kenhi
Donkey Kong
- 16/9/05
- 383
- 0
Những lời đánh giá của mình đưa ra là sự nhận xét sau 6 tháng chơi halo 2, ở tận quê hương cua microsoft, mình ở mỹ 1 năm giao lưu văn hoa, hehe, học khó quá nên qua nhà ban chơi campaign vơi xbox live.
Campaign:
Nếu các game khác, những con quỷ chỉ là một chuỗi quy trình lập lại, hành động lúc nào cũng giống nhau. Nhưng khi chơi halo 2, các bạn cảm tưởng đang phải đối mặt với những con quỷ có trí thông minh như mình, thất sự khiến bạn cảm tưởng hoang mang, lo sợ, mới mẻ. Khi bạn chơi mà chết, đến lúc chơi lại kô lần nào là giống lần nào. Con quỷ quả thất biết tránh đạn, biết trốn biết đánh áp sát bạn. Mình với bạn mình choi campaign chơi phần LEGENDARY (phần khó nhất). Ko phải tinh vi, nhưng quả thật để chơi phần này bạn phải có trình độ khá thuần thục với halo, khá hiểu biết được công dụng cũng như súng của halo 2, và phải hiểu được điêu quái vật nghĩ và lấy độc trị độc. Quả thất halo 2 khiến người chơi phải thất sự động não khi chơi, nó khiến bạn phải lẩn tránh, trốn, tránh đạn, toát mồ hôi, đi yên lặng, khiến bạn như đang vào một thê giới thật. Ví dụ rất điển hình. Khi vào một bài, cả đam quỷ chưa biết động tĩnh của bạn, bạn phải tiến lai gần và đánh đằng sau lưng (back hit), 1 phát là nó chết, nhưng nếu bạn để nó phát hiện, hoặc 1 tiếng đạn văng ra là lập tức rất đông đưa keo đến. Khi di chuyển, nếu bạn bấm nhẹ nút đi tiến , hoăc đi kiểu ngồi sẽ khiến cho nó kô phát hiên được bạn. Cái thứ 2, bạn đang bắn nhau với nó, mà nó hết máu là nó trốn, nhiêu lúc kô biết nó ở đâu, đang đi tìm thì nó ào ra phía sau lưng back hit bạn môt cái thế là chết luôn. Ban cũng phải dùng mẹo với nó nếu muốn mong thắng, giả sử, ném bom sang bên phải, để nó chú ý, rồi thực hiện bach hit vơi nó, hoặc một người bắn nó gây sự chú ý, người kia đi vòng sau lưng bach hit. Va bạn phải thực sự lẩn tránh vì một phút sai lầm là chết luôn (legendary). Cái thứ 2 là phải hiểu về công dụng của các vk, rất quan trong.
Mình cũng có thể nói là gần PRO ve halo2, nếu bạn muốn giúp gì về campaign hay là bắn nối mạng, cứ post lên đây, mình se chỉ bạn hầu hết những kinh nghiệm mà mình có.
Campaign:
Nếu các game khác, những con quỷ chỉ là một chuỗi quy trình lập lại, hành động lúc nào cũng giống nhau. Nhưng khi chơi halo 2, các bạn cảm tưởng đang phải đối mặt với những con quỷ có trí thông minh như mình, thất sự khiến bạn cảm tưởng hoang mang, lo sợ, mới mẻ. Khi bạn chơi mà chết, đến lúc chơi lại kô lần nào là giống lần nào. Con quỷ quả thất biết tránh đạn, biết trốn biết đánh áp sát bạn. Mình với bạn mình choi campaign chơi phần LEGENDARY (phần khó nhất). Ko phải tinh vi, nhưng quả thật để chơi phần này bạn phải có trình độ khá thuần thục với halo, khá hiểu biết được công dụng cũng như súng của halo 2, và phải hiểu được điêu quái vật nghĩ và lấy độc trị độc. Quả thất halo 2 khiến người chơi phải thất sự động não khi chơi, nó khiến bạn phải lẩn tránh, trốn, tránh đạn, toát mồ hôi, đi yên lặng, khiến bạn như đang vào một thê giới thật. Ví dụ rất điển hình. Khi vào một bài, cả đam quỷ chưa biết động tĩnh của bạn, bạn phải tiến lai gần và đánh đằng sau lưng (back hit), 1 phát là nó chết, nhưng nếu bạn để nó phát hiện, hoặc 1 tiếng đạn văng ra là lập tức rất đông đưa keo đến. Khi di chuyển, nếu bạn bấm nhẹ nút đi tiến , hoăc đi kiểu ngồi sẽ khiến cho nó kô phát hiên được bạn. Cái thứ 2, bạn đang bắn nhau với nó, mà nó hết máu là nó trốn, nhiêu lúc kô biết nó ở đâu, đang đi tìm thì nó ào ra phía sau lưng back hit bạn môt cái thế là chết luôn. Ban cũng phải dùng mẹo với nó nếu muốn mong thắng, giả sử, ném bom sang bên phải, để nó chú ý, rồi thực hiện bach hit vơi nó, hoặc một người bắn nó gây sự chú ý, người kia đi vòng sau lưng bach hit. Va bạn phải thực sự lẩn tránh vì một phút sai lầm là chết luôn (legendary). Cái thứ 2 là phải hiểu về công dụng của các vk, rất quan trong.
Mình cũng có thể nói là gần PRO ve halo2, nếu bạn muốn giúp gì về campaign hay là bắn nối mạng, cứ post lên đây, mình se chỉ bạn hầu hết những kinh nghiệm mà mình có.

, chơi chưa mà bít không bèng CS! Nếu nói về Xbox thì đúng nhưng trên PC thì khác àh! Xời, nhớ lại cảnh chơi Halo 2 Multi trên PC! tui cưỡi 1 chiếc Ghost, 4 thèng bạn xài chiếc Bogie! Quá hay! Quá đã!
nhưng trên Xbox, multi có 2 người chơi! Chán bỏ mịe!

. đối với tui mà chơi FPS ko có con mouse thì khó khăn dô cùng, từ chán tới chán. bắn Halo 1 được 1 tiếng là chán, Halo 2 được 90' là muốn quăng cái tay cầm. chỉ có CS là number 1 thui
)auto aim