát cả mặt :p....btw...nếu bạn là một fan của RPG game và không đòi hỏi cao siêu gì thì đây là một game giải trí rất hay.Nhất là khi hè đang đến
.
Kết luận :
-Graphic : 7.5
-Battle System : 8.0
-Story : 7.0
...1- Graphic :
Duyệt,dù màu nhiều chỗ hơi chói mắt một tí nhưng nói chung là tốt,CG đẹp và mỗi lần Fusion em Shania là mỗi lần được " mở mắt "
.2- Battle system :
Thừa hưởng những tinh hoa của bản Shadow Heart trước.Vòng ring vẫn thế,có thể set lên 1 hay 3 lần tấn công tùy ý...nói chung đây là điểm lạ,hay và đặc trưng của SH so với các game RPG khác.Riêng phần này thì khi hoàn thành 80% game hoặc đi New Game + thì có thêm một khả năng mới là giải phóng " Malice " để chú Johnny biến thành Awaker ( stat tăng thêm tí với một chiêu cũng kha khá HP ).Về các mặt còn lại thì giống với các bản trước nên tôi không muốn nói nhiều.Khuyết điểm duy nhất của game là...luyện Lv lâu bà cố
.Nếu muốn cho char của bạn lên tầm Lv70+,bạn phải cày ít nhất 20 giờ,chả dễ chịu gì ::(.3- Story :
Cảm nhận đầu tiên là...game này hài vãi
.Các đoạn scene được lồng các chi tiết lại với nhau giúp người chơi đỡ căng thẳng hơn.Nhưng giá mà nó đừng quá nhiều trong game,vì như thế dễ gây ra nhàm.Câu chuyện kể về Johnny,một cậu thám tử làm tất cả mọi việc từ điều tra cho tới cả...bắt mèo đi lạc.Gia đình cậu đều chết trong một tai nạn và cậu may mắn sống sót.Thừa hưởng từ gia đình một tài sản kếch xù nhưng cậu muốn tự mình kiếm sống hơn ( Một kiểu char cổ điển...game nào cũng gặp ít nhất 1 đứa như thế này )...trong một lần điều tra một người đàn ông theo lời yêu cầu của một lão giáo sư.Johnny đã bị lôi vào một câu chuyện khác còn tồi tệ hơn cậu ta nghĩ.Gã đàn ông vừa mới gặp Johnny thì cứ như gặp thần ôn dịch,sợ vãi cả ra quần.Mà đúng thật,vì ngay sau đó một con mons từ một chỗ như cái cửa xông ra cạp luôn gã.Tí nữa chú Johnny cũng bị thịt nhưng may mắn được một em da đỏ tên là Shania cứu ( Chẹp...mông má đầy đủ,nhìn sướng cả mắt
)...vì ơn cứu mạng nên anh chàng đánh theo đuôi cô nàng để truy tìm tông tích của Lady --> Kẻ mang tư tưởng sẽ hủy diệt cả thế giới.Song song câu chuyện của Johnny là câu chuyện giữa Lady và Killer.Lady là một nhân vật bí ẩn xuyên suốt toàn bộ câu chuyện,một nhân vật lạnh lùng,chưa bao giờ biết đùa ( phải cái...em này xinh...chậc,xinh không để đâu cho hết xinh
).Ít ai ngờ,cô nàng lại là chìa khóa của toàn bộ,từ quá khứ của Johnny cho đến lí do vì sao cô nàng phải tiêu diệt của thế giới.Nói chung,story không có gì đặc sắc nhưng cũng không thể nói là nó dở.Cốt truyện đánh giá có lẽ là được...bản thân tôi chơi game này thật sự không hứng thú lắm với char của phe " chính nghĩa " vì hơi kiểu cách và...không cool tí nào
.Ngược lại,đám của Lady thì đứa nào đứa nấy đủ dạng đủ kiểu,nhìn mát cả mặt :p....btw...nếu bạn là một fan của RPG game và không đòi hỏi cao siêu gì thì đây là một game giải trí rất hay.Nhất là khi hè đang đến
.Kết luận :
-Graphic : 7.5
-Battle System : 8.0
-Story : 7.0
.
! Kết hợp Turn Base với một chút Real Time trên Judgment Ring thì cũng tạo nét đặt trưng rùi .