Nguyen Bao Quan
Youtube Master Race
- 16/4/05
- 18
- 0
Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, còn các bạn có ý kiến gì thì cứ đóng góp nhé!
Sau khi đã hoàn tất xong xuôi 7 Chapters của Jade Empire, mình mới thấy BioWare quả không hổ danh là bậc thầy của thể loại RPG. Không biết như thế nào nhưng mình thấy Jade Empire hoàn toàn có thể xuất sắc hơn cả Star Wars: KOTOR! Nhưng Jade Empire cũng có những mặt mạnh và yếu riêng khiến cho nó hơi bị mất điểm với các fan của thể loại RPG, cả người mới chơi lẫn tay kỳ cựu!
Thứ nhất về mặt gameplay, có thể nói game thực sự rất xuất sắc khi có những cảnh chiến đấu thật ấn tượng với hàng chục ngón võ và các tuyệt chiêu nội công khác nhau! Hãy thử tưởng tượng cảnh bạn vừa kết hợp tuyệt chiêu Paralyze Palm (điểm huyệt) mới học được ở Black Leopard School rồi ngay sau đó kết hợp với đòn nội công Dire Flame và dứt điểm đối thủ với ngón võ White Demon sấm sét!? Quả thật Jade Empire đã làm cho chúng ta có cảm tưởng như mình đã có thể mạnh mẽ hơn cả Nam hiệp Triển Chiêu hay Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Nhưng chính vì điểm này đã góp phần giảm sự thu hút của Jade Empire, việc có quá nhiều phép nội công lẫn tuyệt chiêu đã khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối khi chọn lựa nâng cấp. Nếu như chúng ta phân bố điểm Style cho quá nhiều tuyệt kỹ thì chắc chắn đường về nước của Jade Empire sẽ tịt. Tại sao! Do càng về sau, các con trùm càng mạnh mẽ hơn, việc bạn lên đến Mastery một phép nào đó sẽ góp phần làm cho game trở nên dễ dàng hơn (nhất là ở cấp độ Grand Master). Nhược bằng không, bạn có thể sẽ chết tức tưởi dưới tay của Death Hand hay của Emperor Sun Hai, và chuyện bạn load lại game có thể là một quy luật tất yếu. Nhưng nếu như chỉ biết phân bố Style cho một hay hai phép nhất định thì chắc chắn sự phong phú trong việc chuyển đổi giữa các tuyệt chiêu sẽ giảm đi và do vậy độ hấp dẫn sẽ giảm đi rất nhiều! Ngoài ra, việc di chuyển qua lại giữa các khu vực cũng khiến cho bạn mất vui! Trong Jade Empire, không có những Town Portal như trong Diablo hay phép Teleport như trong Neverwinter Night , có nhiều quest trong game đòi hỏi bạn phải di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau, việc di chuyển nhiều cộng với việc load game giữa các khu vực khá lâu khiến cho bạn có thể mất hứng! Ngoài ra, trong game không có những điểm Start Point như trong Diablo dùng để đánh dấu những nơi rộng lớn bạn đã đi qua, do vậy nếu muốn di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác chẳng hạn như từ Tien's Landing cho đến Imperial City, bạn lại phải nhờ NPC Kang The Mad lôi chiếc The Marvelous Fly để di chuyển. Mỗi lần như vậy, bạn lại phải xem một đoạn chuyển cảnh rồi load game nữa, rất phiền phức!
Thứ hai, về đồ hoạ, không thể phủ nhận rằng game có rất nhiều cảnh đẹp, từ cảnh đổ nát tan hoang ở khu vực Tien's Landing cho đến cảnh sầm uất ở khu vực Market District ở Imperial City, những con Jade Golem khổng lồ với những thanh kiếm rực lửa, và sự rực rỡ khi bạn tung chưởng. Hầu như không có một điều đáng phàn nàn gì về hình ảnh. Ngoại trừ các nhân vật ngoại cảnh. Hầu như mặt người nào cũng giống người nào, các bạn có thể nhận ra được khuông mặt của nữ tướng cướp Ai Ling ở Tien's Landing không khác gì với khuông mặt của nữ sát thủ Mournful Blades ở Black Leopard School, ngay cả ở kết thúc của game (kết thúc tiêu cực: bạn cùng phe với kẻ thù của mình) thì khi nhân vật của bạn trở thành một ông già, bạn không thể nào nhận ra được khuôn mặt của nhân vật mình khi xưa! Hoàn toàn khác hẳn! Ngoài ra, các nhân vật ngoại cảnh dường như chỉ để trang trí là chính, không hề có một hoạt động buôn bán nào giữa những nhân vật đó, mà chỉ là họ di chuyển qua lại trên đường mà thôi, điều này khá tẻ nhạt và không làm cho game có sức sống!
Thứ ba, về phần âm thanh, ở đây cũng có cái hay và cái dở! Bạn sẽ nhanh chóng bị cuốn hút với những bài nhạc Trung Hoa cổ điển và tiếng cồng chiêng của những trận đánh! Tuy vậy ở phần lồng tiếng, các nhân vật được lồng tiếng khá tốt, đặc biệt là có một số nhân vật nói tiếng Thổ Phạn. Nhưng đối với nhân vật chính, chỉ có những cái gật gù cùng sự biến đổi của khuôn mặt, không có tiếng nói! Hơi chán!
Tóm lại với cốt truyện đột phá (về đề tài võ thuật Trung Hoa), gameplay có chiều sâu cộng với những bài học có tính nhân văn trong khi chơi. Quả thật những khiếm khuyết trên không thể nào làm giảm sự hứng thú của bạn! Hy vọng những fan của Jade Empire cũng có cùng quan điểm với mình!
Sau khi đã hoàn tất xong xuôi 7 Chapters của Jade Empire, mình mới thấy BioWare quả không hổ danh là bậc thầy của thể loại RPG. Không biết như thế nào nhưng mình thấy Jade Empire hoàn toàn có thể xuất sắc hơn cả Star Wars: KOTOR! Nhưng Jade Empire cũng có những mặt mạnh và yếu riêng khiến cho nó hơi bị mất điểm với các fan của thể loại RPG, cả người mới chơi lẫn tay kỳ cựu!
Thứ nhất về mặt gameplay, có thể nói game thực sự rất xuất sắc khi có những cảnh chiến đấu thật ấn tượng với hàng chục ngón võ và các tuyệt chiêu nội công khác nhau! Hãy thử tưởng tượng cảnh bạn vừa kết hợp tuyệt chiêu Paralyze Palm (điểm huyệt) mới học được ở Black Leopard School rồi ngay sau đó kết hợp với đòn nội công Dire Flame và dứt điểm đối thủ với ngón võ White Demon sấm sét!? Quả thật Jade Empire đã làm cho chúng ta có cảm tưởng như mình đã có thể mạnh mẽ hơn cả Nam hiệp Triển Chiêu hay Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Nhưng chính vì điểm này đã góp phần giảm sự thu hút của Jade Empire, việc có quá nhiều phép nội công lẫn tuyệt chiêu đã khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối khi chọn lựa nâng cấp. Nếu như chúng ta phân bố điểm Style cho quá nhiều tuyệt kỹ thì chắc chắn đường về nước của Jade Empire sẽ tịt. Tại sao! Do càng về sau, các con trùm càng mạnh mẽ hơn, việc bạn lên đến Mastery một phép nào đó sẽ góp phần làm cho game trở nên dễ dàng hơn (nhất là ở cấp độ Grand Master). Nhược bằng không, bạn có thể sẽ chết tức tưởi dưới tay của Death Hand hay của Emperor Sun Hai, và chuyện bạn load lại game có thể là một quy luật tất yếu. Nhưng nếu như chỉ biết phân bố Style cho một hay hai phép nhất định thì chắc chắn sự phong phú trong việc chuyển đổi giữa các tuyệt chiêu sẽ giảm đi và do vậy độ hấp dẫn sẽ giảm đi rất nhiều! Ngoài ra, việc di chuyển qua lại giữa các khu vực cũng khiến cho bạn mất vui! Trong Jade Empire, không có những Town Portal như trong Diablo hay phép Teleport như trong Neverwinter Night , có nhiều quest trong game đòi hỏi bạn phải di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau, việc di chuyển nhiều cộng với việc load game giữa các khu vực khá lâu khiến cho bạn có thể mất hứng! Ngoài ra, trong game không có những điểm Start Point như trong Diablo dùng để đánh dấu những nơi rộng lớn bạn đã đi qua, do vậy nếu muốn di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác chẳng hạn như từ Tien's Landing cho đến Imperial City, bạn lại phải nhờ NPC Kang The Mad lôi chiếc The Marvelous Fly để di chuyển. Mỗi lần như vậy, bạn lại phải xem một đoạn chuyển cảnh rồi load game nữa, rất phiền phức!
Thứ hai, về đồ hoạ, không thể phủ nhận rằng game có rất nhiều cảnh đẹp, từ cảnh đổ nát tan hoang ở khu vực Tien's Landing cho đến cảnh sầm uất ở khu vực Market District ở Imperial City, những con Jade Golem khổng lồ với những thanh kiếm rực lửa, và sự rực rỡ khi bạn tung chưởng. Hầu như không có một điều đáng phàn nàn gì về hình ảnh. Ngoại trừ các nhân vật ngoại cảnh. Hầu như mặt người nào cũng giống người nào, các bạn có thể nhận ra được khuông mặt của nữ tướng cướp Ai Ling ở Tien's Landing không khác gì với khuông mặt của nữ sát thủ Mournful Blades ở Black Leopard School, ngay cả ở kết thúc của game (kết thúc tiêu cực: bạn cùng phe với kẻ thù của mình) thì khi nhân vật của bạn trở thành một ông già, bạn không thể nào nhận ra được khuôn mặt của nhân vật mình khi xưa! Hoàn toàn khác hẳn! Ngoài ra, các nhân vật ngoại cảnh dường như chỉ để trang trí là chính, không hề có một hoạt động buôn bán nào giữa những nhân vật đó, mà chỉ là họ di chuyển qua lại trên đường mà thôi, điều này khá tẻ nhạt và không làm cho game có sức sống!
Thứ ba, về phần âm thanh, ở đây cũng có cái hay và cái dở! Bạn sẽ nhanh chóng bị cuốn hút với những bài nhạc Trung Hoa cổ điển và tiếng cồng chiêng của những trận đánh! Tuy vậy ở phần lồng tiếng, các nhân vật được lồng tiếng khá tốt, đặc biệt là có một số nhân vật nói tiếng Thổ Phạn. Nhưng đối với nhân vật chính, chỉ có những cái gật gù cùng sự biến đổi của khuôn mặt, không có tiếng nói! Hơi chán!
Tóm lại với cốt truyện đột phá (về đề tài võ thuật Trung Hoa), gameplay có chiều sâu cộng với những bài học có tính nhân văn trong khi chơi. Quả thật những khiếm khuyết trên không thể nào làm giảm sự hứng thú của bạn! Hy vọng những fan của Jade Empire cũng có cùng quan điểm với mình!

